img-detail
calendar 14/05/2025

Ngày Hội Ơn Gọi tại giáo xứ Mân Côi Tân Hà

CHÚA GIÊSU YÊU CON

Maria Nguyễn Oanh, FMA

Trong bầu khí thánh thiêng của Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày 11/05/2025 - lễ Chúa Chiên Lành, cùng với các Hội dòng đang hiện diện tại Tân Hà - Bảo Lộc, đáp lại lời mời gọi của Cha xứ và Cha phó, quý Sơ FMA Bảo Lộc đã tham dự ngày Hội Ơn Gọi với hơn 1000 thiếu nhi trong Giáo xứ.

Sau Thánh Lễ đồng tế cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi dâng hiến do Cha phó Phêrô Đặng Văn Quý chủ tế cùng với quý Cha dòng Saledieng Don Bosco, các em có ít phút giải lao để chuẩn bị bước vào chương trình của ngày hội.



Sau khi quy tụ các em tại khuôn viên nhà thờ, Cha phó Phêrô đã cùng các em hô vang những câu băng reo nói lên ý nghĩa của ngày lễ: “Chúa Giêsu – yêu con/ Chúa Giêsu – yêu bạn/ Chúa Giêsu – yêu chúng ta. Alleluia.” Bầu khí vui tươi và sôi động đã cuốn hút các em tham gia tích cực hơn, sẵn sàng khám phá những hoa trái của Thánh Thần ngang qua đoàn sủng của các dòng hiện diện: Dòng Saledieng Don Bosco, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Nữ Tu Hội Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo, Dòng Anh Em Bác Ái… Tiếp đến mỗi Hội dòng với nhiều cách thức khác nhau như hoạt cảnh, ảo thuật, múa, cử điệu… đã trình bày đôi nét về đoàn sủng, sứ mệnh của mình cho các em. Đây chính là cơ hội thật tốt để các em có thể hiểu hơn về linh đạo của mỗi Hội Dòng, biết ơn về sự hiện diện của mỗi tu sĩ trong Giáo xứ, đồng thời cũng góp phần giúp các em có thể nhận ra ơn gọi của chính mình.







Trước khi kết thúc ngày hội ơn gọi, Cha phó có đôi lời cảm ơn mỗi Hội dòng đã hiện diện và đóng góp cách sáng tạo giúp cho các em có thể nhận biết sự phong phú và sự âm thầm phục vụ của mỗi Hội dòng trong Giáo hội. Ngày hội kết thúc với giây phút lắng đọng cầu nguyện cho ơn thiên triệu.




Ngày hội tuy đơn sơ trong tình gia đình nhưng không thiếu niềm vui và ý nghĩa. Chắc chắn để lại nơi các em về những lời mời gọi của Chúa vẫn không ngừng vang lên qua mọi thời đại: “Hãy theo thầy” vì Ngài yêu con - yêu bạn và yêu chúng ta. Alleluia.