MEGA STORY

mega-slide

ĐÓN TIẾP

Trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hiệp thông cùng với Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, sáng ngày 04.08.2024, tại trụ sở chính của Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ ở Tam Hà đã có sự hiện diện của quý Linh mục, Tu sĩ, thân nhân và ân nhân đến tham dự Thánh lễ Tiên Khấn của 8 chị em. 

“Thiên Chúa đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người” (Gl 1,15) là tâm niệm sống mà 8 chị em tuyên khấn lần đầu đã xác tín và chọn làm ý lực để can đảm bước vào hành trình sống giao ước tình yêu thánh hiến với Đức Kitô và sẵn sàng dấn thân cho sứ mệnh mà Chúa mời gọi.

THÁNH LỄ

Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu tuy đơn sơ, trong tình gia đình Hội dòng và thân nhân nhưng cũng đậm nét thánh thiêng vì mang chiều kích Giáo hội và ghi dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời của các chị em tuyên khấn.

Thánh lễ do Cha Barnaba Lê An Phong, Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam Mongolia chủ tế cùng với khoảng 20 Linh mục đồng tế.

Với lời chào đầu lễ, Cha Barnaba mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các chị em tuyên khấn lần đầu hôm nay; xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa.

NGHI THỨC KHẤN DÒNG

Sau công bố Tin mừng là Nghi thức Tuyên Khấn Lần Đầu. Mở đầu nghi thức là phần xướng danh và trình diện của các Khấn sinh. Các chị tuyên khấn tiến lên với lời thưa “Lạy Chúa, này con đây Chúa đã gọi con” như sự đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. 

BÀI GIẢNG

Trong bài giảng cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn hai ý tưởng chính. Đối với mọi người, cha mời gọi suy tư về thiên duyên tiền định của mỗi người trong Đức Giêsu Kitô. Khởi đi từ thư gửi tín hữu Êphêsô, cha nhắc lại tư tưởng của Thánh Phaolô: chúng ta được tiền định từ thuở đời đời. Trong chương trình của Chúa chúng ta rất đặc biệt vì chúng ta được yêu thương. Vì thế, Chúa ban cho chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha, được biết thiên ý nhiệm mầu… đó là thiên duyên tiền định Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cha giúp mọi người cảm nghiệm niềm hạnh phúc vì mình “được chọn” để sống trong chương trình yêu thương kỳ diệu ấy của Chúa, và khi nhận ra được hạnh phúc ấy thì chúng ta cần sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Đối với các chị em tuyên khấn, cha nói đến thiên duyên tiền định trong đời thánh hiến. Cha trích lại câu đáp ca trong Thánh vịnh 91: “Thú vị thay được tạ ơn Chúa”.  Với từ “thú vị”, Cha nhấn mạnh đến sự dâng hiến với thái độ tích cực. Người sống đời thánh hiến thực sự sẽ thấy “thú vị” trong từng ngày sống với những hoạt động thường ngày dù có những khó khăn, lao nhọc. Những người sống đời thánh hiến cần biết lắng nghe và khám phá lời mời gọi của Chúa, đáp trả lời mời gọi ấy và dấn thân trong ơn gọi để dành trọn cuộc đời mình cho Chúa và phục vụ dân Chúa. Người thánh hiến được mời gọi dùng cả cuộc đời mình làm hy lễ, để nên lời tạ ơn trọn vẹn nhất. Và để sống điều ấy thì mỗi người cần bám vào Chúa, gắn kết với Chúa như cành nho với cây nho. Đó là lời mời gọi đặc biệt dành cho một số người trong Giáo hội và cụ thể là cho 8 chị em tuyên khấn hôm nay.

Lời cuối trong bài giảng, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các chị hôm nay dấn thân trong ơn gọi thánh hiến. Xin cho các chị sống trọn vẹn Thiên duyên của đời thánh hiến, đồng thời cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết nhận ra Thiên duyên tiền định Chúa dành cho ta để nỗ lực sống sự “tinh tuyền và thánh thiện trước nhan Chúa”. 

TUYÊN KHẤN

Nghi thức khấn dòng được tiếp tục với các phần: thẩm vấn các Khấn sinh, lời nguyện cho Khấn sinh, Khấn sinh tuyên khấn, tiếp nhận của Bề trên, trao Hiến luật và Thánh giá.

Tuyên khấn là hành vi trọng đại và quyết định dứt khoát, giây phút biểu lộ cuộc gặp gỡ sống động và huyền nhiệm giữa Thiên Chúa là Đấng kêu gọi và người môn đệ là người đáp trả. Qua lời tuyên khấn, các chị diễn tả ước nguyện được sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và phục vụ giới trẻ nghèo theo tinh thần của Hệ thống Giáo dục Dự phòng. Nghi thức tuy đơn sơ nhưng là dấu chỉ diễn tả cách minh nhiên sự thuộc về Hội dòng và sống cho Chúa và cho giới trẻ. 

