Nhóm Don Bosco Xuân Hòa hồi tâm mùa Vọng
Sr. Teresa Đạt, FMA
Ngày 01/12/2024. Nhóm Don Bosco Xuân Hòa có giây phút hồi tâm để chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa Vọng cách sốt sắng và ý nghĩa hơn. Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến trong tâm hồn, một cuộc gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa và con người.

|
|
Khởi đầu là lời kinh cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, tiếp đến là đôi lời chia sẻ tâm tình bước vào mùa Vọng của Sr. Teresa đồng hành nhóm. Sau giây phút thinh lặng cầu nguyện, các em được xem một đoạn phim về cha thánh Gioan Bosco, vị Thánh mà các em đã chọn làm bổn mạng và hướng tâm hồn các em đến ngày kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm vào năm 2025. Sau giờ cầu nguyện, các em cùng nhau lên nhận một móc khóa Luce, nhân vật biểu tượng năm thánh 2025, và chụp hình chung, như là một cách thức nối kết – hiệp thông trong nhóm.
|
|
|
|
|
|
Sự hiện diện của những người trẻ đã mang đến một bầu khí sốt sắng và ý nghĩa. Cuộc sống hôm nay với biết bao điều bộn bề và chọn lựa thì những người trẻ này đã chọn ở lại với Chúa và cảm nhận rằng:
“Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi
Giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người
Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại
Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai
Giữa những đổi thay được mất hơn thua này
Giữa những cuồng say đam mê trần gian này
Giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê
Giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại
Giữa lúc họa tai không ai người đói hoài
Xin trở về một cõi rất riêng tư, trong Giêsu Đấng chở che đỡ nâng”.

Nguyện chúc các em can đảm chọn lựa, chọn điều không thể mất. Vì chỉ khi nội tâm chắc thì ngoại tại mới vững vàng.








