img-detail
calendar 02/02/2026

Xuân Ghi ơn - Vang rộn lời tri ân

Vào thứ Bảy, ngày 31 tháng 01 năm 2026, trong bầu khí gia đình ấm áp và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn FMA Vinh đã long trọng cử hành Ngày Lễ Ghi Ơn và mừng kính Cha Thánh Gioan Bosco, Đấng Sáng lập Dòng Salediêng Don Bosco và Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA).

Hiện diện trong ngày lễ có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, quý Sơ FMA cộng đoàn Vinh, sinh viên Lưu xá, phụ huynh học sinh mẫu giáo – sinh viên, các chị công nhân xưởng tóc, quý ông bà cố gần cộng đoàn, quý ân nhân và một số anh chị cộng tác viên. Ngày xuân ghi ơn là dịp đặc biệt để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân đã lãnh nhận, là dịp để cám ơn nhau, đặc biệt là dịp để quý phụ huynh và các em bày tỏ lòng tri ân đến quý Sơ những người đã âm thầm đồng hành trong hành trình giáo dục và đào luyện các thế hệ trẻ.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Cộng đoàn đã rộn ràng trong tiếng nhạc xuân tươi vui. Quý Sơ và các em sinh viên Lưu xá hân hoan đón tiếp từng vị khách bằng nụ cười thân thiện và những lời chào hỏi ấm áp. Trong ánh mắt các em sinh viên ánh lên niềm hồi hộp và háo hức, mong chờ được gặp lại cha mẹ sau mấy tháng xa nhà. Những cái bắt tay, những cái ôm, những tấm hình lưu niệm được ghi lại trong bầu khí gần gũi, chan hòa tình gia đình, mở ra một bầu khí ấm áp cho Ngày Xuân Ghi Ơn.

 Mở đầu chương trình, Sr. Teresa Trần Thị Lý - Phụ trách cộng đoàn đã có phần chia sẻ sâu sắc về 4 phong cách giáo dục của cha mẹ: độc đoán, dễ dãi, thờ ơ và thẩm quyền. Sơ nhấn mạnh rằng giáo dục với phong cách thẩm quyền (Authoritative Parenting) là tốt nhất để giáo dục con. Sơ liên hệ phong cách giáo dục có thẩm quyền với linh đạo của Don Bosco, nhấn mạnh đến 3 yếu tố quan trọng của Hệ Thống Giáo Dục Dự Phòng là Lý trí - Tôn Giáo - Tình thương mến, nghĩa là đồng hành với con cái/người trẻ bằng sự hiện diện, yêu thương, tin tưởng, cân bằng giữa đáp ứng và đòi hỏi, giữa cương và nhu. Từ kinh nghiệm thực tế, Sơ mời gọi quý phụ huynh lưu tâm đến giáo dục toàn diện cho con cái: không chỉ chú trọng tri thức, nhưng còn giúp con cái lớn lên về nhân bản, kỹ năng sống và đời sống đức tin.



Tiếp nối chương trình là phần văn nghệ ghi ơn. Qua những tiết mục đơn sơ nhưng đầy cảm xúc của các bạn sinh viên, các em đã gửi gắm tâm tình biết ơn đến quý Sơ – những người mẹ thiêng liêng luôn kiên nhẫn, yêu thương và nâng đỡ; đến cha mẹ – những người đã hy sinh thầm lặng; và đến các ân nhân – những người đã quảng đại nâng đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần. Các tiết mục cũng là lời tri ân Cha Thánh Gioan Bosco, người cha đã yêu thương giáo dục cho biết bao thế hệ trẻ. Sau phần văn nghệ, đại diện một phụ huynh đã nói lời tri ân chân thành đến quý Sơ và quý ân nhân vì sự tận tâm, hy sinh và yêu thương âm thầm của cộng đoàn dành cho các em suốt thời gian qua. Nhân dịp xuân mới Bính Ngọ, phụ huynh cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa Xuân đến quý Sơ và tất cả những người đang cộng tác cùng quý Sơ trong sứ mệnh giáo dục tại cộng đoàn Vinh.






Cao điểm của ngày lễ là Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn noi gương Cha Thánh Gioan Bosco, sống tinh thần biết ơn, khiêm tốn và dấn thân phục vụ người trẻ. Đặc biệt ngài mời gọi các bậc phụ huynh quan tâm, đồng hành dạy dỗ con cái theo tinh thần đức tin, cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng gửi các em học sinh - sinh viên đến cộng đoàn các Sơ để được giáo dục tốt hơn. Đức Cha cũng nhắc nhở các em sinh viên nỗ lực rèn luyện nhân cách, đời sống đạo đức, và học tập. Ngài ước mong trong tương lai có nhiều bạn trẻ dấn bước theo Don Bosco trong ơn gọi thánh hiến Con Đức mẹ Phù Hộ. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.





Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự tiệc huynh đệ trong niềm vui đơn sơ, thân tình. Nhân dịp này, cộng đoàn đã trao quà lưu niệm - tượng Mẹ Phù Hộ cho các gia đình. Việc trao tặng tượng Đức Mẹ Phù Hộ cho các gia đình mang ý nghĩa sâu sắc trong tinh thần Salêdiêng. Món quà nhỏ bé nhưng chất chứa lời nhắn gửi yêu thương: mời gọi mỗi gia đình đặt đời sống dưới sự che chở của Mẹ, biết tín thác, hiệp nhất và cầu nguyện mỗi ngày. Tượng Mẹ không chỉ là kỷ vật của Ngày Xuân Ghi Ơn, mà còn là dấu chỉ thiêng liêng nhắc nhớ các gia đình luôn đồng hành với cộng đoàn trong đức tin, hy vọng và tình yêu. Ngày lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình biết ơn. Mỗi người ra về mang theo niềm vui, lòng biết ơn và một quyết tâm mới: tiếp tục sống tinh thần của cha Thánh Gioan Bosco, trở thành những chứng nhân của yêu thương, hy vọng và niềm vui giữa đời.




FMA Vinh