MEGA STORY

mega-slide

Hòa chung không khí hân hoan của cả nước mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các trường trực thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã tưng bừng tổ chức ngày hội tri ân. Các hoạt động phong phú và sôi nổi đã diễn ra tại: trường Phổ cập Tiểu học Chi Lăng – Nam Hòa, trường Mẫu giáo Măng Non 2, lớp Mẫu giáo Độc Lập Song Thạch, trường Mẫu giáo Linh Ân…

***

Sáng ngày 20/11/2025, trường Phổ cập Tiểu học Chi Lăng – Nam Hòa đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam với chủ đề “Hoa biết ơn”. Buổi lễ bắt đầu lúc 8 giờ với sự hiện diện của Sr. Maria Thiên Hằng – Phụ trách Cộng đoàn Nam Hòa, Sr. Maria Bích Trâm – Phụ trách trường phổ cập, cô Teresa Lệ Hằng – Hiệu phó chuyên môn, cùng toàn thể quý sơ, quý thầy cô và các em học sinh thân yêu.

Mở đầu buổi lễ là lời chúc mừng và tri ân của em Tuyết Nhi lớp 3 đại diện các em học sinh gửi đến Sr. Maria, quý sơ và quý thầy cô. Những bó hoa tươi thắm, những tấm thiệp nhỏ xinh cùng lời nói chân thành đã thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của các em đối với những người tận tụy gieo chữ và ươm mầm tương lai.

Sr. Maria Thiên Hằng thân tình nhắn nhủ các em học sinh ý nghĩa của ngày Nhà Giáo Việt Nam. Sơ giúp các em học sinh hiểu về truyền thống của người Việt Nam là một truyền thống có lòng biết ơn. Lòng biết ơn là điều cốt lõi, là điều đáng quý để nói lên một người con ngoan, trò giỏi. Lòng biết ơn được diễn tả hằng ngày qua nhiều hình thức như lời cám ơn, lời cầu nguyện,…Ngày hôm nay lòng biết ơn được diễn tả qua việc đặc biệt hướng đến các nhà  giáo dục là những người đã dạy dỗ các em. Sơ Maria gửi lời chúc mừng đến quý sơ và quý thầy cô, cảm ơn tập thể sư phạm vì đã sống ơn gọi giáo dục là điều mà thế giới ngày nay đang cần hơn bao giờ hết, để giáo dục người trẻ. Cách đây vài năm, Đức Thánh Cha Phanxico đã mời gọi các nhà giáo dục tham gia Công ước giáo dục trên thế giới, cho thấy sự cấp bách, cần thiết của giáo dục.

Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh các lớp biểu diễn. Những bài hát, điệu múa, điệu nhảy hồn nhiên ca ngợi thầy cô, mái trường, xen lẫn tiết mục về chủ đề bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, đã tạo nên bầu không khí tươi vui, sinh động và đầy ý nghĩa giáo dục.

Buổi lễ trở nên thêm sôi nổi với phần phát thưởng thi đua học tập và hội thao giữa các cá nhân và các lớp. Niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt các em khi được tuyên dương, khích lệ, và động viên tiếp tục cố gắng trong học tập và rèn luyện.

Buổi lễ 20/11 tại Trường Phổ cập Tiểu học Chi Lăng – Nam Hòa khép lại trong tiếng cười, trong niềm vui và lòng cảm mến. Mỗi người ra về mang theo niềm tự hào và lòng tri ân – một ngày thật đẹp để “tôn sư trọng đạo” và thêm yêu ngôi trường thân thương.

***

Lúc 7h45 sáng ngày 20/11/2025, trường Mẫu giáo Măng Non 2 đã tổ chức lễ mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Tham dự lễ khai giảng có Sr. Teresa Thu Thuỷ – Phụ trách cộng đoàn FMA Đức Huy, quý Sơ, quý giáo viên, quý phụ huynh và tất cả các bé học sinh lớp Mầm, Chồi, Lá. Buổi lễ còn có sự hiện diện của Quý Đại biểu Đảng Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ Ban Nhân Dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã Thống Nhất: ông Lê Thế Việt – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng Bộ Xã, Trưởng phòng Phòng kinh tế - xã hội; ông Đàm Mạnh Hùng – Phó Trưởng Công an xã Thống Nhất.

