Chạm nắng hè 2026 - Cộng đoàn Thác Bà, Lào Cai
Mùa hè yêu thương
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và bầu khí chan hòa của tình thương mến, sáng ngày 04/07/2026, chương trình chạm nắng hè 2026 với chủ đề “Mùa hè yêu thương” đã chính thức khép lại tại Cộng đoàn Thác Bà – Lào Cai của quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Sau gần một tháng đồng hành, những ngày hè rực rỡ đã để lại trong tâm hồn các em học sinh biết bao kỷ niệm đẹp, những bài học quý giá và những hạt giống tốt lành đã được gieo trên hành trình trưởng thành của các em.
Được khai mạc vào ngày 08/06/2026, khóa hè năm nay quy tụ khoảng hơn 120 em học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 đến từ các giáo họ Cao Minh, Mỹ Đức thuộc giáo xứ Yên Bình, giáo họ Vũ Linh, Phúc An thuộc giáo xứ Bạch Hà. Hai giáo xứ đều thuộc giáo phận Hưng Hóa.

Với thao thức tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện theo tinh thần Salesien cho các em trong dịp hè, quý Sơ đã tổ chức chương trình với nội dung phong phú, kết hợp hài hòa giữa việc học tập, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng khiếu và nuôi dưỡng các giá trị nhân bản, Kitô giáo, thêm một số hiểu biết cho các em về sự hiện diện của các Sơ tại lưu xá Thác Bà.
Dưới sự quan tâm và nâng đỡ của Sr. Cecilia Bạch Mai, Phụ trách Cộng đoàn Thác Bà, chương trình được điều phối với cõi lòng tông đồ mạnh mẽ của quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và một số anh chị thiện nguyện viên. Tất cả đã cùng chung tay tạo nên một mùa hè đầy ý nghĩa cho các em học sinh nơi vùng đất Thác Bà thân thương.
|
|
Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các lớp năng khiếu như học đàn và vi tính, mở ra những cơ hội khám phá và phát triển khả năng riêng của bản thân. Đặc biệt, chương trình còn dành thời gian cho việc giáo dục kỹ năng sống, giúp các em hình thành những thói quen tốt và những giá trị cần thiết cho cuộc sống hôm nay. Qua các bài học về phép lịch sự, ngăn nắp, ý thức giữ gìn vệ sinh chung, kỹ năng phòng tránh xâm hại, làm chủ cảm xúc và xây dựng các mối tương quan tích cực, các em được trang bị hành trang quan trọng để lớn lên trong sự trưởng thành và trách nhiệm.
|
|

|
|
Không chỉ chăm lo đời sống trí thức và nhân bản, khóa hè còn tạo điều kiện để các em phát triển thể chất qua các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và những chương trình trải nghiệm phong phú. Tiếng cười hồn nhiên vang lên trên sân chơi mỗi ngày đã làm nên một mùa hè thật đẹp, nơi các em được sống tình bạn, học biết sẻ chia và cùng nhau lớn lên trong niềm vui. Tất cả những điều đó, tạo cho các em học sinh một sân chơi bổ ích và lành mạnh, các em trở nên tông đồ giữa các bạn một cách dễ dàng hơn.

Ngày lễ kết thúc được diễn ra trong bầu khí đầm ấm và đầy cảm xúc. Những tiết mục văn nghệ do chính các em chuẩn bị đã trở thành món quà ý nghĩa dành tặng quý Sơ, quý phụ huynh và các anh chị thiện nguyện viên. Mỗi điệu múa, lời ca hay điệu nhảy vui nhộn đều chất chứa niềm vui của một mùa hè đáng nhớ và những tâm tình biết ơn chân thành. Niềm vui cũng được nhân lên gấp bội khi các em được nhận những phần thưởng cho sự nỗ lực của chính các em trong suốt một tháng hè vừa qua.
|
|
|
|
|
|
Đặc biệt, trong giây phút chia tay, các em đã bày tỏ lòng tri ân tới quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Cộng đoàn Thác Bà và các anh chị thiện nguyện viên đã tận tình đồng hành trong suốt thời gian qua. Bằng những lời cảm ơn đơn sơ nhưng chân thành, các em đã nói lên tâm tình của những người con được đón nhận, yêu thương và giáo dục bằng cả tấm lòng. Chính sự hiện diện âm thầm, sự hy sinh quảng đại và tinh thần phục vụ của quý Sơ cùng các anh chị thiện nguyện viên đã góp phần làm nên một mùa hè ý nghĩa, đồng thời để lại những dấu ấn tốt đẹp trong tâm hồn các em.


|
|
Chạm nắng hè 2026 tại Cộng đoàn Thác
Bà với chủ đề “Mùa hè yêu thương” đã khép lại, nhưng những giá trị đã được gieo
sẽ còn tiếp tục sinh hoa kết trái trong cuộc sống của mỗi em học sinh. Ước mong
rằng từ những bài học đã lãnh nhận, những tình cảm đã được vun đắp và những
trải nghiệm đã có, các em sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong học tập, trong
đời sống nhân bản và đức tin; trở thành những người trẻ biết sống yêu thương,
trách nhiệm và quảng đại phục vụ tha nhân.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Phù Hộ các Giáo hữu, tiếp tục đồng hành và chúc lành cho quý Sơ, các anh chị thiện nguyện viên cùng toàn thể các em học sinh, để những hạt giống tốt lành được gieo trong mùa hè này không ngừng lớn lên và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho Giáo hội và xã hội.

Bài viết: Sr. Teresa Thu Hà, FMA
Hình ảnh: Teresa Ngọc Bích - TNV













