Sứ mạng truyền giáo giữa trời Âu
Ban Truyền giáo FMA VTN
Vào những ngày cuối tháng 11/2024 vừa qua, trong bầu khí thân thương của tình gia đình, Sr. Anna Phạm Thị Tuyết Trinh, FMA đang truyền giáo tại Pháp, trong dịp về thăm gia đình đã đến chia sẻ với các chị em Cộng đoàn Mẹ Lên Trời và Thánh Giuse Tam Hà về cuộc sống và sứ mạng truyền giáo của mình tại đất nước giữa trời Âu văn minh, hoa lệ.

Hành trình truyền giáo của Sr. Anna Tuyết Trinh bắt đầu năm 2011 đến nay đã trải qua 13 năm. Tỉnh dòng Pháp hiện gồm 3 quốc gia Pháp, Bỉ và Tunisia gồm 12 cộng đoàn với khoảng 100 Sơ. Tuy nhiên, trong đó khoảng 70% là các Sơ cao niên và 8 Sơ truyền giáo thuộc 3 nước khác nhau.
Sr. Anna Tuyết Trinh hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn nhà tỉnh trong vai trò quản lý Tỉnh. Công việc mục vụ truyền giáo của các Sơ gồm dạy giáo lý trong Giáo Xứ, sinh động tinh thần trong các nhà trường và cộng tác với các anh em Saledieng Don Bosco cũng như người đời trong các hoạt động khác nhau của sứ mệnh. Tại đây, Sr. Anna Tuyết Trinh có cơ hội đồng hành với các nhóm trẻ, trong đó khoảng 70% là sinh viên Việt Nam qua Pháp học và làm việc.
|
|
Khi nói đến nước Pháp có lẽ hình ảnh một đất nước giàu có xuất hiện trong tâm trí chúng ta, thiết tưởng cuộc sống của các Sơ ở đây sẽ đầy đủ và thoải mái hơn những vùng đất truyền giáo nghèo như ở Châu Phi. Thế nhưng, như Sr. Anna Tuyết Trinh cho biết, cộng đoàn các Sơ sống rất nghèo khó và tiết kiệm. Để có thể vào được nước Pháp, trước tiên các nhà truyền giáo sẽ phải đồng ý rằng: họ sẽ không nhận được bất cứ sự trợ cấp nào từ chính phủ. Vì vậy, hầu hết các Sơ truyền giáo đều sống nhờ lương hưu của các Sơ lớn tuổi trong cộng đoàn nên mọi sự đều rất tiết kiệm và chính yếu. Ngoài ra, Tỉnh dòng cũng không còn nhiều ơn gọi trẻ, vì thế các Sơ cũng tận dụng cả những căn phòng trống ở một số khu vực trong cộng đoàn để làm nhà trọ cho sinh viên. Nhờ đó, cộng đoàn có thêm chút thu nhập để trang trải cho các sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho các Sơ cao niên.

Tuy sống nghèo khó nhưng các Sơ không ngần ngại cho đi những gì nhận được để giúp đỡ những người nghèo khổ, thiếu thốn hơn. Các Sơ người Pháp quen với việc sống tự lập, có những Sơ cao niên trên dưới 90 tuổi nhưng vẫn tự mình đến bệnh viện và tự phục vụ trong các nhu cầu cá nhân. Đây cũng là điều rất khác với nếp sống của người Châu Á. Một đặc điểm nữa mà Sr. Anna Tuyết Trinh học được khi sống tại đây, đó là sự trân trọng và đánh giá với những cống hiến của người khác dù lớn hay nhỏ. Mỗi khi làm được một việc gì cho cộng đoàn, Sơ luôn nhận được lời cám ơn với tất cả tấm lòng và hầu như không bao giờ thấy sự phàn nàn hay chê bai. Dù có nhiều khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ nhưng Sơ nhận thấy: dù đi truyền giáo ở bất cứ đâu, điều quan trọng và tối cần thiết đối với một nhà truyền giáo là phải học cách hội nhập để có thể loan báo Tin Mừng tại nơi mình được sai đến.
Không những thế, Sr. Anna Tuyết Trinh cũng không ngần ngại khi nói rằng: “Họ cho mình cơ hội để sống tinh thần của một nhà truyền giáo thực thụ”. Khi đến được sai đến truyền giáo tại một đất nước đã từng là “trưởng nữ” của Giáo Hội Công Giáo nhưng ngày nay hầu hết các Ki-tô hữu đã xa rời với đời sống đạo, việc tái truyền giáo ở đây đòi hỏi các nhà truyền giáo phải có một đời sống chứng tá để có thể Tân Phúc Âm hóa một xã hội văn minh đang dần loại trừ Thiên Chúa, một xã hội giàu có không muốn quan tâm đến tôn giáo, một xã hội không mấy hăm hở đón tiếp các nhà truyền giáo…
|
|
|
|
Buổi
gặp gỡ với Sr. Anna Tuyết Trinh đã giúp các chị em phần nào hiểu được cuộc sống
của các nhà truyền giáo giữa trời Âu còn đó nhiều thách đố và cần biết bao những môn đệ truyền giáo hăng say
nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Trước khi chia tay, Sr.
Maria Thúy Nga, trưởng ban
truyền giáo đại diện cho các chị em gửi đến Sr.
Anna Tuyết Trinh lời cám ơn và cầu chúc cho sứ mệnh truyền giáo của Sơ tại Pháp được trổ sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa
ước mong.