Sau phần chào đón và giới thiệu các thành phần tham dự, hai bé đã đại diện cho học sinh toàn trường có những lời chúc mừng thật dễ thương đến quý Sơ và quý cô giáo.

Tiếp nối những lời chúc mừng của các bé, Ban Đại diện cha mẹ học sinh cũng có lời chúc và món quà ý nghĩa gửi đến Ban Giám hiệu, quý Sơ và quý giáo viên vì sự chăm sóc và tình thương mến mà quý Sơ, quý cô đã dành cho các em học sinh nơi mái trường này.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Lê Thế Việt – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng Bộ Xã, Trưởng phòng Phòng kinh tế và ông Đàm Mạnh Hùng – Phó Trưởng Công an Xã, có đôi lời phát biểu, chúc mừng và tặng hoa cho tập thể giáo viên trường Mẫu giáo Măng Non 2.

Đáp lại những lời chúc tốt đẹp đó, Sr. Teresa Thu Thủy thay lời cho toàn thể quý Sơ, quý cô nói lên tâm tình cảm ơn cũng như chia sẻ những thao thức trong sứ mệnh trồng người – sứ mệnh cao cả mà bất cứ nhà giáo dục chân chính nào cũng cần phải cưu mang. Cách riêng đối với quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, sứ mệnh này còn cao cả hơn nữa, bởi giáo dục chính là yếu tố thiết yếu trong ơn gọi của những người nữ thánh hiến – tông đồ – giáo dục – Salesien.

Để chuẩn bị cho ngày lễ tri ân này, các cô và các bé khối Mầm – Chồi – Lá đã có những ngày tập văn nghệ đầy hứng khởi. Hôm nay, trên sân khấu, các bé tự tin thể hiện những nét đáng yêu làm cho bầu khí lễ thêm phần vui tươi.

Chương trình hôm nay có thêm niềm vui bởi mục trao giải “Tài năng nhí” cho các bé đã thi vẽ mừng ngày 20/11. Những “mầm non” này lần đầu tiên được lên sân khấu nhận phần thưởng, sự bỡ ngỡ và đầy ngạc nhiên khiến cho các bậc cha mẹ phải ‘bật cười’! Tâm hồn của những người lớn như trẻ lại trước nét hồn nhiên, vô tư của các bé.

***

Mừng ngày 20/11, lớp Mẫu giáo Độc Lập Song Thạch, thuộc Cộng đoàn An Hòa – Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đã tổ chức chuỗi sự kiện tri ân đầy cảm xúc. Tâm điểm là chương trình Văn nghệ Tri ân ấm áp diễn ra vào ngày 19 tháng 10, nhằm tri ân các sơ các cô những người mẹ thứ hai của các bé.

Ngày 19/10: Chương trình Văn nghệ Tri ân – "Mầm Non Khoe Sắc"

Chương trình văn nghệ được tổ chức với sự hiện diện của Sr. Anna Lại Thị Hiên – Phụ trách cộng đoàn, các cô, quý Phụ huynh, cùng toàn thể học sinh nhà trường.

Không khí buổi lễ trở nên sôi động với bài cử điệu chung của cả trường “Such a happy day”, tiếp theo là phần Chào đón Sr. Anna, quý Sơ, Ba mẹ và quý Cô trong tiếng vỗ tay rộn rã. Sau phần tuyên bố lý do đầy ý nghĩa của Sr. Anna Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng, chương trình chính thức bước vào các tiết mục văn nghệ đặc sắc. truyền tải những thông điệp tình yêu hồn nhiên, trong sáng dành cho mái trường Độc Lập Song Thạch.

Tiếp theo, Đại diện Phụ huynh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các Sơ và các cô giáo, những người đã âm thầm, tận tụy chăm sóc và dạy dỗ các con bằng cả tấm lòng. Những bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ bé là biểu tượng cho lòng biết ơn của các gia đình.

Chương trình tiếp tục với những tiết mục múa, hát, nhày thể hiện lòng tri ân sâu sắc. Đôi lời của Sr. Anna – phụ trách cộng đoàn đầy tâm huyết, khẳng định sứ mệnh giáo dục mang đậm nét Saledieng, chỉ cần các con là người trẻ đủ để các Sơ và các cô yêu thương các con.

