img-detail
calendar 25/04/2025

Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola – Ngày thứ ba tại Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN)

Ngày 24.04.2025, Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola cùng với Sr. Maria Giám tỉnh và một số FMA hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Giáo phận Xuân Lộc. Tại đây, Mẹ gặp gỡ và tham dự Thánh lễ với quý ông bà cố, các em Đệ tử, tiền Đệ tử, Định hướng, quý thân nhân và các thành phần trong cộng đoàn giáo dục ở Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

1.   Mẹ Bề trên Tổng quyền tham dự Thánh lễ Tạ ơn

Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ tế. Cùng đồng tế với ngài là 2 cha Sa-lê-diêng Don Bosco ở Đức Huy.

Trong Thánh lễ, hiệp cùng toàn thể Giáo hội, cộng đoàn cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô. Tạ ơn Chúa vì tất cả những điều ngài đã làm cho Giáo hội nhân danh Chúa trong tư cách là vị đại diện Chúa Ki-tô và nguyện xin cho ngài sớm được hưởng hạnh phúc vinh quang nước trời.


Cộng đoàn cũng hiệp ý cầu nguyện cho Hội dòng khắp nơi trên thế giới và đặc biệt cho Tỉnh dòng các Sơ tại Việt Nam để từng người, từng công việc các chị em làm và những người  các chị em gặp gỡ luôn được Chúa chúc phúc.


Trong bài giảng, với những lời diễn giải rõ ràng, cụ thể và sâu sắc dựa trên đoạn Tin mừng tường thật biến cố Chúa hiện ra với các môn đệ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn: “Lời Chúa mời gọi chúng ta đi vào cuộc sống mới dưới ánh sáng của việc Chúa Giê-su đã sống lại…; chúng ta còn được mời gọi trở thành chứng nhân trước mặt nhân loại là Chúa Giê-su đã sống lại..; trong mọi hoàn cảnh hãy lấy ánh sáng và sức mạnh từ Chúa Ki-tô Phục sinh để đối diện với những hoàn cảnh sống của mình…”

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện chung và hiệp lễ.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, Sr. Teresa Thanh Thủy, FMA – Phụ trách cộng đoàn FMA Dốc Mơ có lời tri ân đến Đức Cha Giuse, quý cha đồng tế, Mẹ Bề trên Tổng quyền và cộng đoàn.

2.   Mẹ gặp gỡ quý ông bà cố và cộng đoàn

Sau Thánh lễ, Mẹ Bề trên Tổng quyền gặp gỡ quý ông bà cố, quý thân nhân và các thành phần trong cộng đoàn giáo dục của FMA vùng Gia Kiệm.

Trước sự hiện diện của quý ông bà cố, Mẹ đã rất cảm động và gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng, trước hết vì sự quảng đại, ông bà cố đã dâng các con cho Chúa trong Hội dòng FMA. Hơn nữa, quý ông bà cố còn tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với các con, với Hội dòng, Tỉnh dòng, sẵn sàng cộng tác trong sứ mệnh giáo dục người trẻ trên khắp thế giới. Tâm tình và sự hiện diện của Mẹ hôm nay đã mang lại niềm vui, sự an tâm cho quý ông bà cố khi trao gửi con cái mình trong nhà của Mẹ Phù Hộ để lo việc nhà Chúa.


Mẹ cũng cám ơn các thành phần đã dành thời gian đến gặp gỡ và tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho Mẹ, cho Hội dòng và cho Tỉnh dòng. Đại diện các thành phần cũng có đôi lời tri ân và những món quà ý nghĩa gửi gửi đến Mẹ.




Sau đó, Mẹ trao tặng quý ông bà cố và mỗi người hiện diện những món quà nhỏ, và cùng chụp hình lưu niệm với từng thành phần tham dự.

3.   Mẹ gặp có cuộc gỡ đào luyện với các em Đệ tử, Tiền đệ tử và Định hướng.

13:00 cùng ngày, tại phòng họp Nhà điều hành – Núi Cúi, Mẹ Chiara đã có cuộc gặp gỡ đào luyện với các em Đệ tử, Tiền đệ tử và Định hướng.



Với cõi lòng của một người mẹ và tình thương mến Sa-lê-diêng, Mẹ Chiara bắt đầu buổi gặp gỡ với câu hỏi “Chúng con có hạnh phúc không?”.

Các em đã đồng thanh đáp lại bằng lời thưa “Có” đầy sức trẻ. Mẹ giúp các em hiểu rằng, trong hành trình theo Chúa, hạnh phúc thực sự là khi chúng ta có một hướng đi, một động lực để bước đến. Động lực thật và sâu ấy chính là nhiệt huyết tìm kiếm Chúa và ý muốn của Ngài. Trong hành trình tìm kiếm ấy, Mẹ nhắn nhủ các em ba điều quan trọng: luôn gặp gỡ, đối thoại với Thiên Chúa và lắng nghe câu trả lời của Ngài; tin tưởng vào Mẹ Maria – là Mẹ, người hướng dẫn và là Bà giáo; tín nhiệm và mở lòng ra với người đồng hành.


“Như một người chị trong nhà, Mẹ khuyên chúng con: ‘Chúng con đừng sợ để nói lên những điều mình cảm thấy, điều mình suy nghĩ và cả những lo lắng trong tâm hồn cho người đồng hành, qua họ, chúng con sẽ gặp thấy ý muốn của Thiên Chúa’.”



Sau khi chia sẻ, Mẹ đã ân cần lắng nghe những câu hỏi của các em và sẵn sàng trao cho các em lời giải đáp với tình thương, sự tế nhị và tận tâm của một người mẹ, người chị.


Đáp lại những thao thức và mong ước thánh thiện của Mẹ, các em đã nói lên lời cảm ơn chân thành, đồng thời, diễn tả ước mong được sống lòng biết ơn ngang qua nỗ lực đào luyện và để mình được đào luyện mỗi ngày. “Una parola magica” là bài hát gói trọn tâm tình của các em dành cho Mẹ trong ngày gặp gỡ ý nghĩa này. Giây phút xúc động đan xen niềm vui, niềm hạnh phúc, làm cho bầu khí thêm ấm tình gia đình và để lại trong lòng người tham dự những ấn tượng thật đẹp!

4.   Mẹ thăm cộng đoàn FMA Dốc Mơ và Xuân Hòa.

Tạm biệt Núi Cúi, Mẹ Chiara cùng quý Sơ thăm cộng đoàn FMA Dốc Mơ và Xuân Hòa. Các chị em trong cộng đoàn cùng với các em học sinh bán trú, mẫu giáo, quý giáo viên, công nhân viên… hân hoan chào đón và cám ơn Mẹ đã đến thăm cộng đoàn.



Suốt thời gian qua, các cộng đoàn và các học sinh đã cùng nhau cầu nguyện cho Mẹ cũng như chuẩn bị món quà tinh thần thật ý nghĩa. Món quà các bé chuẩn bị cho Mẹ trong thời gian qua còn là những con heo đất tiết kiệm để Mẹ gửi đến những nơi đang cần sự trợ giúp.

Mẹ đã có những lời nhắn nhủ thật thân thương cùng những viên kẹo ngọt mà các em rất thích.






Cảm ơn Mẹ vì sự hiện diện đầy tình mẫu tử giữa cộng đoàn, nhất là giữa các “chiên con bé nhỏ” mà Chúa đang trao phó cho các FMA nơi đây.

Truyền thông FMA VTN