Các FMA cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô
Ngày 14 tháng 2 năm 2025, sau khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhập viện tại bệnh viên đa khoa Agostino Gemelli ở Roma "để thực hiện một số xét nghiệm cần thiết và tiếp tục điều trị viêm phế quản tại bệnh viện". Sau những ngày làm các xét nghiệm cần thiết, việc chẩn đoán đã thay đổi, cho thấy sự khởi phát của bệnh nhiễm trùng đa vi khuẩn đường hô hấp cần phải điều trị dược lý thêm.
Tại buổi họp báo ngày 21 tháng 2, sau khi cho biết thông
tin chi tiết về tình trạng lâm sàng, các bác sĩ đã giải thích rằng
thời gian nằm viện của Đức Thánh Cha sẽ kéo dài cho đến khi không còn cần thiết
phải điều trị tại bệnh viện nữa. Trong khi đó, Đức Thánh Cha vẫn vui vẻ tiếp tục đọc, ký các tài liệu và phục vụ
Giáo hội trong tình trạng sức khỏe giới hạn của mình.
Tối thứ Bảy 22/2, Phòng Báo chí Tòa Thánh
cập nhật về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô:
Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn
còn nghiêm trọng, do đó, như đã giải thích hôm qua, ngài vẫn chưa thoát khỏi
nguy hiểm.
Sáng nay, Đức Thánh Cha đã trải qua một cơn
khó thở dạng hen kéo dài, khiến ngài cần được hỗ trợ thở oxy với cường độ kéo
dài.
Các xét nghiệm máu hôm nay cũng cho thấy
tình trạng giảm tiểu cầu, kèm theo thiếu máu, đòi hỏi phải truyền máu.
Đức Thánh Cha vẫn tỉnh táo và đã dành cả
ngày ngồi trên ghế bành, dù cảm thấy khó chịu hơn so với hôm qua. Hiện tại,
tiên lượng vẫn còn dè dặt.
Cập nhật sáng Chúa Nhật 23/2, lúc 8:22am:
"Đức Thánh Cha ngủ ngon, ngài có một đêm an lành".
Từ khắp nơi trên thế giới, mọi người đều hướng về và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, theo nguồn tin từ Tòa thánh“cảm ơn sự gần gũi mà ngài cảm thấy vào lúc này và với một trái
tim biết ơn, xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài”.
Mẹ Chiara Cazzuola, Bề trên Tổng
quyền của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã đại diện tất cả các nữ tu gửi đến Đức Thánh
Cha một lá thư:
Trọng kính Đức Thánh Cha Phanxicô,
Đại diện cho từng người con Đức Mẹ Phù Hộ, con ước muốn thưa với
Đức Thánh Cha rằng lúc này đây tất chúng con luôn ở gần Đức Thánh Cha trong lời cầu nguyện.
Đây là một món quà tuyệt vời cho chúng con, cho các cộng đoàn giáo dục, cho các gia đình và cho nhiều
người trẻ mà chúng con gặp gỡ, khi cảm nhận Đức Thánh Cha là một người Cha và một Mục tử không bao
giờ mệt mỏi gieo niềm vui và hy vọng vào trái tim gia đình
nhân loại.
Với sự tin tưởng của những người con, chúng con khẩn cầu Đức Maria, Mẹ và Đấng Phù Hộ, luôn gìn giữ, phù
hộ và trợ giúp Đức Thánh Cha được sớm bình phục.
Với sự tin tưởng và với tất cả trái tim, chúng con tiếp tục cầu nguyện cho Đức
Thánh Cha.
Trong sự hiệp thông và lòng biết ơn sâu
sắc.
Nguồn:
cgfmanet.org/en/
Và: vaticannews.va/