Đối với
các em trong giai đoạn đào luyện ban đầu, trại truyền thống luôn là khoảng thời
gian được mong chờ nhất trong năm. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, vui chơi, vun đắp
tình gia đình, mà còn là cơ hội khơi dậy niềm vui ơn gọi Salêdiêng, nuôi dưỡng
lòng yêu mến và cảm thức thuộc về Hội dòng.
Năm
nay, trại truyền thống tiếp tục được tổ chức từ ngày 31/12/2025 – 2/1/2026 tại trụ
sở chính của Tỉnh dòng – Tam Hà với chủ đề “Nguồn Sống Salêdiêng”, mở ra
một hành trình trở về cội nguồn linh đạo và kín múc sức sống cho hành trình đào
luyện.
Chiều
ngày 31/12, lúc 14h45 tại Hội trường Lina, chương
trình bắt đầu với phần tập trung và giới thiệu cộng đoàn. Với sự trẻ trung năng
động và sáng tạo, các em đã giới thiệu nét riêng của cộng đoàn và từng giai đoạn
đào luyện.
Sau
đó, Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung - Phó Giám tỉnh có đôi lời chia sẻ
với các em trước khi bước vào chương trình trại. Sơ giải
thích bốn chữ cái đầu của chủ đề Nguồn Sống Salêdiêng với ý nghĩa: V
– Vui tươi, N – Năng động, S – Tinh thần Salêdiêng. Sau lời chia sẻ của Sơ,
Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà
- Giám tỉnh, cũng có đôi lời chia sẻ
với các trại sinh. Sơ ước muốn các em trong những ngày trại gặt hái được nhiều
niềm vui trong các cuộc gặp gỡ: gặp Chúa và gặp nhau, để những ngày trại trở thành
cơ hội đào luyện nhân đức, rèn luyện kỹ năng và thấm nhuần đoàn sủng.
Tiếp
theo là nghi thức nhập trại với phần khởi động, kể về giấc mơ 9 tuổi của Don
Bosco và thị kiến Borgo Alto của Mẹ Mazzarello. Những câu chuyện này thắp lên
ngọn lửa đam mê cứu rỗi các linh hồn nơi tâm hồn các trại sinh, như ngọn lửa đã
được thắp lên trong lòng của các Đấng Sáng Lập. Hành trình tìm về nguồn sống
Salêdiêng bắt đầu khi các trại sinh khởi hành cùng ‘bánh xe lịch sử’ tiến vào đất
trại, nơi tràn đầy sức sống Salêdiêng.
Sau
khi tiến vào đất trại, Sr. Maria Tuyết Nhung – Trưởng trại, đã giới thiệu bài
ca chủ đề và ý nghĩa logo. Sơ cũng giới thiệu Sr. Maria Nguyễn Oanh - Trưởng trực,
Sr. Maria Nguyễn Thoa - Phó Nội, Sr. Maria Nguyễn Lan - Phó Ngoại và Sr. Maria Nguyễn
Quế - Thư ký, cùng 69 Sơ Khấn sinh trong Ban Tổ chức.
Sau phần
nhập trại, các trại sinh bước vào phần thi dựng lều. Với tinh thần nhanh nhẹn
và hăng hái, các tổ nhanh chóng hoàn thành lều trại của tổ mình và trang trí
theo đúng tinh thần của tổ.
Lúc
17h30, các trại sinh cùng
tiến về nhà nguyện để hiệp dâng giờ kinh
chiều I, mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, và khai mạc trại truyền thống với
lòng sốt sắng.
Buổi tối,
lúc 19h45, đêm hội “Nguồn Sống Salêdiêng” được tổ chức. Các tiết mục do các em
chuẩn bị giúp khám phá dòng chảy linh đạo Salêdiêng qua mẫu gương các Đấng Sáng
Lập, các thánh Salêdiêng và sứ mệnh giáo dục của mỗi FMA hiện tại. Hoạt động
này giúp các em xác tín hơn vào ơn đoàn sủng đã lãnh nhận, khơi lên tâm tình biết
ơn và cảm nghiệm niềm vui lễ hội – một yếu tố quan trọng trong Hệ Thống Dự
Phòng của Don Bosco.
Sau
đêm hội, mọi người cùng nhau vui đón giao thừa, tạm biệt năm Ất Tỵ và chào đón
năm Bính Ngọ với niềm vui, hy vọng và chờ mong.
Trước
thời khắc chuyển giao, Sr. Maria – Giám tỉnh – mời gọi mỗi người nhìn lại hành
trình sống của mình với Chúa trong một năm qua. Dù thành công hay thất bại, niềm
vui hay mệt mỏi, mọi thứ đều được trao vào tay Chúa với tất cả lòng biết ơn.
Các em được mời buông bỏ gánh nặng để tâm hồn thanh thản, sẵn sàng đón nhận ân
sủng Chúa trong năm mới. Sơ cũng chúc các trại sinh sang năm mới luôn có niềm
vui, tình yêu và lòng sốt mến, để nhận thấy tiếng gọi của Chúa rõ ràng và can đảm
bước theo Ngài.

Khởi đầu
ngày trại thứ hai, mọi người sốt sắng tham dự Thánh lễ đầu năm mới, lễ Đức
Maira - Mẹ Thiên Chúa, do cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, SDB, cử hành.
Sau
thánh lễ, cộng đoàn Tập Viện gửi lời chúc mừng năm mới đến Sr. Maria – Giám tỉnh,
cha Phêrô, quý Phụ trách cộng đoàn và tất cả các chị em.
