img-detail
calendar 16/08/2025

Khai mở hành trình 50 năm FMA Đức Huy

“Tạ ơn – tiến bước trong tin yêu”

Sr. Maria Kim Chi, FMA

Ngày 16/08 trong truyền thống Salesien là một ngày vui và đầy ý nghĩa bởi sự ra đời của một cậu bé mang tên Gioan Bosco. Đối với cộng đoàn FMA Đức Huy – Dốc Mơ, ngày 16/08/2025 trở nên ý nghĩa hơn với dấu ấn của một hành trình gần 50 năm “Tạ ơn – Tiến bước trong tin yêu”.


Trong bầu khí của những ngày ổn định nhân sự cộng đoàn cho một năm sống mới, lúc 5h00 sáng, các chị em FMA Đức Huy cùng dâng thánh lễ sốt sắng để khai mạc cộng đoàn, đặc biệt là khai mở hành trình một năm hướng đến dịp kỷ niệm 50 năm FMA hiện diện phục vụ tại giáo xứ Salesien Đức Huy (16/8/1976 – 16/8/2026). Thánh lễ được chủ tế bởi Cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng – Cha chánh xứ và là Giám đốc của Cộng thể SDB Đức Huy.


Trong bài giảng, Cha Giuse hướng các chị em đến bầu khí thiêng liêng của tình mến thương gia đình – nơi mà mọi người được che chở, được lớn lên, bình an và hạnh phúc trong ơn gọi của mình. Để có được bầu khí ấy, mỗi người cần trở nên đơn sơ như trẻ thơ bằng cách làm nhỏ cái “tôi” của mình mỗi ngày, để Chúa được lớn lên từng ngày. Cha nhắc đến niềm vui của các chị em khi thấy được sự hiện diện tích cực cũng như những đóng góp có ý nghĩa cho vùng đất này suốt bốn mươi chín năm qua. Bên cạnh đó, Cha mời gọi các chị em sống tiếp tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria Phù Hộ và tri ân từng con người trong giáo xứ, bởi vì chính họ trao cho các chị em cơ hội để sống và lan toả tình thần đoàn sủng, làm cho các chị em hiểu được giá trị của việc dâng hiến cho Thiên Chúa ngang qua việc phục vụ tha nhân, cách đặc biệt là phục vụ các thanh thiếu niên nam nữ.


Lắng nghe lại đôi dòng ký sự mà các Sơ tiên khởi đã cẩn thận ghi chép lại, các chị em không khỏi xúc động, biết ơn vì muôn ân huệ Chúa thương ban qua từng biến cố, từng con người, để ơn đoàn sủng FMA được sinh hoa kết trái. Hôm nay, các chị em đang viết tiếp trang sử của cộng đoàn, ghi lại dấu ấn của những người Con Đức Mẹ Phù Hộ trên mảnh đất Đức Huy thân thương.


Với sự che chở, đồng hành của Mẹ Phù Hộ, xin ký thác nơi Chúa hành trình sống của cộng đoàn và từng chị em, với ước mong hạt giống đoàn sủng được lớn lên trên mảnh đất tâm hồn và lan toả với sức sống mãnh liệt trên cánh đồng sứ mệnh tại Đức Huy.