img-detail
calendar 10/09/2026

Khai giảng năm học mới: Học để biết, để thay đổi và để gặp Chúa

Chiều thứ Hai, ngày 07.09.2026, tại trụ sở chính Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, lễ khai giảng năm học mới 2026–2027 dành cho các chị em trong giai đoạn đào luyện ban đầu đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và ấm áp.

Vào lúc 14g15, với sự hiện diện đầy tình thân thương và gần gũi của Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà - Giám tỉnh, Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung - Phó Giám tỉnh, Sr. Têrêsa Uông Thị Đoan Trang, đặc trách đào luyện, quý Sơ phụ trách cộng đoàn, quý Giáo sư và thành phần không thể thiếu là các học viên tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến gồm: tân khấn sinh, tập sinh, tiền thỉnh sinh và đệ tử, chương trình khai giảng năm học mới chính thức được bắt đầu.


Mở đầu chương trình, quý Sơ và các học viên cùng hiệp ý cầu nguyện trong ít phút. Sau đó, Sr. Maria Tuyết Nhung tuyên bố lý do và gửi đến các học viên những lời nhắn nhủ cho năm học mới.



Tiếng chuông khai giảng của Sơ Maria Giám tỉnh đã ngân vang, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu.

Mở đầu phần chia sẻ, Sr. Maria Giám tỉnh đặt câu hỏi cho các học viên: “Tại sao chúng ta phải học? Học để làm gì?” Đó là những câu hỏi giúp mỗi học viên xác định lại mục tiêu của việc học trong đời sống dâng hiến.



Qua phần chia sẻ, Sơ giúp mỗi học viên nhận ra rằng học không phải để chạy theo thành tích, để cho qua môn hay để hơn người khác, nhưng học để biết, để thay đổi, để gặp Chúa, để phục vụ, để sống tốt hơn; học để biết nội tâm hóa và hoán cải đời sống của chính mình.



Để hành trình học tập trong năm mới diễn ra tốt đẹp, các chị em đã cùng nhau cử hành một giờ cầu nguyện ngắn, dâng lên Thiên Chúa những tâm tư và ước nguyện. Đồng thời, mỗi học viên cũng nhận được một sứ điệp dành cho năm học mới.




Sau giờ cầu nguyện, để ngày lễ thêm hương vị đậm đà, các chị em đã cùng nhau “khui quà” và chia sẻ niềm vui đầy ắp tình huynh đệ.

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 đã khép lại, nhưng cũng mở ra một hành trình mới cho từng học viên. Hy vọng rằng, với sự quyết tâm và nỗ lực nghiêm túc trong hành trình đào luyện tri thức, mỗi học viên có thể gặp được Chúa và tha nhân. Từ đó, mỗi người luôn sẵn sàng trở thành những chứng nhân trung thành với sứ mệnh thừa sai.



Bản tin: Sr. Maria Vũ Thơm, FMA

Hình ảnh: Sr. Maria Teresa Nguyễn Thuyên, FMA