Họp mặt Cựu sinh viên FMA Cổ Nhuế - Hành trình “Niềm vui trở về”
Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống thường nhật, sáng Chúa nhật ngày 24/05/2026 chúng tôi được trở về với mái nhà Lưu xá Sinh viên Gốc Đa của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Cổ Nhuế - Hà Nội. Đây không đơn thuần là một chuyến đi mà còn là một cuộc hành hương của con tim, một cuộc hội ngộ của niềm vui và tình gia đình.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào cánh cổng quen thuộc, tôi cảm thấy mọi gánh nặng, lo toan của giảng đường, của công việc như được trút bỏ hoàn toàn. Chúng tôi – những Cựu Sinh Viên đã từng được chung sống với nhau dưới mái nhà thân thương này, được trở về trong sự chào đón của quý Sơ FMA – những người đã từng đồng hành cùng chúng tôi, quý Sơ hiện tại trong cộng đoàn và các bạn sinh viên. Tâm hồn chúng tôi bừng lên niềm vui của tình thương mến khi được gặp lại nhau sau thời gian xa cách.
Trong giây phút gặp gỡ đầu ngày, Sr. Cecilia Nguyễn Thị Bạch Mai – Phụ trách cộng đoàn FMA Yên Bình, đã chia sẻ niềm vui khi gặp lại chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi sơ chia sẻ rằng: “Các em là những người trẻ luôn ở trong tim và trong lời cầu nguyện hàng ngày của từng người con Đức Mẹ Phù Hộ”. Điều này làm cho tôi xác tín rằng: Nơi đây, chúng tôi luôn được chào đón và yêu thương.
|
|
Tiếp đó, chúng tôi được lắng nghe những lời chia sẻ đầy tâm huyết của Sr. Anna Nguyễn Thị Lệ - Phụ trách Cộng đoàn FMA Cổ Nhuế với đề tài “MẸ MARIA PHÙ HỘ – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ CHĂM SÓC”. Sơ đã giúp chúng tôi biết nhìn lên mẫu gương của Mẹ để học cách sống và chăm sóc các mối tương quan khác nhau, qua đó mỗi người ý thức về vai trò sống chứng nhân của một người Kitô hữu, một người con của Mẹ Maria giữa lòng thế giới.

Đỉnh cao của ngày gặp gỡ là Thánh lễ trọng thể Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ do Cha Phêrô Trần Quang Diệu - Giáo sư của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội chủ sự. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha đã nhắn nhủ chúng tôi: “Hãy mở lòng cho Chúa Thánh Thần đến quét sạch những gió sương của cuộc sống mà các bạn đang trải qua”. Bên cạnh đó, cuộc trở về này là một ân sủng được Thiên Chúa ban cách nhưng không. Ngài luôn kiên nhẫn đợi chờ chúng tôi cởi bỏ những chiếc mặt nạ tổn thương để đón nhận bình an của Ngài.



Kế đến, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ tình huynh đệ qua bữa tiệc
gia đình. Từng món ăn được chuẩn bị chu đáo bằng cả tình yêu của các Sơ và tất
cả các bạn sinh viên. Đây là khoảnh khắc chúng tôi có thời gian và cơ hội để chia
sẻ những thăng trầm của cuộc sống, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa.
Sau bữa ăn trưa, chúng tôi dành khoảng thời gian quý báu
để cùng nhau nhìn lại năm qua và định hướng hoạt động cho nhóm trong năm tới.
Kết thúc buổi gặp gỡ, trời nắng nóng cao độ nhưng trên khuôn mặt chúng tôi vẫn luôn tràn ngập niềm vui. Chúng tôi hiểu rằng, “Niềm vui trở về” không dừng lại sau cánh cổng Lưu xá Gốc Đa, mà chính là sự khởi đầu cho một hành trình mới.

Chúng con xin
hết lòng tri ân Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Quý Sơ Bề Trên, quý Sơ cùng toàn
thể chị em đã cùng nhau dệt nên một ngày hội ngộ đong đầy ý nghĩa. Nguyện xin
Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ chúc lành
và gìn giữ mỗi người chúng ta.
Maria Thủy
Nguyễn - Cựu SV FMA

