Đức Maria trong ơn gọi Con Đức Mẹ Phù Hộ
Teresa Phạm, FMA
Ngay từ thời đầu lịch sử của Hội dòng,
Đức Maria đã hiện diện cách sống động trong từng biến cố lớn nhỏ và trong cuộc
đời của các Đấng sáng lập nơi Don Bosco, nơi Mẹ Thánh Maria Mazzarello và sau này nơi từng
người con Đức Mẹ Phù Hộ. Đức Maria tiếp tục hiện diện “trong nhà, bước đi và
phù trợ”, Mẹ vẫn tiếp tục là Mẹ, là Bà Giáo và là người dẫn đường khôn ngoan của
Hội Dòng trong hiện tại cũng như tương lai.
Trong
cuộc đời của Don Bosco
Trong Giấc mơ lúc 9 tuổi, Đức Maria
đã đến và hiện diện bên cạnh Don Bosco, hướng dẫn và chỉ dạy Ngài cách thế để đồng
hành với các thanh thiếu niên “không phải
bằng những cú đấm đá, nhưng bằng sự dịu hiền và lòng nhân ái”. Cũng chính
trong biến cố ấy, Don Bosco đã nhận từ Đức Kitô lời loan báo “Ta sẽ ban cho con một bà giáo khôn ngoan”.
Cứ như thế, Mẹ hiện diện cách sống động trong suốt dọc dài những biến cố lớn nhỏ
của cuộc đời Don Bosco. Và cũng từ khi ấy, Đức Maria trở thành Nữ Mục tử tốt
lành phù hộ và hướng dẫn Don Bosco trong sứ mệnh giáo dục các Thanh thiếu niên
nam nữ. Khi nhìn lại Don Bosco đã thốt lên với tất cả niềm xác tín: “Chính Đức Maria đã làm tất cả. Cha đã không
đi một bước, không nói một lời mà không có sự hiện diện của Mẹ Maria”. Và
cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong giờ hấp hối, dù không thể nói thành lời
nhưng trên môi Don Bosco không ngừng lặp lại lời chào “Ave, Ave…” và
chắp tay lại, Ngài cầu nguyện: “Lạy Mẹ Maria,
lạy Mẹ Maria”. Rồi ngài
nói: Cha hẹn gặp các con trên thiên
đàng. Trước khi trút
hơi thở cuối cùng, Don Bosco thì thào: Cha đã luôn phó thác vào Mẹ Maria Phù Hộ và Mẹ đã làm tất cả. Mẹ
ơi, xin Mẹ mở cửa thiên đàng cho con.
Mẹ Maria trong cuộc sống của Maria
Mazzarello
Lòng sùng kính Đức Maria cũng được tái
hiện cách sống động nơi cuộc đời của Mẹ Maria Mazzarello, được từ từ thẩm thấu
qua cuộc sống và ngôn từ, rồi dần dần được cụ thể hóa trong hành động, để rồi
cuối cùng khuôn rập mình theo diện mạo của Đức Maria. Đối với Maria Mazzarello -
Đức Maria đã là một ngôi vị hiện diện và sống động trong đời sống của Ngài; vì vậy
Đức Maria không chỉ hiện diện trong màu nhiệm ân sủng, nhưng cả trong màu nhiệm
đau khổ, trong thông phần vào cuộc khổ nạn cứu độ của Đức Kitô (x. Đức Maria
trong ơn gọi CĐPH)
Là thành viên trong Hiệp hội Con Đức Mẹ
Vô nhiễm, Maria Mazzarello đã tìm được nơi Đấng Vô Nhiễm vẻ đẹp của đời sống
trong sạch, sự chê ghét tội lỗi, cũng như lòng khao khát để trợ giúp những người
trẻ yêu mến màu nhiệm thiên đàng để được ơn cứu rỗi.
Lòng sùng kính sinh động thúc đẩy
Mazzarello “luôn nhắm tầm nhìn vào Đức Maria”, noi gương Mẹ, họa lại dung mạo của
Đức Maria trong đời sống của chính mình và nơi từng người Con Đức Mẹ Phù Hộ, Mẹ
nhắn nhủ các chị em “chúng ta hãy là những
hình ảnh đích thực của Đức Maria” và chính “Đức Maria là Bề trên đích thực của chúng ta”.
