img-detail
calendar 19/09/2026

Chúa nhìn con và yêu con!

Sr. Maria Hồ Loan, FMA

Một năm học mới lại bắt đầu. Sau những ngày nghỉ hè, các bạn trẻ trở về với ngôi nhà lưu xá Trung Đồng thân thương, quen thuộc, nhưng cũng mang theo những điều mới mẻ. Để giúp các em cùng chung nhịp bước với các bạn trẻ trên khắp đất nước, đồng thời định hướng cho hành trình cùng nhau trong gia đình lưu xá năm nay, tối ngày 18.09.2026, trong bầu khí đơn sơ nhưng ấm áp tình gia đình, các chị em FMA Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa đã cùng các em khai giảng năm học mới 2026–2027.

Với tiết mục khởi động trẻ trung của các bạn lưu xá cùng sự hòa điệu nhịp nhàng của quý sơ, bầu khí buổi khai giảng trở nên rộn ràng, vui tươi và hứa hẹn một năm học mới đầy năng lượng. Sau đó, Sr. Anna Nguyễn Thị Tâm, FMA chính thức giới thiệu từng sơ trong cộng đoàn với các em. Đáp lại, các em cũng lần lượt giới thiệu về bản thân mình với cộng đoàn. Mọi người cùng diễn tả niềm vui trước những “món quà” quý giá mà Chúa đã gửi đến cộng đoàn trong năm nay bằng những nụ cười và những tràng pháo tay giòn giã. Cùng với đó, các bạn trong Ban Điều hành nhà lưu xá cũng chính thức ra mắt cộng đoàn.


Tiếp đến, Sr. Maria Hồ Loan công bố chủ đề và kế hoạch mà các em sẽ cùng nhau thực hiện trong năm học mới. Sơ chia sẻ: “Đặc biệt, với các em lưu xá, năm học mới không chỉ là hành trình học để biết, mà còn là hành trình học để trưởng thành: trưởng thành trong cách học, trưởng thành trong cách sống, trưởng thành trong tình bạn, trưởng thành trong trách nhiệm. Và trên hết, trưởng thành trong tình yêu dành cho Chúa và cho những người chung quanh.”



Theo lời Mẹ Margarita đã dạy Gioan Bosco: “Chúa nhìn con và yêu con!”, các bạn học sinh nhà lưu xá Trung Đồng đã chọn xác tín này làm chủ đề cho năm học 2026–2027. Qua đó, các bạn được nhắc nhớ về sự hiện diện của Chúa trong mọi suy nghĩ, lời nói, từng bước đi và mọi việc làm; đồng thời xác tín rằng Chúa luôn yêu thương tất cả mỗi người.


Tiếp đến, Sr. Anna Phụ trách cộng đoàn, đã rung hồi chuông khai giảng năm học mới và trao cho mỗi em một "hạt giống" kèm theo một sứ điệp. Các em tự tay gieo những hạt giống ấy vào “mảnh đất” lưu xá. Qua hình ảnh hạt giống, Sơ cũng tiếp thêm động lực cho các em, mời gọi các em biết gieo hạt giống cuộc đời mình và kiên nhẫn chăm sóc nó. Cũng như những hạt giống dám tách mình ra khỏi lớp vỏ an toàn để nảy mầm và lớn lên thành những cây cao lớn, mỗi em cũng được mời gọi bước ra khỏi sự an toàn của mình, kiên trì vun trồng những điều tốt đẹp để trưởng thành mỗi ngày.






Các em đã cùng nhau hứa quyết tâm chăm sóc hạt giống đời mình, để hạt giống ấy ngày một lớn lên và trở thành niềm vui cho gia đình lưu xá thân yêu.

Sáng hôm sau, để những quyết tâm, định hướng và ước mong của năm học mới trở thành hiện thực, các em cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng, dâng lên Chúa lời tạ ơn cùng tất cả những dự định của năm học mới.






Xin Chúa tiếp tục nhìn đến và yêu thương tất cả các em. Xin cho mỗi em, khi được sống dưới mái nhà lưu xá Mẹ Phù Hộ, luôn cảm nhận được sự đồng hành và phù trợ của Mẹ, đồng thời được Con Mẹ chở che trên từng bước đường. Nguyện xin Chúa và Mẹ Phù Hộ đồng hành cùng các em trong suốt năm học mới, để mỗi hạt giống được gieo xuống hôm nay sẽ lớn lên trong tình yêu, trách nhiệm và niềm vui.