Hành trình vươn tới – Tất cả là hồng ân!
Hồng ân Thiên Chúa đã ghi dấu một bước ngoặt mới trong hành trình ơn gọi của 17 chị em Đệ tử, khi chị em chính thức bước vào giai đoạn Thỉnh viện của Tỉnh dòng Đức Maria Phù Hộ - Việt Nam.
***
Ngày 7/10/2026, lễ Đức Mẹ Mân Côi, lúc 17g30, tại Cộng đoàn Thánh Giuse – Tam Hà, giờ Kinh Chiều được cử hành trong bầu khí sốt sắng, cùng với Nghi thức Gia nhập Thỉnh viện. Nghi thức tuy đơn sơ nhưng mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu của chị em trong giai đoạn đào luyện mới.
Hiện diện trong giờ kinh và nghi thức có Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà – Giám tỉnh; Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh; Sr. Têrêsa Uông Thị Đoan Trang – Đặc trách Đào luyện; quý Sơ trong Ban Cố vấn Tỉnh dòng, quý Sơ thuộc 3 cộng đoàn ở Tam Hà cùng quý Sơ đang hiện diện tại nhà Tỉnh.

Trước giờ cử hành, vào lúc 15g00, chị em Đệ tử đã có thời gian hồi tâm để lắng lại giữa những nhịp sống thường ngày, nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị tâm hồn cho bước chuyển quan trọng trong hành trình ơn gọi.
Trong giai đoạn Thỉnh viện, chị em được mời gọi đào sâu lời mời gọi của Thiên Chúa, từng bước thực hiện những từ bỏ theo tinh thần Tin Mừng để gắn bó mật thiết hơn với Chúa Kitô và quảng đại phục vụ tha nhân. Chị em cũng được đào luyện qua đời sống cầu nguyện, đời sống cộng thể, hoạt động tông đồ và học tập kiến thức tôn giáo, đồng thời từng bước thấm nhuần tinh thần của Cha Bosco và Mẹ Mazzarello.

Ngày Gia nhập Thỉnh viện là hoa trái của một hành trình đào luyện đã được vun đắp trong thời gian qua. Qua những giờ cầu nguyện, học tập, phục vụ, sinh hoạt và cả những cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân, chị em từng bước được chuẩn bị để tiến thêm một bước trong hành trình theo Chúa.
|
|
Thật ý nghĩa khi bước ngoặt này diễn ra đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trên hành trình ơn gọi, Đức Maria luôn là người Mẹ và Bà Giáo, đồng hành và hướng dẫn chị em đến gần Đức Kitô. Trong tâm tình đó, 17 chị em đã chọn chủ đề cho ngày đặc biệt của mình:
“CÙNG MẸ, VƯƠN TỚI ĐỨC KITÔ”
dựa trên lời Thánh Phaolô: “Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô là Đầu.” (Ep 4,15).

Chủ đề ấy như một định hướng cho chặng đường mới: cùng với Mẹ Maria, chị em được mời gọi lớn lên mỗi ngày trong tình yêu dành cho Đức Kitô, trong đời sống thiêng liêng, nhân bản và căn tính của người nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Trong nghi thức đơn sơ, từng chị em tiến lên với niềm vui, sự hồi hộp và lòng biết ơn. Một cánh cửa mới mở ra, mang theo nhiều điều chưa biết phía trước, nhưng cũng mở ra cơ hội để chị em tiếp tục lớn lên và trưởng thành trong ơn gọi.
|
|

|
|
|
|

Sau nghi thức, Sr. Maria Giám tỉnh đã gửi đến 17 Tân Thỉnh sinh những lời chia sẻ thân tình và sâu sắc về căn tính Đức Maria nơi mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ: thuộc trọn về Chúa, sống xin vâng cách trọn vẹn, biết diễn tả tình mẫu tử thiêng liêng, hiện diện cách âm thầm nhưng đầy sức sống, và quảng đại, vui tươi trong việc chăm sóc, phục vụ tại cộng đoàn cũng như trong sứ mệnh. Những lời nhắn nhủ ấy như hành trang đầu tiên cho chặng đường mới, nhắc chị em biết trân trọng hồng ân ơn gọi, lắng nghe Lời Chúa, phục vụ cách quảng đại và tự do, sẵn sàng để cho mình được đào luyện và từng ngày tiến gần hơn đến Đức Kitô.

Khép lại nghi thức là những lời chúc mừng thân thương của cộng đoàn dành cho 17 Tân Thỉnh sinh. Niềm vui được trao gửi qua những lời chúc, những nụ cười và sự hiện diện của cộng đoàn, như một lời khẳng định rằng chị em không bước đi một mình trên hành trình ơn gọi.

Nhìn lại ngày hôm nay, có lẽ điều đọng lại không chỉ là nghi thức gia nhập, mà còn là tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì đã gọi, đã dẫn đưa và vẫn đang kiên nhẫn đồng hành. Tri ân Đức Maria Phù Hộ – người Mẹ và Bà Giáo luôn ở bên. Và biết ơn biết bao người đã âm thầm góp phần vun trồng hạt giống ơn gọi nơi mỗi chị em.

Hành
trình mới đang mở ra, phía trước chắc chắn còn nhiều điều để học, trải nghiệm
và trưởng thành. Nhưng có Mẹ đồng hành, chị em có thể tự tin bước tiếp:
Cùng Mẹ
– con bước đi.
Cùng Mẹ – con lớn lên.
Cùng Mẹ – vươn tới Đức Kitô.
Tất cả là hồng ân!


Bài viết: Maria Phan Thị
Quỳnh Nga – Tân Thỉnh sinh
Hình ảnh: Sr. Maria Anh
Thi, FMA







