Cộng đoàn FMA Tam Hiệp và nhóm trẻ Don Bosco mừng Bổn mạng
Vào chiều ngày 29/1 vừa qua, Cộng đoàn FMA Tam Hiệp và nhóm trẻ Don Bosco đã cùng với Giáo xứ Xuân Hoà cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng thánh Gioan Bosco.

Hiện diện trong Thánh lễ có các thành phần trong cộng đoàn Giáo dục: Nhóm Cựu học viên, Giáo viên, Giáo lý viên, Thiếu nhi, học sinh Phổ cập, quý chức Ban hành giáo và giáo dân trong Giáo xứ đã cùng hiệp nguyện để cầu nguyện cho các Sơ trong ngày Bổn mạng. Trong bài giảng, cha Chánh xứ Gioan Baotixita Lại Anh Tuấn - chủ tế đã chia sẻ: “Don Bosco xuất thân từ một gia đình nghèo, từ thuở ấu thơ đã mồ côi cha, cuộc sống trải qua rất nhiều khó khăn nhưng nghị lực, lòng yêu mến Chúa không hề suy giảm, mỗi ngày Don Bosco được lớn lên và trưởng thành trong tình yêu và Ngài đã trao ban tình yêu mục tử cho những người trẻ nghèo và bị bỏ rơi”. Cha đại diện cộng đoàn gởi lời chúc mừng đến quý Sơ và các bạn trẻ mừng Bổn mạng hôm nay, kính chúc cộng đoàn sống thánh thiện và sống đúng với đoàn sủng mà Don Bosco đã để lại để mưu ích nhiều hơn nữa cho giới trẻ.
|
|
|

Bầu khí gia đình, sự thân tình, sự quý mến của cả cộng đoàn đã làm cho Thánh lễ mừng kính Cha thánh hôm nay thêm ấm áp và long trọng. Tạ ơn Chúa đã nối kết muôn con tim trong cùng một thao thức cho sứ mạng Giáo dục theo tinh thần của Cha Thánh Gioan Bosco.
|
|
|
|
|
|
|
Sau Thánh lễ, nhóm trẻ Don Bosco đã có những giây phút huynh đệ cùng nhau. Các bạn là nhóm trẻ nồng cốt của cộng đoàn, trở thành những bàn tay nối dài tinh thần của Cha thánh đến với những bạn trẻ khác. Ước mong sao tinh thần trẻ, sự nhiệt huyết, sáng tạo và lòng sốt mến của các bạn được thánh Gioan Bosco đồng hành và soi sáng để các bạn trở nên chứng nhân hy vọng giữa môi trường sống của mình.

“Cha đã nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng cha vẫn sống cho các trẻ nghèo khổ của cha” (Don Bosco). Nhờ lời chuyển cầu của Cha thánh, xin cho cộng đoàn và từng người trẻ nơi đây luôn sống, hiện diện và yêu thương những người trẻ nghèo và bị bỏ rơi trong từng chọn lựa và từng công việc mục vụ hằng ngày.

Sr.
Teresa Bảo Ngọc, FMA









