Sứ điệp của Mẹ Chiara Cazzuola từ Mornese nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
Mornese, 05/8/2022
Các chị em thân mến, các bạn trẻ, các cộng tác viên nam nữ, bạn hữu, các thành viên của Gia đình Salêdiêng thân mến, mẹ chào các chị em từ Mornese, ngôi nhà của chúng ta, trung tâm hiệp nhất của chúng ta và, như Thánh vịnh 87 đã khẳng định khi nói về Giêrusalem, chúng ta có thể nói về vùng đất này "chúng ta được sinh ra tất cả ở đây". Đây sẽ luôn là nơi mà ánh mắt của tất cả FMA hướng về, bởi vì sự thánh thiện của Mẹ Maria D. Mazzarello của chúng ta đã viết những lời lẽ sống động trên đá, trên tường, trên những luống nho, trong chiều sâu tinh thần. Và hôm nay, với con tim tại Mornese, từ mọi cộng đoàn trên thế giới, từ bình minh đến hoàng hôn, một bài thánh ca ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa đã được cất lên vì những kỳ công Người đã thực hiện trong lịch sử và trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Trong dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Hội dòng, mỗi người tái lập Giao ước tình yêu với Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về cuộc sống sung mãn và dồi dào của những người trẻ đang ở đó và sẽ được giao phó cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau ca ngợi sức sống và sự tươi mới của đoàn sủng đã được nhập thể qua thời gian và trong nhiều bối cảnh văn hóa trên thế giới.
Chính vào ngày 5 tháng 8 năm 1872, Don Bosco đã đặt tên cho gia đình tu sĩ của chúng ta hoàn toàn thuộc về Đức Maria: "Các con hãy cảm thấy vinh dự về tên của các con là Nữ tử của Đức Maria Phù Hộ, và các con hãy thường xuyên nghĩ rằng Tu hội của các con phải là tượng đài sống động về lòng biết ơn của Don Bosco đối với Mẹ Thiên Chúa vĩ đại, được gọi dưới danh hiệu Phù Hộ các Kitô hữu". Don Bosco nhìn thấy nơi Đức Maria là đấng sáng lập và là người truyền cảm hứng cho công cuộc của mình. Ngay từ nguyên thủy của Tu Hội, Mẹ là Bề trên đích thực bởi vì Mẹ là Mẹ (x. C 114).
Cử chỉ đặt chìa khóa nhà của Mẹ Mazzarello dưới chân tượng Đức Mẹ Phù Hộ vào mỗi buổi tối là một biểu hiện cụ thể cho thấy Mẹ Mazzarello hoàn toàn tin tưởng vào sự giúp đỡ của Đức Mẹ và xác nhận sự hiện diện yêu thương và bền bỉ của Mẹ.
Chúng ta hãy làm mới lại niềm tin tưởng này vào sự hiện diện của Mẹ và chúng ta hãy trao phó bản thân cho Mẹ để Mẹ tiếp tục ở bên chúng ta, là Mẹ và là Đấng Phù Hộ và hướng dẫn chúng ta trong những thách đố hiện tại mà chúng ta coi đó như là những lời mời gọi mới mẻ từ Thiên Chúa.
Nghĩ lại 150 năm lịch sử, hôm nay, mẹ muốn đặc biệt cảm ơn các chị em truyền giáo trong thời kỳ đầu được sai đi bởi Don Bosco và Mẹ Mazzarello và tất cả các nhà truyền giáo đã tiếp nối nhau qua dòng thời gian, những người đã thực hiện và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính yếu là truyền bá và làm cho đoàn sủng Salêdiêng triển nở nơi những người nhỏ bé nhất và nghèo nhất, trong những điều kiện và bối cảnh đa dạng nhất.
Lời cảm ơn của mẹ dành cho tất cả các chị em thân yêu, vì món quà niềm vui cuộc sống của chị em dành cho Chúa trong gia đình tu sĩ mỹ lệ của chúng ta. Mẹ tin chắc rằng sự giàu có lớn nhất của Hội dòng không phải là những công trình kiến trúc, cho dù đẹp đẽ và hiệu quả, mà là mỗi người trong số các chị em với lòng trung thành của mình với Chúa Giêsu và với sứ mệnh mà Ngài giao phó cho chúng ta.
