Trường Mẫu giáo Linh Ân dâng hoa kính Đức Mẹ
Anna Nguyễn Thị Kim Phượng – Gv. Mẫu giáo Linh Ân
Tháng Năm về trăm hoa đua nở,
Khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi,
Xin dâng lên Mẹ trên trời,
Tấm lòng kính mến, ngàn lời tạ ơn.
Sáng ngày 22/05/2026, tập thể sư phạm và học sinh trường Mẫu giáo Linh Ân đã có buổi dâng hoa kính Đức Mẹ thật trang nghiêm và sốt sắng. Hiện diện trong buổi cầu nguyện này có Sr. Teresina Vân Yến – Phụ trách cộng đoàn Mẹ Lên Trời và Sr. Teresa Kim Giang – Hiệu trưởng nhà trường.
Mở đầu buổi dâng hoa là đôi lời chia sẻ đơn sơ nhưng đầy lòng tin tưởng vào Mẹ Maria của Sr. Teresa Kim Giang dành cho các bé trong trường. Sơ mời gọi các em mỗi ngày thêm yêu mến và biết cầu xin Đức Mẹ giúp mình sống tốt hơn.
|
|
Sau đó, các bé tham dự cuộc rước kiệu và dâng hoa kính Mẹ. Trên tay các em là những bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau, cùng cất cao lời hát và thực hiện những điệu múa đơn sơ để diễn tả lòng yêu mến dành cho Mẹ Maria.


Kế đến là phần dâng hạt kính Mẹ với chuỗi Mân Côi sốt sắng. Từng lời kinh Kính Mừng vang lên như những đóa hoa thiêng liêng dâng kính Đức Mẹ, cầu xin Mẹ luôn đồng hành, che chở và chuyển cầu cùng Chúa cho thế giới được bình an.

“Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng.
Trước Thánh Nhan Mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng.”
Làn khói hương nhẹ nhàng lan tỏa trong tiếng nhạc trầm lắng đã làm cho buổi dâng hoa thêm phần linh thiêng và sâu lắng.

Sau cùng, các bé dâng lên Mẹ những bông hoa thiêng là các hy sinh đơn sơ, nhỏ bé nhưng đong đầy lòng mến của mình trong suốt tháng Hoa vừa qua. Xin Mẹ thương đón nhận và ban cho các em mỗi ngày trở thành những em bé ngoan trong gia đình, nơi trường học và giữa bạn bè.


|
|
Vì là ngày áp lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu – Bổn mạng của Hội Dòng, đại diện quý phụ huynh cùng giáo viên, công nhân viên nhà trường đã gửi lời chúc mừng và trao tặng những món quà tri ân đến quý Sơ.
|
|
Sr. Teresina
Vân Yến – Phụ trách cộng đoàn, đại diện quý Sơ gửi lời cảm ơn đến quý phụ
huynh, các cô giáo và các em học sinh vì đã dâng lên Mẹ món quà thật ý nghĩa
trong tháng Hoa, đồng thời chúc mừng lễ Bổn mạng của Hội Dòng. Sơ cũng gửi đến
các em những phần quà nhỏ. Các em đã đón nhận những món quà ấy với nhiều niềm
vui và sự hứng khởi.
Ước gì những lời kinh, tiếng hát và những bông hoa hôm nay các em dâng lên Mẹ sẽ được Mẹ vui nhận và tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên các em cùng gia đình của các em.








