Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Tam Hải tĩnh tâm mùa Chay
Để chuẩn bị tâm tình bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tối ngày 14/04/2025, Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên (GLV) của Giáo Phận tại Giáo xứ Tam Hải có buổi Tĩnh tâm Mùa chay do Cha Augustino Nguyễn Minh Triệu, SJ và ban nhạc Semi ballad, với chủ đề “Một lời xin lỗi, một bước trở về”.
Trong cuộc sống, tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân luôn là những khía cạnh quan trọng. Vì thế Cha Augustino đã giúp GLV chúng tôi nhìn lại hành trình đời sống và sứ mệnh phục vụ của mình trong các mối tương quan và ý thức rằng:
- Một lời xin lỗi không chỉ là một câu nói đơn thuần, mà còn là một bước chân trở về, một cơ hội để làm mới lại mối quan hệ đã bị tổn thương.
- Khi nói lời xin lỗi, đó chính là lúc đối diện với cái tôi và lòng kiêu ngạo bên trong của mình. Đôi khi, việc thừa nhận lỗi lầm và cầu xin sự tha thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nỗi sợ bị từ chối, bị chê cười hay không được tha thứ khiến chúng ta chần chừ. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là một người cha đầy lòng xót thương, luôn chờ đợi và sẵn sàng đón nhận chúng ta, thì việc xin lỗi sẽ trở nên dễ dàng hơn.
|
|
- Thiên Chúa không chỉ tha thứ cho chúng ta qua Bí tích Hòa giải mà còn ban cho chúng ta bình an và ơn cứu độ của Người. Chúng ta cần nhận thức rằng tội lỗi chính là những rào cản phá vỡ mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Câu Lời Chúa “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15) nhắc nhở chúng ta rằng sự hoán cải không chỉ là một hành động nhất thời, mà là một quá trình liên tục trở về với Chúa, để phục hồi mối liên kết thiêng liêng.
- Xét mình trong tương quan với Thiên Chúa, tha nhân và tạo vật giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn về bản thân. Những vết thương mà chúng ta gây ra không chỉ ảnh hưởng đến chính mình mà còn tác động đến những người xung quanh. Khi chúng ta mở lòng xin lỗi, chúng ta không chỉ tìm kiếm sự tha thứ mà còn là cơ hội để chữa lành những vết thương trong mối quan hệ. Bí tích hòa giải chính là một hành trình của sự tha thứ, ơn chữa lành và ơn bình an.
|
|
- Mỗi người chúng ta đều được mời gọi để thuật lại kinh nghiệm của mình về mối tương quan với Chúa, chia sẻ với mọi người về hành trình trở về của sự tha thứ. Một lời xin lỗi có sức mạnh to lớn, nó có thể làm mới lại các mối quan hệ và mang lại bình an cho tâm hồn. Khi chúng ta sống trong tinh thần hoán cải, chúng ta không chỉ tìm thấy sự tha thứ từ Thiên Chúa mà còn học cách tha thứ cho chính mình và cho người khác.
|
|
Sau cùng, với giây phút giao hòa bình yên để gặp gỡ Chúa với tiếng nhạc du dương đầy cảm xúc và những ca từ của những bài hát rất chất mà ban nhạc Semi ballad đem lại, đã tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng đầy ấm áp giúp chúng tôi cảm nhận và “chill” với Chúa và để Chúa chạm vào mình qua Bí tích Giải tội.
|
|
Đã lâu, GLV chúng tôi chưa có thời gian và không gian thực sự cho riêng mình để hồi tâm vì bận rộn với những deadline, timeline, thì giờ khắc này đây, chúng tôi có cả thời gian và không gian đủ lắng, đủ lặng để cảm nếm được Tình Yêu Thương của Chúa dành cho mình, để dám đối diện với sự thật về con người của mình và rồi cũng là lúc phải dọn sạch tâm hồn chuẩn bị cho những ngày quan trọng của Tam Nhật Vượt Qua, để đón nhận niềm vui và bình an của Chúa Phục Sinh.

Sau khi gặp gỡ và giao hòa với Chúa, chúng tôi càng ý thức hơn: Lời xin lỗi và việc hoán cải không chỉ là một hành động mà còn là một thái độ sống. Chúng tôi được mời gọi luôn sẵn sàng mở lòng, nhìn nhận lỗi lầm và trở về với Thiên Chúa sau mỗi lần vấp ngã, để có thể sống trong tình yêu thương và bình an mà Ngài ban tặng.
|
|
Để khép lại chương trình, quý anh chị Học Viên cũng ngỏ lời cảm ơn và chúc mừng Phục Sinh đến Quý Cha, Quý Sơ, Quý giảng viên, cùng với các anh chị trong ban nhạc Semi ballad cùng với những món quà nhỏ thay cho tấm lòng. Và cuối cùng, chúng tôi được nghe những lời chia sẻ và phép lành của Chúa từ Cha Phêrô Phạm Quốc Hùng, Giám Đốc Cơ Đạo tạo GLV Tam Hải.
|
|
Trở về sau buổi tĩnh tâm lòng chúng tôi được bình an và ấm áp bởi cảm nhận được ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi cũng khao khát cho các em Thiếu nhi có thể thấu cảm được tình yêu thương của Chúa đã dành cho từng người qua Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh.

Bài Viết: Phaolô Nguyễn Doãn Đức Huy, Gx. Tam Hà











