img-detail
calendar 23/01/2026

“Khi Lưu xá là nhà – mừng lễ Bổn mạng Laura Vicuña”

Maria Ngọc Diệp – Học sinh Lưu xá Kỳ Anh

Tháng Giêng tại lưu xá nữ Don Bosco Kỳ Anh luôn mang một bầu khí rất đặc biệt. Đó là thời gian chúng mình cùng nhau hướng về Chân phước Laura Vicuña – vị thánh bổn mạng gần gũi như một người bạn đồng hành. Ngày 21 và 22/01/2026 vừa qua đã trở thành một hành trình đầy niềm vui, cảm xúc và yêu thương, khi chúng mình cùng nhau mừng lễ bổn mạng của lưu xá nữ trong mái nhà Don Bosco Kỳ Anh.

Trước đó gần một tháng, chúng mình đã được hai sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đó là Sr. Anna Maria Hiền và Sr. Anna Hồng Thu đồng hành, hướng dẫn học hỏi và tìm hiểu về cuộc đời Chân phước Laura Vicuña qua những tài liệu được chuẩn bị rất chu đáo. Qua từng câu chuyện, từng chi tiết nhỏ về cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy hy sinh của Laura, nơi lòng mỗi chúng mình dần được gieo vào những ước mơ đẹp: ước mơ sống trong sạch, biết hy sinh và luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Tối ngày 21/01, tại lưu xá nữ đã diễn ra cuộc thi “Rung Chuông Vàng” tìm hiểu về cuộc đời Chân phước Laura Vicuña. Không khí buổi tối hôm ấy thật sự náo nhiệt và tràn đầy năng lượng. Tất cả chúng mình đều hồi hộp, xao xuyến, vừa lo lắng vừa háo hức. Những tràng cười giòn tan, những tiếng vỗ tay cổ vũ và cả những giây phút “nín thở” chờ được cứu trợ đã làm nên một buổi tối thật vui, sôi động và đầy kỷ niệm.



Sáng ngày 22/01, vào lúc 5g30, Thánh lễ mừng kính Chân phước Laura Vicuña – bổn mạng của chúng mình, được long trọng cử hành do cha giám đốc Giuse Trần Quang Liêm chủ sự, cùng quý cha trong cộng đoàn Don Bosco Kỳ Anh đồng tế. Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Bá Quỳnh đã chia sẻ với chúng mình về con đường nên thánh của Chân phước Laura: một đời sống trong sạch và trung thành tuyệt đối với Chúa. Cha cũng nhắc lại bốn quyết tâm của Chân phước Laura và mời gọi mỗi chúng mình biết noi gương vị thánh bổn mạng trong đời sống hằng ngày, từ những việc nhỏ bé và âm thầm nhất.







Niềm vui ngày lễ vẫn còn được nối dài trong bữa tiệc buổi tối cùng ngày. Đại diện các bạn lưu xá nam đã gửi đến chúng mình những lời chúc mừng thân thương và những món quà đầy tình nghĩa. Sau đó, quý cha, quý thầy, quý sơ và tất cả chúng mình cùng quây quần bên nhau trong một bữa tiệc đậm chất gia đình Don Bosco, ấm áp, gần gũi và chan chứa yêu thương.



Một vài cảm nhận của chúng mình trong ngày lễ bổn mạng:

Lê Nữ Kiều Trâm: “Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được mừng lễ bổn mạng Chân phước Laura Vicuña – một vị thánh tuy nhỏ tuổi nhưng khiến rất nhiều người nể phục bởi đời sống trong sạch và hy sinh. Dù hôm nay là ngày lễ, nhưng chúng mình đã chuẩn bị từ cả tháng trước. Đặc biệt, cuộc thi Rung Chuông Vàng mang lại cho mình cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Quý sơ không chỉ giúp mình hiểu hơn về Laura, mà còn tạo cho mình động lực để sống tốt hơn và cố gắng mỗi ngày theo gương Chân phước Laura Vicuña.”

Đặng Thị Lựu: “Hôm nay đối với mình là một ngày lễ thật đặc biệt, một trong những ngày hạnh phúc nhất của lưu xá nữ chúng mình. Điều mình cảm nhận rõ nhất nơi Chân phước Laura là tình yêu lớn lao dành cho đức trong sạch, khiến mình nhớ đến lời Chúa Giêsu: ‘Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu.’ Từ chương trình lễ, các cuộc thi tìm hiểu về Laura cho đến bữa ăn thịnh soạn, tất cả đều là tình yêu thương mà quý cha, quý thầy và đặc biệt là quý sơ dành cho chúng mình.”

Hoàng Thị Ánh Tuyết: “Mình thật sự không biết diễn tả thế nào vì ngày lễ mừng bổn mạng Chân phước Laura Vicuña mang đến quá nhiều cảm xúc: từ chút buồn đến niềm vui vỡ òa khi được cứu trợ trong cuộc thi Rung Chuông Vàng; từ bất ngờ đến hạnh phúc khi được các bạn lưu xá nam chúc mừng và tặng quà; từ niềm vui chuẩn bị bữa ăn đến giây phút được ngồi chung bàn với quý cha, quý thầy, quý sơ. Mình cảm nhận được tình thương và sự chăm sóc mà quý sơ dành cho chúng mình thật nhiều.”

Ngày lễ bổn mạng khép lại, nhưng cảm xúc thì vẫn còn “dư âm”. Vui có, xúc động có, và trên hết là cảm nhận được yêu thương thật nhiều. Ở lưu xá nữ Kỳ Anh này, chúng mình không chỉ được học tập, được phát triển năng khiếu, được vui chơi thoải mái, mà còn được sống trong một môi trường an toàn, yêu thương – nơi giúp chúng mình lớn lên mỗi ngày mà không sợ lạc xa Chúa. Chân phước Laura Vicuña không chỉ là tên của một ngày lễ, mà đang trở thành nguồn cảm hứng để chúng mình sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn và biết chọn điều đúng mỗi ngày. Một ngày lễ khép lại, nhưng hành trình sống theo gương Laura Vicuña thì chúng mình vẫn đang tiếp tục, vẫn đang cố gắng.