Trong
tâm tình đầu xuân, Sr. Giám tỉnh đã dùng chính lời Thiên Chúa phán với ông Môsê
trong bài đọc buổi sáng: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện
Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa
ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6, 24 -26) như món quà “lì xì”
đầu năm dành cho tất cả các trại sinh.
Buổi
sáng, lúc 8h30, các trại sinh bắt đầu trò chơi lớn với hành trang là những gia
sản Don Bosco và Mẹ Mazzarello để lại: tinh thần vui tươi, đơn sơ, can đảm,
khiêm nhường, hy sinh và vâng lời. Các em lần lượt trải qua các trạm với trò
chơi trải nghiệm, giúp tìm về nguồn sống của tinh thần Salêdiêng. Từ đó, các trại
sinh học cách trở nên những người Salêdiêng trung thành và sáng tạo với ơn đoàn
sủng đã lãnh nhận. Những trò chơi không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn giúp các
em trở nên người nối kết, hiệp nhất và nâng đỡ nhau trong suốt hành trình.
Lúc
14h00, các trại sinh tiếp tục tham gia các trò chơi vận động với tinh thần hăng
say, khéo léo, đoàn kết và biết vượt qua khó khăn cùng nhau.
19h30,
các trại sinh bước vào đêm lửa trại với Sr. Maria Troncatti, trong vùng đất của
thổ dân Shua. Ngọn lửa bùng lên thắp sáng cả núi rừng khi các em tái hiện cuộc
đời Sr. Maria Troncatti. Bằng lối kể chuyện nhẹ nhàng và nhiều hình thức diễn tả
khác nhau, các trại sinh làm nổi bật hình ảnh Sr. Maria – đầy tình yêu, hy sinh
và can đảm – như ngọn lửa chữa lành, yêu thương và hy vọng cho toàn tộc Shua.
Sau đó, các em thinh lặng đi nghỉ đêm, để ngọn lửa ấy tiếp tục cháy sáng trong
hành trình theo Chúa.
Ngày
cuối cùng của trại truyền thống bắt đầu với kinh sáng và Thánh lễ tạ ơn lúc
5h30. Sau Thánh lễ, lúc 7h30, các trại sinh lắng nghe chuyên đề “Gia tăng nội lực
trong thế giới VUCA” do Tiến sĩ Phạm Thị Thúy trình bày. Trước khi bắt đầu, cô
mời các em thả lỏng, quan sát bản thân và lắng nghe từng hơi thở để tận hưởng
giây phút hiện tại – một cách thức giúp có năng lượng tích cực cho ngày sống.
Trong
xã hội “đa cực” (VUCA – biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ) và giữa
thế hệ “bông tuyết” (lo âu, nhạy cảm, dễ tổn thương), mỗi người cần chuẩn bị nội
lực vững vàng để thích ứng với những tương lai bất định. Người có nội lực là
người có thể lực, trí lực và tâm lực vững chắc, tạo nên sức mạnh bên trong giúp
sống vui khỏe và hạnh phúc.
Với lối
phỏng vấn nhanh và làm việc nhóm, cô giúp mọi người nhận ra biểu hiện của người
thiếu nội lực và cách gia tăng nội lực của bản thân. Như cô nhấn mạnh: “Người
có nội lực mạnh mẽ không còn là người bông tuyết mà là ngọn núi vàng.”

Sau giờ
giải lao, lúc 10h20, các trại sinh bước vào phần thi Gameshow. Qua các phần
chơi Kahoot và câu cá, các em cùng nhau ngược dòng chảy về cội nguồn linh đạo,
khám phá lịch sử và tinh thần của các Đấng Sáng Lập, cũng như sự thánh thiện của
Hội Thánh qua các thánh. Các em tham dự với bầu khí vui tươi, nhiệt tình và
sáng tạo.
Lúc
11h00, các trại sinh nhanh chóng tập hợp tại sân lớn để bày tỏ lòng biết ơn sau
ba ngày trại và cử hành nghi thức lên đường. Mở đầu là phần tổng kết, nhận xét
và trao thưởng của Sr. Maria Tuyết Nhung.
Tiếp đến,
Sr. Teresa Uông Thị Đoan Trang – Đặc trách Đào luyện, có đôi lời nhắn nhủ, với
ước mong những ngày trại không rơi vào quên lãng, nhưng trở thành kinh nghiệm sống
trong hành trình đào luyện của các em. Sơ mời gọi mỗi trại sinh trong năm mới
chọn cho mình mô hình đào luyện “xoắn ốc”, nghĩa là không ngừng lớn lên mỗi
ngày về mọi phương diện, nhờ quy hướng về Chúa và Hội dòng.
Sau
đó, các trại sinh cùng nhau bày tỏ tâm tình cảm ơn đến Sr. Giám tỉnh, quý Sơ Phụ
trách cộng đoàn và các Sơ trong Ban Tổ chức.
Sau những
kinh nghiệm “về nguồn” để kín múc ơn đoàn sủng, các trại sinh sẵn sàng lên đường,
can đảm dấn bước, để ơn đoàn sủng được thấm nhuần, lan tỏa và len lỏi vào mọi
ngóc ngách đời sống của mỗi người.
Những
ngày trại khép lại trong nhiều niềm vui. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ tiếp
tục đồng hành với các em trên hành trình đào luyện, để các em luôn sống niềm
vui ơn gọi và trung thành theo Chúa đến cùng.
Bài viết: Sr. Maria Nguyễn Lưu, FMA
Thiết kế và kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA
Hình ảnh và biên tập: Ban Truyền thông FMA VTN