Ngày 20/11: Vui chơi Ngoài trời – Ngày Hội Niềm Vui

Nhằm tạo điều kiện để các Sơ và các cô giáo được thư giãn và vui chơi bên các bé, nhà trường tiếp tục tổ chức chương trình vui chơi ngoài trời vào ngày 20/11. Đây là dịp để cả cô và trò cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể sôi nổi, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và tăng cường tình cảm gắn bó, như một lời cám ơn thân thương gửi đến những người lái đò tận tụy.

***

Hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Mẫu giáo Linh Ân đã tổ chức các hoạt động vui chơi hội thao thi đua giữa các bé trong các khối lớp với nhau. Khối Mầm và khối Chồi do các giáo viên phối hợp cùng ban đại diện phụ huynh tổ chức cho các con. Nhà trường phối hợp với công ty Gokids tổ chức chơi đá banh cùng các trò chơi liên hoàn cho các em khối Lá. Giữa các giáo viên có buổi triển lãm: “Sắc màu văn hóa Việt” đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh và các con trong trường. Cùng với việc tham quan, trẻ được trực tiếp thử nghiệm một số nhạc cụ.

Đỉnh cao của hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam là chương trình lễ hội diễn ra vào lúc 8h30 ngày 20/11. Đây là dịp để các bé diễn tả lòng biết ơn và yêu mến đến quý Sơ và quý Cô. Trong buổi lễ, Sr. Teresa Kim Giang - Hiệu trưởng, đại diện nhà trường cảm ơn sự đồng hành của Sr. Têresina – Cố vấn ngành mầm non Tỉnh dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam và là Phụ trách cộng đoàn Mẹ Lên Trời cùng quý Sơ trong cộng đoàn đã hỗ trợ nhà trường trong mọi công việc giáo dục. Sơ mời gọi quý phụ huynh sống lòng biết ơn trong phương pháp giáo dục dự phòng của Don Bosco trong nét đẹp văn hóa Việt về ý nghĩa của ngày nhà giáo. Sơ cũng mời gọi quý giáo viên, nhân viên trong trường nhận ra giá trị cao quý và tầm ảnh hưởng của bản thân đối với sự phát triển nhân cách của trẻ. Về phía trẻ, Sơ cho các con nhận ra tình thương mến và sự phục vụ mà các Sơ, các Cô đã yêu thương các con từng ngày và mời gọi các con cùng cất cao lời: Con yêu Cô/Sơ! Con cảm ơn Cô/Sơ!

Để đáp lại những Tình cảm đó, chị Kim Hạnh - Đại diện Ban phụ huynh học sinh và cô Nguyễn Hiền - Đại diện giáo viên và công nhân viên gửi đến quý Sơ và quý Cô những lời chúc mừng thật ý nghĩa và tâm tình. Chương trình mừng lễ được tiếp nối với những lời cám ơn và những tiết mục văn nghệ phong phú và hấp dẫn của các bé trong trường.

Sau đó tập thể sư phạm có giờ chung để hâm nóng lại tinh thần đạo đức nhà giáo và vui chơi bên nhau qua các trò chơi về các chuyên đề giáo dục cùng với những trò chơi vận động vui nhộn.

***

Trong sự chúc lành của Chúa Giê-su và Mẹ Maria – Bà Giáo và Đấng Phù Hộ, buổi lễ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của các trường đã diễn ra và khép lại thật tốt đẹp. Qua đây, tình yêu thương và sự gắn kết giữa các Sơ, các cô, các bậc phụ huynh và các học sinh thêm bền chặt. Mọi người tiếp tục cùng nhau xây dựng môi trường giáo dục thành ngôi nhà hạnh phúc nơi các bé được giáo dục toàn diện để trở thành công dân tốt và Kitô hữu lương thiện. Mến chúc các nhà giáo - những người làm công tác trồng người luôn nhiệt tâm, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ và gặt hái được nhiều thành quả tốt đệp trong công tác giảng dạy.

Bản tin: Các sinh động Truyền thông cộng đoàn

Biên tập: Truyền thông FMA VTN