Trung thu – Vầng trăng yêu thương
Sr. Teresa Hồng Tuyết, FMA
Hằng năm, sau mùa tựu trường, khi ánh trăng rằm tháng Tám trở nên tròn và sáng hơn, cũng là lúc các em nhỏ háo hức chờ đón một ngày hội thật đặc biệt – Tết Trung thu.
Trong không khí vui tươi, vào lúc 8h30, ngày 25/09/2026, các bé Trường Mầm non Minh Tâm đã cùng nhau đón một ngày hội Trung thu thật đáng nhớ. Những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười và ánh mắt háo hức của các bé đã làm cho sân trường trở nên thật ấm áp.
Tiết mục đồng diễn “Bé vui Trung Thu” của toàn trường đã khởi động cho ngày hội. Tiếp đến, Sr. Margarita Nguyễn Thị Bích Thảo – Phụ trách cộng đoàn đã có đôi lời chúc mừng ngày vui của thiếu nhi, cách riêng là với các bé Trường Minh Tâm. Sơ nhắc nhở các bé về lòng biết ơn, nhớ cám ơn quý Sơ và quý cô đã có những chuẩn bị xa gần, giúp các bé có ngày vui hôm nay.

Chủ đề chính của ngày hội là “Vầng trăng”. Các bạn nhỏ cùng nhau mang đến những tiết mục văn nghệ vui tươi và đáng yêu về ánh trăng để gửi tặng tất cả mọi người. Hình ảnh Chị Hằng – Chú Cuội tiếp tục đưa các bé đến nhiều bất ngờ với những câu đố vui, hóm hỉnh kèm theo những phần quà dễ thương.

Ngay từ những ngày chuẩn bị, sân trường Minh Tâm đã trở nên rộn ràng hơn với những chiếc lồng đèn xinh xắn. Những ý tưởng đáng yêu, những sản phẩm nhỏ xinh được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo, bằng sự sáng tạo và tình yêu của các Sơ, các cô cùng các bé đã góp phần làm nên một mùa Trung thu thật lung linh và nhiều màu sắc. Để ghi nhận sự cố gắng, sáng tạo và niềm vui mà các lớp mang đến cho ngày hội, nhà trường đã trao những danh hiệu Trung thu thật đáng yêu: “Lồng đèn lung linh, Bàn tay khéo léo, Sắc màu tuổi thơ, Ngôi sao sáng tạo, Ánh trăng lấp lánh, Niềm vui trung thu” cho các lớp. Mỗi danh hiệu không đơn thuần là một phần quà hay một lời khen. Đó còn là cách để các con hiểu rằng mỗi cố gắng của mình đều đáng được trân trọng, mỗi lớp học đều có vẻ đẹp riêng và mỗi bạn nhỏ đều được ân ban những khả năng thật đặc biệt.

|
|
Múa lân xuất hiện trong niềm háo hức của các bé. Những đôi mắt tròn xoe, những nụ cười rạng rỡ và tiếng reo vui của các bé đã làm cho ngày hội Trung thu tại Minh Tâm trở nên sống động hơn bao giờ hết. Sau đó, các bé cùng nhận những món quà và lồng đèn trên tay, đi rước đèn quanh sân trường.

Có những mùa Trung thu rồi sẽ đi qua, nhưng những ký ức tuổi thơ được yêu thương sẽ ở lại mãi. Ước mong rằng mỗi em bé khi lớn lên sẽ vẫn nhớ: đã từng có một mùa Trung Thu thật đẹp, nơi mình được vui chơi, được yêu thương và được lớn lên cùng những người bạn thân thương.
|
|




