Lúc 17h30 chiều ngày 12/06/2026, trong bầu khí ấm cúng đầy tình thân, quý Sơ và chị em Đệ tử cộng đoàn Mẹ Phù Hộ bước vào giờ cầu nguyện tạ ơn mừng 50 năm cộng đoàn hiện diện tại vùng đất Đức Huy. Đây là cơ hội để các chị em cùng hồi tưởng lại biết bao ơn lành Chúa quan phòng đã tuôn đổ xuống trên cộng đoàn trong suốt 50 năm qua. Với bao tâm tình cảm mến được gói gọn trong câu thánh vịnh “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 138), các chị em cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn vì công trình vĩ đại Ngài đã, đang và sẽ thực hiện nơi cộng đoàn.
“BÊN DÒNG SUỐI ÂN TÌNH… 50 NĂM TẠ ƠN – TIẾN BƯỚC TRONG TIN YÊU”
Sáng thứ Bảy ngày 13/06/2026, bầu khí cộng đoàn FMA Đức Huy sống động và ấm áp hơn bởi những cuộc hội ngộ đầy niềm vui và tình thương mến. Mọi người tay bắt mặt mừng, cùng nhau xem lại những trang sử của cộng đoàn, kể lại những “ngày xưa” mà chỉ những ai đã từng sống nơi cộng đoàn này “thời ấy” mới hiểu được cách sâu sắc.
Chương trình mừng hồng ân Kim khánh cộng đoàn FMA Đức Huy được chính thức bắt đầu lúc 9h00, với sự hiện diện thân tình của Cha Giuse Nguyễn Kim Khánh - Phó Giám tỉnh Tỉnh dòng Salesien Don Bosco Việt Nam, Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà - Giám tỉnh Tỉnh dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam, Cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng – Chánh xứ Đức Huy và cũng là Giám đốc cộng thể SDB Đức Huy, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân, các nhóm trong gia đình Salesien, các hội đoàn thuộc giáo xứ đến chung vui và chia sẻ tâm tình tạ ơn nhân dịp kỉ niệm mừng hồng ân Kim khánh.
Hoạt cảnh – Câu chuyện về hạt giống đã tái hiện lại hành trình 50 năm gian khổ nhưng đầy niềm vui. Ngày 16/8/1976, nhận lời mời gọi của Cha Giuse Đinh Xuân Hiên SDB, các chị em đã chính thức thưa tiếng “xin vâng”, lên đường đến với vùng đất Đức Huy này – một vùng đất mới còn hoang sơ và hẻo lánh.
Với niềm xác tín sâu sắc rằng chính Đức Maria Phù Hộ đã dẫn dắt mình đến nơi đây, các chị em luôn trọn niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và can đảm tiến bước, dù những ngày đầu phải đối diện với muôn vàn thiếu thốn, gian khó. Không ngại trước cái đói, cái nghèo, cuộc sống của các chị em vẫn chan chứa niềm vui và tiếng cười.
Những vất vả, gian lao cũng không ngăn cản chị em có những sáng kiến độc đáo để thực thi sứ mệnh. Điều này được thể hiện rõ nét qua các hoạt động tông đồ phong phú, đa dạng mà các chị em đã tổ chức tại vùng đất Đức Huy nói riêng và vùng Gia Kiệm nói chung: tổ chức các lớp Giáo lý viên liên xứ - tiền thân của nhóm trẻ Thiện Chí sau này, giáo dục trẻ mầm non, nhóm ơn gọi Sao Trời, v.v…
Chính sự nhiệt huyết và dấn thân hăng say cho người trẻ nghèo và bị bỏ rơi đã thu hút ngày càng nhiều thanh thiếu niên nam nữ đến sinh hoạt, vui chơi và học tập dưới mái nhà Mẹ Phù Hộ. Từ đó đã làm nảy sinh những ơn gọi thánh thiện cho Hội dòng cách riêng và cho Giáo hội Việt Nam nói chung.