Kho tàng quý giá nhất mà Hội dòng của chúng ta sở hữu là cuộc sống của mỗi FMA, cho dù thực hiện nhiệm vụ điều hành và hướng dẫn, hay làm việc trong thinh lặng của cuộc sống hàng ngày. Chị em trẻ là một kho tàng, tràn đầy năng lượng và sức sống, còn người chị già yếu, bệnh tật cũng là một báu vật, người đã dành cả cuộc đời để thực thi da mihi animas – Ta trao phó chúng cho con.
Các chị em thân mến, nếu không có các chị em, ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể nhìn về tương lai.
Mẹ cám ơn các anh em và toàn thể Gia đình Salêdiêng, những người mà chúng ta có hồng ân để chia sẻ linh đạo chung và cùng một con đường nên thánh.
Xin cám ơn tất cả các bạn hữu đã chia sẻ đặc sủng và cùng tin tưởng với chúng tôi trong việc giáo dục như một nhân tố của sự thay đổi xã hội và giáo hội.
Xin cám ơn các bạn trẻ nam nữ, cảm ơn tất cả các bé thiếu nhi mà Thiên Chúa và Đức Maria Phù Hộ đã giao phó cho chúng ta ở năm Châu lục và cho những người là một phần của cuộc sống chúng ta và lịch sử của chúng ta.
Cử hành là để cảm ơn về hành trình đã trải qua, nhưng cũng là để nhìn về tương lai, về con đường đang tiếp tục. Lời gợi nhắc vẫn hướng về Mẹ Mazzarello bởi vì nỗ lực giáo dục của Mẹ đã thúc đẩy Mẹ khởi đi từ những nhu cầu trước mắt, để thắp lên hy vọng, hướng tới các giá trị, cho một sứ mệnh rộng lớn mà ngày nay chúng ta là dấu chỉ và sự hiện thực hóa trên toàn thế giới.
Thực tại mà chúng ta đang sống đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn chú tâm đến những người trẻ, để không bao giờ bất trung với sự phong nhiêu đoàn sủng của nguồn cội, để chúng ta biết cách tiếp tục làm cho đoàn sủng phát triển theo dòng thời gian và trong các nền văn hóa, định hướng các chọn lựa của chúng ta vì thiện ích của giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ.
Trong TTN XXIV, với tư cách là FMA, chúng ta tái khẳng định rằng quan điểm giáo dục của Hệ thống dự phòng là sức mạnh có thể lôi cuốn những người trẻ tham gia vào một kế hoạch chung. Trong bối cảnh này, việc đào tạo toàn diện trong nhãn quan nhân học Kitô giáo trở thành một cam kết đồng hành với họ bằng cách hỗ trợ họ trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, trong việc xây dựng một tương lai hòa bình, tình huynh đệ, trách nhiệm đối với ngôi nhà chung.
Mẹ Phù Hộ, trong bức vẽ của Đền thờ, được xây dựng nhân dịp 100 năm thành lập Hội dòng (1972) tại Mazzarelli ở Mornese, đang đưa tay ra hướng tới Maria Mazzarello, cũng đến gặp tất cả chúng ta trong hành trình mở ra cho tương lai để trong việc tìm kiếm những cách thức mới cho việc giáo dục, chúng ta không đánh mất nguồn cảm hứng ban đầu và để chúng ta trung thành với nguồn cội của da mihi animas cetera tolle và của Ta trao phó chúng cho con. Xin Mẹ nâng đỡ hành trình nên thánh của mỗi người chúng ta và của các cộng đoàn giáo dục của chúng ta, vì sự thánh thiện là dung mạo đẹp nhất của Hội dòng, là bí quyết của sức sống truyền giáo và ơn gọi.
Chúc mừng lễ và chúc mừng hành trình tiếp tới!
Suor Chiara Cazzuola
Bề Trên Tổng Quyền của Hội dòng FMA
Maria Kim Ngân, FMA chuyển ngữ