img-detail
calendar 11/07/2024

Sr. Teresa Valsé Pantellini, FMA và tình yêu dành cho Nguyện xá

Ngày 03.9.2022, mừng sinh nhật của Đấng đáng kính nữ tu Teresa Valsè Pantellini. Trong lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Hội dòng FMA, Sr. Piera Cavaglià trình bày một nét đặc trưng về tinh thần của ngài.

***

Đấng đáng kính nữ tu Teresa Valsè Pantellini, một nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ trẻ nhất mà tiến trình phong chân phước và phong thánh được bắt đầu (năm 1926), được tuyên phong là Đấng đáng kính ngày 12.7.1986.

Nhân kỷ niệm 150 năm thành lập Hội dòng FMA, Sr. Piera Cavaglià, nguyên Tổng Thư ký của Hội dòng và Sinh động viên nhà O. L. of Grace ở Nizza Monferrato (AT), thuộc Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (IPI), trình bày một nét đặc trưng về tinh thần của Sơ:

Nói về tình yêu dành cho nguyện xá thì nhắc nhớ chúng ta về tình yêu thương liên đới dành cho các trẻ nữ nghèo, sự chăm sóc chu đáo của Sr. Teresa Valsé để thăng tiến toàn diện các em. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, để có một nguyện xá tốt, cần có những không gian, phương tiện và cơ hội tối ưu. Những điều này rất hữu ích, nhưng chúng không bù đắp được nhiệt huyết Xin cho tôi các linh hồn, điều làm rung động trái tim của một nhà giáo dục và cộng đoàn.

Từ khi còn là Tập sinh ở Rôma trong nhà 'Bosco Parrasio' trên sườn núi Janiculum (1901-1902), mặc dù đó là một ngôi nhà bất tiện, nghèo nàn và không tiện nghi, Sr. Teresa đã ngay lập tức cống hiến bản thân cho nguyện xá dành cho các trẻ nữ sống động của Trastevere. Có khoảng 100 trẻ. Không có sân bằng phẳng, mà là những bồn hoa được tạo thành từ những bậc thang giữa thảm cỏ và những tán cây cổ thụ. Do đó nó mang tên là Bosco Parrasio.

Mẹ Eulalia Bosco, Tổng Cố vấn, người đã đến thăm nhà đó cho biết: “Tôi đã đến thăm nhiều Tập viện ở Ý và nước ngoài, nhưng tôi không thấy tập viện nào khó khăn và nghèo nàn hơn Tập viện Bosco Parrasio.” Anh trai của Sr. Teresa ghi lại rằng cô ấy hạnh phúc khi ở trong một ngôi nhà nghèo vì cô ấy “hạnh phúc khi được nghèo”.

Sr. Teresa có nhiệm vụ theo những người lớn tuổi hơn và cống hiến bản thân cho việc đào luyện tôn giáo qua việc dạy giáo lý và các nhóm dấn thân. Trong Biên niên sử của nhà, chính Sơ đã ghi lại:

“Họ là vô số người nghèo, không được chăm sóc, bị bỏ rơi, không có sự bảo vệ và dự phòng ... Họ phủ đầy Rừng thiêng liêng đến tận bầu trời với những tiếng reo hò vui sướng, những bài hát, những bước nhảy lễ hội, và cả những trò nghịch ngợm. Nhưng điều đó không là vấn đề gì với chúng tôi. Don Bosco đã thấy nhiều hơn thế ở Valdocco. Các con gái của ngài không lấy làm khó chịu về bất cứ điều gì để làm một chút điều tốt cho những linh hồn đang cần đến. Phần còn lại có vấn đề gì?”.

Nguyện xá ở trong lòng Sơ; nó tuôn chảy từ trái tim Sơ trong tình yêu với Chúa Giêsu và những người nghèo, và tình yêu mãnh liệt này đã giúp Sơ vượt qua mọi thử thách. Các trẻ nữ đã bị thu hút bởi phong cách niềm nở và tốt bụng của Sơ và "túm vào Sơ để mừng lễ".

