Maria - Người nhà của mọi người
Hoà chung tâm tình mừng lễ Mẹ Phù Hộ, bổn mạng của Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, thứ 6, ngày 24.5.2024 vừa qua chị em cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Tân Hà – Bảo Lộc đã cùng với các em học sinh và giáo dân giáo xứ Mân Côi Tân Hà tổ chức Thánh lễ trọng thể mừng Mẹ Phù Hộ.


|
|
Thánh lễ diễn ra hết sức trang nghiêm và sốt sắng vào lúc 05g00 do cha Phó Phaolo Nguyễn Văn Sỹ chủ tế. Dựa trên đoạn Lời Chúa theo Thánh Gioan ( 2, 1-12), cha Phaolo chia sẻ về sự hiện diện của Đức Maria không chỉ như một vị khách trong bữa tiệc cưới nhưng Mẹ đã đóng vai trò như người nhà của đôi tân hôn. Vì vậy, Mẹ đã nhận ra khó khăn khi thiếu rượu của họ, chung một nỗi lo với họ để chính Mẹ là người đi bước trước và can thiệp cho phép lạ của Chúa Giêsu: biến nước lã thành rượu ngon. Qua đó, cha mời gọi mỗi người hãy nhận ra sự hiện diện của Mẹ Maria như người nhà của mình để mau mắn nói với Mẹ, chia sẻ với Mẹ cuộc sống của mỗi người. Cha cũng cầu mong mỗi FMA luôn cảm nhận được điều ấy trong đời sống ơn gọi của mình và trở thành người phù hộ, người nhà của mọi người như Mẹ.
|
|
|
|

Sau Thánh lễ, Cha xứ Giuse, Cha phó Phaolo và Ban hành giáo chúc mừng bổn mạng của Hội Dòng.

Buổi chiều, vào lúc 16g30, quý cha và quý Thầy SDB, các chị em trong cộng đoàn cùng các em học sinh Lưu xá và các nhóm tông đồ khác nhau cung nghinh, rước kiệu, dâng hoa và Thánh lễ trọng thể mừng kính Mẹ.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tạ ơn Chúa vì một ngày chũng con được tôn vinh Mẹ với tước hiệu Mẹ Phù Hộ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa tiếp tục ban muôn ơn lành hồn xác trên tất cả chúng con để chúng con biết sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn.
Maria
Nguyễn Oanh, FMA