“Một nửa thế kỷ bên nhau chính là cả một đời người đong đầy những kỉ niệm tươi đẹp nhất”. (Khuyết danh)

Các chị em đã dành không gian trong diễn nguyện để tri ân quý Cha, quý thầy Salesien Don Bosco và quý ân nhân, những tâm hồn quảng đại đã đón tiếp, kề vai sát cánh nâng đỡ cộng đoàn suốt 50 năm qua; tri ân quý Sơ tiên khởi cũng như quý Sơ phụ trách cộng đoàn trong từng giai đoạn đã để lại dấu ấn rất riêng, làm nên dung mạo trưởng thành của cộng đoàn hôm nay.
Diễn nguyện khép lại với đồng ca “Cảm mến ân tình” – là tâm tình cảm tạ của tất cả các thành phần trong cộng đoàn giáo dục muốn tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ, Cha Thánh Gioan Bosco, Mẹ Thánh Mazzarello, và diễn tả lòng biết ơn sâu sắc đối với các Sơ tiên khởi cũng như quý vị ân nhân.
Thánh lễ Tạ ơn được chủ sự bởi Cha Giuse Phó Giám tỉnh cùng quý Cha đồng tế.
Trong bài giảng, Cha Giuse Chấn Hưng, SDB đã dừng lại ở tâm tình tạ ơn và trổ sinh hoa trái để nói đến sự hiện diện đầy ân sủng trong suốt 50 năm của các chị em FMA nơi giáo xứ Đức Huy. Trong thời khắc gian nan, đầy biến động của đất nước sau năm 1975, các chị em đã đến hiện diện, sống và làm việc hết mình. Cha Giuse cũng mượn lời trong sách Huấn Ca để mời gọi cộng đoàn hồi tưởng lại những hồng ân mà Thiên Chúa đã thương ban cho nhân loại “Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi” (Hc 50, 22), cách riêng là cho cộng đoàn FMA tại Đức Huy. Từ ngôi nhà gỗ nhỏ dựng tạm đã dần hình thành nên một cộng đoàn vững mạnh. Trải qua bao thăng trầm thử thách, Đức Huy chính thức trở thành ‘cái nôi đào luyện’ của Hội dòng tại Việt Nam.
Kết thúc thánh lễ, Sr. Teresa Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phụ trách cộng đoàn, có đôi lời tri ân đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn.
Mọi người cùng chụp chung một tấm hình lưu niệm để ghi nhớ khoảnh khắc ý nghĩa này.
Sau thánh lễ Tạ ơn đầy sốt sắng, tiệc mừng đã diễn ra trong bầu khí vui tươi và tình gia đình tại khuôn viên cộng thể SDB Đức Huy. Khoảnh khắc này một lần nữa gợi nhắc các chị em về sự cưu mang, chia sẻ mà các Cha, các thầy SDB dành cho cộng đoàn FMA tại Đức Huy ngay từ những ngày đầu hiện diện, và luôn như thế cho đến hôm nay.
Nhìn lại nửa thế kỉ dấn thân trung tín và bền bỉ, suốt 50 năm và cho đến hôm nay, các chị em vẫn miệt mài phục vụ Thiên Chúa, hăng say hoạt động tông đồ và tìm cách lan tỏa sứ mệnh đến với mọi người.
Biết bao thế hệ FMA đã đi qua nơi này, nhưng ấn tượng các chị em để lại trong lòng người dân Đức Huy mãi mãi không phai, đó là tình thương, sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ và ân cần bảo ban, để rồi giờ đây bao hạt giống được gieo khi xưa đã trổ sinh hoa trái tốt đẹp.
Mừng kỷ niệm 50 năm hiện diện là một mốc điểm quan trọng để tất cả cùng nhìn lại một chặng đường dài đã qua với biết bao thăng trầm của thời cuộc, để qua đó tạ ơn Thiên Chúa và Đức Maria Phù Hộ, cảm ơn sự nâng đỡ và đồng hành của quý thân nhân, ân nhân xa gần. Đây cũng là điểm dừng ý nghĩa để mỗi người nhìn về quá khứ với tâm tình biết ơn, sống giây phút hiện tại với lòng say mê và hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng.














