Sắc màu biết ơn
Trong không khí rộn ràng của những ngày TRI ÂN NHÀ GIÁO, toàn thể học sinh và giáo viên Trường Phổ Cập Tiểu học và Trung học Thái Văn Lung - Tam Hà đã cùng nhau hòa mình vào chuỗi hoạt động hội thao và chương trình tri ân đầy ý nghĩa và dệt nên bức tranh “Sắc màu biết ơn”.
Hội thao – nơi lan tỏa năng lượng và gắn kết
Ngay từ những ngày đầu tháng 11, nhà trường tổ chức các hoạt động hội thao phong phú dành cho cá nhân và tập thể lớp. Sân trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những trận kéo co, cầu lông, chạy tiếp sức, nhảy bao bố, viết chữ đẹp, cuộc thi học sinh thanh lịch và tự tin hùng biện,… đã thực sự mang lại bầu không khí trẻ trung, khơi dậy nhiều năng lực tiềm ẩn, tạo sự tự tin và tình thân ái. Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, hội thao còn là nơi thầy cô gửi gắm những lời động viên, là dịp để thầy – trò thấu hiểu nhau hơn và nhất là cơ hội giúp các em khám phá sự chăm sóc của nhiều thành phần trong cộng đoàn Giáo dục Salesien qua việc tổ chức sân chơi bổ ích này.

|
|
|
|
|
|

Ngày Lễ Biết Ơn
Cao trào của chuỗi hoạt động là Ngày Lễ Biết Ơn vào sáng ngày 20/11/2025 với sự hiện diện của Sr. Matta Hoàng Thị Thúy – Phụ trách Cộng đoàn Savio, Sr. Maria Đỗ Thị Kiều Oanh - Phụ trách trường, Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến - Quản lý trường, quý vị đại diện UBND phường Tam Bình, Đại diện Ban Văn Hoá - Xã hội; quý thầy cô khách mời, quý thầy cô đang làm việc tại trường, quý anh chị trong các nhóm Caritas, nhóm phục vụ ăn sáng, Cộng tác viên, Cựu học viên; đại diện quý phụ huynh và khoảng 750 học sinh thuộc cấp 1 và 2.
|
|
|

Lễ tri ân diễn ra trang trọng với tiết mục văn nghệ đặc sắc, các bài phát biểu đầy cảm xúc và những lời chúc nghĩa tình từ đại diện học sinh. Sr. Matta đại diện Cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân vì sự cộng tác giáo dục đầy tận tâm của quý thầy cô, dù quý thầy cô còn mang trên vai những gánh nặng khác. Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến mời gọi quý thầy cô trở thành nhà giáo hạnh phúc để các học sinh được đón nhận những năng lượng tích cực ấy và tiếp tục lan tỏa đến với mọi người.

|
|
|
|

|
|
Ngày Lễ Biết Ơn được nối tiếp khoảnh khắc chúc mừng từ các đơn vị đến nhà trường, các học sinh chúc mừng đến quý Sơ, quý thầy cô bằng những đóa hoa tươi thắm. Cử chỉ tuy đơn sơ và chân thành nhưng đây là hành trang tinh thần ý nghĩa sẽ theo các em trên chặng đường trưởng thành.
|
|

Cựu học sinh trở về – những câu chuyện đẹp nối dài
Kết thúc buổi lễ tri ân, quý khách đã về nhưng nhà trường rất vui vì đón chào sự trở lại của một số cựu học sinh. Dù đã rời mái trường, các em vẫn giữ trọn tình cảm ấm nồng dành cho quý Sơ cùng quý thầy cô và nơi đã từng nuôi dưỡng ước mơ.
Những chia sẻ chân thành từ các em – về hành trình lập nghiệp, những bài học quý giá, và cả lời tri ân sâu sắc – đã tiếp thêm nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang phục vụ nơi đây. Đó là minh chứng rõ nét rằng mái trường này không chỉ là nơi học tập, mà còn là một gia đình lớn, nơi mỗi thế hệ học trò luôn hướng về với niềm tự hào.
|
|
“Sắc màu biết ơn” khép lại nhưng mở ra một chân trời hy vọng được nảy sinh từ những hạt mầm được quý Sơ, quý thầy cô và những ai cộng tác đã âm thầm chăm sóc. Hy vọng Tình thương mến Salesien nơi mái trường này tiếp tục được lan tỏa để như Cha Thánh Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello, mái trường trở thành cầu vồng biết ơn trong bức tranh đầy màu sắc cho thế giới.
Sr.
Maria Mộng Thủy, FMA


