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

TRI ÂN - ĐÁP TỪ

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà, Giám tỉnh đã đại diện Tỉnh dòng nói lên tâm tình tạ ơn đối với Thiên Chúa vì có thêm 8 chị em chính thức thuộc về Hội dòng và sống theo đoàn sủng của Cha thánh Gioan Bosco và Mẹ thánh Maria Mazzarello. Sơ cũng nói lên niềm vui đặc biệt vì hôm nay có một người Con Đức Mẹ Phù Hộ đầu tiên của đất nước Lào. Sơ gởi lời cảm ơn chân thành đến cha Giám tỉnh Barnaba, quý Linh mục, tu sĩ và toàn thể quý thân nhân, ân nhân đã đến hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và chung chia niềm vui với Hội dòng. Cách đặc biệt, Sơ bày tỏ lòng biết ơn đến quý ông bà cố của các tân Khấn sinh bởi đối với Don Bosco “cha mẹ là vị ân nhân đầu tiên của Hội dòng”. Sơ cũng nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Phù Hộ, tuôn đổ phúc lành xuống trên tất cả mọi người. 

Thay lời cho quý cha đồng tế, Cha Barnaba chúc mừng Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ vì có thêm 8 thành viên trong gia đình. Cha nhắn nhủ đến quý ông bà cố: an tâm vì con mình đã được thuộc về Hội dòng và cha mượn lời của Don Bosco để chia sẻ: “Khi một người con trong gia đình dâng hiến cho Chúa thì Chúa và Mẹ Maria sẽ thay thế và hiện diện trong gia đình”. Cha cũng chúc cho các Tân khấn sinh luôn sống chứng tá của niêm vui dâng hiến và nhờ đó Hội dòng có thêm nhiều ơn gọi.

CHÚC MỪNG

Thánh lễ Tiên Khấn kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Cộng đoàn cùng chung chia niềm vui lớn lao với Giáo hội, Hội dòng và gia đình khấn sinh.

CẢM NGHIỆM

"'Thiên Chúa đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người' là điều em xác tín trong hành trình ơn gọi và đặc biệt trong ngày lễ Tiên khấn. Em cảm nghiệm niềm vui, niềm hạnh phúc khi được Thiên Chúa kêu gọi và được che chở, nâng đỡ bằng chính ân sủng của Ngài. Ý thức thân phận con người thật mỏng dòn, yếu đuối và bất trung nhưng chính Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín sẽ nâng đỡ và ban sức mạnh là nguồn động lực thúc đẩy em can đảm dâng hiến đời mình cho Chúa. Ngày lễ giúp em cảm nghiệm sâu xa hơn bầu khí thánh thiện và tinh thần gia đình nơi Tỉnh Dòng. Nhờ đó, em được nâng đỡ và khích lệ để sống tinh thần thuộc về Hội Dòng và dấn thân hơn trong sứ mệnh. Qua dịp lễ đặc biệt này, một tâm tình vang vọng trong em đó chính là lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, Giáo Hội, Hội Dòng và gia đình. Xin Thiên Chúa không ngừng đổ tràn ân sủng của Ngài trên tất cả mọi người để trong mọi hoàn cảnh sống, mọi người luôn nghiệm thấy tình yêu và lòng thương xót của Ngài."

(Sr. Rosa Nguyễn Thị Bình, FMA)

"Ân tình Chúa tuôn đổ trên con

Con thưa vâng đền đáp ân tình

Tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh hiến Ngài đã thương ban. Hôm nay bước tới bàn thờ để lãnh nhận giao ước tình yêu, tôi cảm nhận đây là một ơn lớn lao Chúa dành cho tôi - trở thành người Con Đức Mẹ Phù Hộ đầu tiên của nước Lào. Ơn sủng và sự đồng hành của Chúa được thể hiện ngang qua gia đình, quý Bề trên, quý Sơ và các chị em trong Tỉnh dòng, đặc biệt các chị em trong nhóm và những người đã đi qua trong cuộc sống. Mọi người đã yêu thương, nâng đỡ, trợ giúp và hướng dẫn chỉ dạy để tôi lớn lên trong ơn gọi và hôm nay được trở thành người Con Đức Mẹ Phù Hộ. Hơn hết, mọi người đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt khi tôi phải hội nhập vào nền văn hóa mới với ngôn ngữ mới. Tôi hết lòng tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria Phù Hộ và cảm ơn tất cả mọi người. Tình yêu thương lớn lao tôi cảm nhận nguyện ghi khắc không quên và nó sẽ là nguồn động lực cho tôi trong hành trình tiếp theo để trở thành bài ca tạ ơn sống động dâng lên Thiên Chúa, trong việc phục vụ các thanh thiếu niên nam nữ nghèo và bị bỏ rơi để giúp họ nhận biết tình yêu của Thiên Chúa."

(Sr. Teresina Vilaybonh Xayyasen)

Với niềm tạ ơn sâu xa vì “Thiên Chúa đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người” (Gl 1,15), các chị em Con Đức Mẹ Phù Hộ ước mong cuộc đời mình trở thành lời ca ngợi tình yêu Thiên Chúa và là cánh tay nối dài để chuyển trao ân sủng của Chúa đến với các đối tượng mà Chúa trao phó.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ tiếp tục đồng hành và ban muôn phúc lành cho Hội dòng, cho quý Linh mục, Tu sĩ, thân nhân, ân nhân và mọi người đã hiệp thông và chung chia niềm vui vì Hồng ân dâng hiến với Hội dòng hôm nay. 

Xem thêm hình

Bài viết: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA

Hình ảnh: Teresa Phạm, FMA; Teresa Thanh Thủy, VIDES; Maria Teresa Nguyễn Thuyên, FMA

Thiết kế: Sr. Maria Anh Thi, FMA

Kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA