Tri ân tình Chúa, tình người
Sr. Maria Ngọc Nhi, FMA
Trong tâm tình của những người con, sáng Chúa Nhật ngày 01.02.2026 hơn 150 em học sinh trong các làng Jrai đã quy tụ tại giáo họ làng Blo để dâng lên Thiên Chúa Thánh lễ tạ ơn và cùng nhau vui chơi Hội chợ xuân.

Thánh lễ do Cha Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đình Thuật, dòng Chúa Cứu Thế (phụ trách giáo họ làng Blo) chủ tế. Mọi người tham dự Thánh lễ trong bầu khí vui tươi, sốt mến. Trong bài giảng cha mời gọi mỗi người hãy sống yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta, sống theo những mối phúc mà Chúa Giê-su đã chỉ dạy cho chúng ta qua Lời Chúa.

Sau Thánh lễ, với những tâm tình đơn sơ hòa cùng những điệu múa dễ thương, các em diễn tả lòng biết ơn đến cha Giê-rô-ni-mô vì tình yêu thương và sự quan tâm mà cha dành cho các em. Các em cảm ơn quý Sơ FMA đã ân cần hiện diện với các em trong các Thánh lễ, trong những giờ học thêm và những lúc cùng vui chơi với các em. Các em cũng tri ân những người đã cộng tác để các em có một ngày vui xuân thật ấm áp. Hội chợ xuân còn là dịp các em trong các làng có cơ hội gặp gỡ nhau, cùng cầu nguyện, vui chơi với nhau.
|
|
|
|
|
|
Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài là cha nhân từ ban cho chúng ta gấp “ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ep 3, 20). Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ, nguyện xin Thiên Chúa ban cho các em học sinh Jrai có niềm hạnh phúc trong tâm hồn khi đến với Chúa và nhiều niềm vui khi mở ra với mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn thánh của Ngài xuống trên chúng con là những người Con Đức Mẹ Phù Hộ để chúng con sẵn sàng trong sứ mệnh giáo dục và truyền giáo mà Thiên Chúa đã tin tưởng trao ban.
|
|