Trong lịch sử của
Hội Dòng và trong ơn gọi của FMA
Những sáng kiến, những viên đá đầu tiên
trong lịch sử của Hội Dòng đã mang dấu ấn của Đức Maria. Ý muốn để thành lập
nên Hội dòng giáo dục và chăm sóc cho các Thanh thiếu nữ cũng chính là ước mong
của Đức Maria. Trong giấc mơ của Don Bosco vào năm 1861, Mẹ kêu mời Don Bosco
chăm lo cho các con cái của Mẹ: “con hãy
chăm sóc cho chúng, chúng là những nữ tử của ta”.
Mẹ hiện diện cách hữu hiệu ngay trong
chính tên gọi của Hội Dòng “Con Đức Mẹ Phù Hộ” với một ý nghĩa mạnh mẽ: chúng
ta thuộc về Mẹ Maria vì là “con của Mẹ”,
là một “ gia đình tu sĩ hoàn toàn thuộc về
Mẹ” (HL 4). Để diễn tả lòng tri ân con thảo với Mẹ Maria, Don Bosco đã thành
lập nên Hội Dòng với ước mong: “Các chị
em hãy là đài kỷ niệm sống động của lòng biết ơn của Don Bosco đối với Mẹ Thiên
Chúa. Mỗi chị em là tiếng “cám ơn” của Ngài qua mọi thời đại.” (x. Hl 4).
Không dừng lại ở đó, Mẹ Maria còn đồng
hành với tất cả con cái của Mẹ qua từng ngày sống, Mẹ chung chia với con của
mình tất cả mọi niềm vui và lao nhọc: “Mẹ
ở đây giữa các con, Mẹ đi đi lại lại và lấy áo choàng che phủ tất cả các con.”(Don
Bossco)
Và cho đến hôm nay, Đức Maria vẫn tiếp
bước cùng những người con Đức Mẹ Phù Hộ trong mỗi giai đoạn khác nhau của hành
trình ơn gọi. Mẹ trở nên người bạn, mẫu gương và bà giáo để những người Con Đức
Mẹ Phù Hộ nương tựa, soi dọi, đối chiếu cuộc đời của mình với ước mong khắc họa
lại sống động dung mạo của Mẹ trong hành trình dâng hiến phục vụ những người trẻ
nghèo và bị bỏ rơi, “để như Đức Maria,
chúng ta trở thành những người phù hộ”, nhất là giữa những người trẻ.” (HL
4. FMA)
ü Giai
đoạn thẩm định và hướng dẫn: Mẹ Maria trở nên như người bạn đồng hành; trở
thành Mẹ và thầy dạy trong việc phân định ơn gọi. (x. Vun trồng Giao ước)
ü Giai
đoạn Thỉnh sinh: Mẹ - trinh nữ lắng nghe, đón nhận và suy niệm Lời Chúa (x. Vun
trồng Giao ước)
ü Giai
đoạn Tập sinh: Maria – mẫu gương gìn giữ và sống Lời Chúa của người trinh nữ cầu
nguyện (Hl. FMA)
ü Giai
đoạn Khấn sinh: Maria – sẵn sàng và ân cần như Đấng phù trợ(x. Vun trồng Giao ước)
ü Giai
đoạn Thành niên: Đức Maria - mẫu gương của người nữ mục tử (x. Vun trồng Giao ước)
ü Giai
đoạn trung niên: Mẹ là bà giáo của đời nội tâm và người phụ nữ của lời kinh
Magnificat (x. Vun trồng Giao ước)
ü Giai
đoạn cao niên: Mẹ là Đấng cổ võ, nâng đỡ và đồng hành với ơn gọi cho tới lúc
hoàn thành (x. Vun trồng Giao ước)
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Phù Hộ,
Mẹ là Đấng khởi xướng và gầy dựng Tu hội chúng con,
Mẹ đã hiện diện và phù trợ Don Bosco cũng như Mẹ
Mazzarello ngay từ những buổi đầu sơ khai.
Xin dạy chúng con yêu mến Chúa Giêsu con của Mẹ bằng
trái tim của Mẹ.
Xin dạy chúng con biết cách dẫn người trẻ đến với
Chúa Giêsu,
yêu mến Chúa Giêsu như Mẹ.
Xin Mẹ mãi mãi là Mẹ đồng hành, hướng dẫn, phù trợ
từng người chúng con trong hành trình đời sống hôm nay và mãi mãi.
Xin Mẹ “ở lại nhà của chúng con”
để chúng con can đảm và vững tâm vì có Mẹ luôn ở
bên và bước đi cùng chúng con trong hành trình dương thế. Amen.