Là một nhà giáo dục Salêdiêng thực thụ, Sr. Teresa đã tham gia các trò chơi, chăm lo việc đào tạo giáo lý, cầu nguyện và đời sống bí tích. Sơ có khiếu âm nhạc trong những buổi giải trí mà Sơ chuẩn bị với sự sáng tạo và sự tháo vát vui tươi

Một ví dụ được lấy từ một trong những cuốn sổ viết tay của Sơ, có một đoạn kịch sân khấu trong nguyện xá như một cuộc đối thoại giữa hai cô gái với những cách tiếp cận và ý tưởng rất khác nhau:

“Một người nói: Chào Agnes, bạn đang cầm bó hoa đó đi đâu vậy?

Và người bạn trả lời: Tôi đang tới Nguyện xá. Bạn biết không, hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi trình diễn tuyệt đẹp để tôn vinh Đức Mẹ Phù Hộ. Bạn có muốn đi cùng với chúng tôi không?

Đây là hồi đáp, được trình bày khéo léo: Không! Tôi đã nói rồi bạn ơi, tôi cực kỳ không thích các nữ tu. Tôi có những ý tưởng hiện đại. Hãy giữ sự cuồng tín đó cho riêng bạn.

Và người kia khẳng định: Nếu bạn đến, bạn sẽ hiểu ngay rằng bạn đang tự dối mình”.

Cô gái này sau đó chia sẻ nỗi đau khổ của mình, những người bạn xấu mà cô gặp, và cuối cùng đi đến nguyện xá, bị chinh phục bởi niềm tin mạnh mẽ của Agnes, người đã hiểu, đón nhận và an ủi cô. Những lời chứng thực về Sr. Teresa cho chúng ta thấy rằng Sơ “là bạn tâm giao và cố vấn của các học sinh Nguyện xá”. Sơ tin tưởng vào giá trị giáo dục của nguyện xá, bất chấp những khó khăn.

Ngôi nhà và nguyện xá rất tồi tàn và nhiều lần nó được xem xét phải đóng cửa. Sơ tin tưởng vào sự Quan phòng và đã cam kết một cách sáng tạo trong việc thu hút các trẻ nữ đến với lòng nhân từ và cũng để tìm kiếm những ân nhân, tin tưởng rất nhiều vào sự hiện diện của Thánh Giuse.

Ngay cả sau khi khấn dòng tại Nizza vào ngày 03.8.1903, mặc dù sức khỏe kém, Sơ Teresa đã trở lại Rôma một thời gian và dấn thân cho các thiếu nữ nghèo ở Trastevere. Ước mơ của Sơ thực sự làm cho họ vui, nhưng trên hết, đào tạo họ thành những người nữ, những Kitô hữu dấn thân trong công việc, trong hành trình đức tin và chứng tá cuộc sống.

Đối với các thiếu nữ nghèo, nguyện xá là nơi gặp gỡ, và trên hết là môi trường nhân bản, đào luyện, niềm vui Salêdiêng, và sự chuẩn bị cho một tương lai mới.

Kinh Mân Côi hàng tháng

Để tái khám phá hình ảnh của Sr. Teresa Valsè Pantellini và nhờ sự chuyển cầu của Sơ, nơi Lưu trữ Lịch sử nhà O. L. of Grace ở Nizza Monferrato đề xuất cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi tháng, với phần giới thiệu của Sr. Piera Cavaglià.

Kinh Mân Côi sẽ được cầu nguyện vào ngày 3 hàng tháng lúc 9:00 tối (giờ Ý- 2:00 giờ Việt Nam) ở Nhà thờ Thánh Tâm, nơi chôn cất Sr. Teresa, và sẽ được phát trực tiếp trên Kênh YouTube của FMA-IPI Lưu trữ Lịch sử.

Lưu Dung chuyển ngữ

Nguồn: cgfmanet.org