img-detail
calendar 05/06/2026

Dư âm … Mừng 25 năm Cộng đoàn Mẹ La Vang - Nam Hòa

Bước chân âm thầm đi khắp nẻo
Hạt mầm bé nhỏ được vãi gieo
Hiện diện kiên nhẫn – ôi sứ mệnh!
Một ngày nụ, hoa đã đơm bông.

Mừng 25 năm Cộng đoàn Mẹ La Vang – Nam Hòa, nhưng trong tâm trí và trái tim nó, mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua. Ký ức của tuổi thanh xuân đơn sơ, hồn nhiên ấy, sau 25 năm vẫn không hề phai nhạt; trái lại, ngày càng đậm sâu hơn trong lòng biết ơn trải dài suốt hành trình cuộc đời.


Là hạt mầm bé nhỏ

Năm 2001, ngôi nhà chính thức trở thành cộng đoàn. Thế nhưng, từ năm 1999, nó đã là một trong những hạt mầm nhỏ bé được gieo vào mảnh đất Lưu xá Hòa Hưng, cùng với các chị và các bạn sinh viên đã được quý Sơ đồng hành từ trước năm 1998. Nó cũng là một trong ba thành viên đầu tiên của nhóm Laura – nhóm ơn gọi – được quý Sơ yêu thương, quan tâm và chăm sóc.

Mỗi Chúa nhật đến, nó lại háo hức và hạnh phúc được cùng các chị em đến cộng đoàn sinh hoạt với quý Sơ, học giáo lý, chia sẻ Lời Chúa, rồi cùng dùng bữa trưa chan chứa tiếng cười và tình yêu thương. Khi nhóm Laura phát triển lên hơn 20 thành viên, chúng tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt vào mỗi sáng Chúa nhật tại cộng đoàn – trong ngôi nhà nhỏ tuy chật hẹp nhưng đầy ắp yêu thương.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giờ cầu nguyện, những giờ vui chơi, những lần tổ chức văn nghệ, hát múa, diễn kịch trong các dịp lễ Salêdiêng, lễ Đức Mẹ… Tất cả đều thật vui tươi và hạnh phúc. Rồi khi số thành viên tăng lên khoảng 50 bạn, nhóm chuyển sang sinh hoạt tại Lưu xá Hòa Hưng và dần mở rộng đến nhiều nơi khác nhau.

Là hạt mầm bé nhỏ được vun trồng trong ngôi nhà đơn sơ và bình dị ấy, nó đã trải qua những đêm ở lại canh nhà khi quý Sơ đi vắng, ngủ trên những chiếc bàn học ghép lại, bị các chú muỗi “hỏi thăm” đến mức không sao ngủ được. Những giờ cầu nguyện trong nhà nguyện nhỏ xinh, dù đã có tấm lưới che chắn, vẫn không tránh khỏi những lúc bị chia trí vì muỗi đốt, ngứa ngáy tay chân. Có những lần đi ngang chiếc gác gỗ mà cảm giác như đang bước trên cầu treo, rung rinh đến mức tưởng như sắp sập.

Những lần được theo quý Sơ đi dạy học cho các em bán vé số cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Đó là thời có sự hiện diện của Sơ Anna Thi, Sơ Anna Hiển, Sơ Teresa Xuân (RIP), Sơ Madalena Tiên và Sơ Anna Mầu. Tất cả đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên của tuổi thanh xuân đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.


25 năm – Hoa rực rỡ

Từ những hạt mầm nhỏ bé ấy – các thành viên của nhóm Laura – lần lượt nó, các chị, các bạn và các em đã bước theo Chúa trong ơn gọi Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Suốt 25 năm qua, khu vườn hoa mà quý Sơ Cộng đoàn Nam Hòa âm thầm vun trồng nơi ba lưu xá đã nở rộ những bông hoa tươi đẹp. Từ đó, gần 50 nữ tu thuộc nhiều Hội dòng đã được dâng hiến cho Giáo hội; trong số ấy, phần lớn là các nữ tu thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, với khoảng 40 chị em.

Bên cạnh các nữ tu – những bông hoa khiêm nhường trong vườn hoa của Giáo hội – còn có biết bao bông hoa khác đã tỏa hương rực rỡ giữa cuộc đời. Đó là những cựu sinh viên trưởng thành từ ba lưu xá, nay trở thành những người mẹ, những người thành đạt trong gia đình, xã hội và Giáo hội.

Quý Sơ kính mến,

25 năm đã trôi qua với biết bao thao thức và lao nhọc âm thầm để vun trồng thế hệ trẻ. Chúng con luôn mang trong mình một trái tim biết ơn. Dù có lúc chúng con ngỗ nghịch, bướng bỉnh, ngang ngược, nhưng quý Sơ vẫn luôn kiên nhẫn, yêu thương và đồng hành. Để hôm nay, một chặng đường lịch sử đã được dệt nên bằng những bông hoa rực rỡ và thắm tươi.

Tâm tình duy nhất của chúng con vẫn là lòng tri ân sâu đậm đối với Hội dòng, Tỉnh dòng, quý Sơ và tất cả các ân nhân đã yêu thương, quan tâm, đồng hành và nâng đỡ, để chúng con được trưởng thành trong cuộc sống và trong đức tin.


Ước mong rằng 25 năm tiếp theo sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Xin Chúa luôn chúc lành và xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành với quý Sơ, với cộng đoàn và với từng người trẻ mà Chúa trao phó cho cộng đoàn chăm sóc.

Nguyện xin cho đoàn sủng Salêdiêng, dù được gieo trồng cách âm thầm và nhẹ nhàng, vẫn luôn được tiếp tục ươm mầm nơi tâm hồn người trẻ bằng sự kiên nhẫn, từ ái và can đảm để rồi một ngày nào đó, cánh đồng sẽ rực rỡ hoa nở và mùa gặt sẽ trĩu nặng những bông lúa chín vàng.

Xem thêm hình

Đại diện Cựu Sinh Viên Lưu xá Hòa Hưng

Sr. Marta Kim Anh, FMA