Chúa gọi - con thưa
Có những cuộc gặp gỡ diễn ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại âm thầm gieo vào lòng người trẻ những hạt mầm rất đẹp.
Chiều ngày 24.05.2026, trong niềm vui mừng lễ Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Xuân Hòa bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười, những bước chân háo hức và ánh mắt đầy rạng rỡ của các bạn trẻ đến từ Giáo xứ Xuân Hòa và Gia Viên. Các em quy tụ về đây để tham dự ngày gặp gỡ – giới thiệu ơn gọi với chủ đề : “Chúa gọi – con thưa”.

Có lẽ điều đẹp nhất nơi người trẻ chính là sự đơn sơ và lòng can đảm để mở lòng trước những điều mới mẻ. Dù lần đầu tham dự giờ kinh phụng vụ cùng quý sơ, nhiều em vẫn còn đôi chút ngại ngùng, bỡ ngỡ với những bài thánh vịnh, những phút thinh lặng hay nhịp cầu nguyện của đời tu. Nhưng chính trong sự lúng túng rất dễ thương ấy lại có một sự chăm chú thật chân thành. Có em đã bất ngờ thốt lên rằng: “Con không nghĩ việc cầu nguyện lại bình an và gần gũi như vậy.” Có em nhỏ nhẹ nói rằng em bất ngờ vì “được cầu nguyện như các sơ”.

Có lẽ tiếng Chúa không phải lúc nào cũng đến qua những điều lớn lao, nhưng bắt đầu từ những khoảnh khắc rất nhỏ, một phút giây thinh lặng, một niềm vui bình an, hay đơn giản chỉ là cảm giác được ở gần Chúa hơn một chút.
Trong bầu khí gia đình đậm chất Salêdiêng, các em cùng nhau khám phá một ngày sống của quý sơ và nhận ra rằng đời tu không hề khô khan hay xa cách như nhiều người vẫn nghĩ. Qua sự duyên dáng, vui tươi của các chị đệ tử khi giới thiệu về hội dòng, hình ảnh cha Bosco và mẹ Mazzarello hiện lên thật gần gũi. Đó là những con người đã dành trọn trái tim cho người trẻ bằng tình yêu, sự thánh thiện và niềm vui.
|
|

Những tiếng cười giòn tan vang lên trong các trò chơi, những cánh tay nhiệt tình giơ cao, những ánh mắt sáng lên vì niềm vui của đồng đội… tất cả đã làm nên một buổi chiều thật đáng nhớ. Nhưng điều đọng lại đẹp nhất có lẽ không nằm ở việc thắng hay thua, mà là sự gắn kết, sự nhiệt tình và tinh thần “chơi hết mình” rất đẹp của tuổi trẻ. Người trẻ hôm nay vẫn luôn mang một vẻ đẹp riêng, khi các em được yêu thương, được lắng nghe và được trao cơ hội để sống đúng với sự hồn nhiên của mình.

Bữa cơm huynh đệ hôm ấy cũng mang một hương vị thật đặc biệt. Không chỉ là những món ăn ngon được chuẩn bị bằng sự chu đáo, mà còn là tình thương âm thầm quý sơ dành cho các em là những “mầm non” đang lớn lên từng ngày trong vòng tay Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ.

Và rồi, giữa những tiếng cười vui ấy, các em được mời gọi nhìn sâu hơn vào chính trái tim mình. Ơn gọi không phải là điều gì quá xa xôi hay chỉ dành cho một số người đặc biệt. Ơn gọi bắt đầu từ việc sống tốt giây phút hiện tại, biết lắng nghe tiếng Chúa trong lòng mình và quảng đại đáp lại bằng cả tình yêu. Chúa gọi mỗi người theo một cách khác nhau. Có người được mời gọi bước vào đời sống thánh hiến. Có người được gọi nên thánh giữa đời thường. Nhưng dù ở bậc sống nào, Chúa vẫn luôn yêu mến một tâm hồn biết cầu nguyện, biết yêu thương, biết sống trách nhiệm và chu toàn bổn phận mỗi ngày trong niềm vui.
|
|
Khép lại ngày gặp gỡ là những phần chia sẻ đầy dễ thương của các đội. Có những tiết mục khiến mọi người bật cười thích thú, chút ngây ngô, có chút hài hước, nhưng cũng thật chân thành, như chính tâm hồn của những người trẻ đang học cách lớn lên trong tình yêu Chúa.

Ước mong rằng,
sau cuộc gặp gỡ này, nơi trái tim mỗi bạn trẻ sẽ luôn còn giữ lại một khoảng lặng
dành cho Chúa. Để giữa rất nhiều tiếng ồn của cuộc sống, các em vẫn đủ bình an
để nghe tiếng Ngài gọi… và đủ can đảm để thưa lên: “Lạy Chúa, này con đây.”
Nguyện xin Đức Mẹ Phù Hộ luôn đồng hành với các bạn trẻ trên hành trình lớn lên và trưởng thành, để các em trở thành một Kitô hữu tốt, một công dân lương thiện và là những người con thật dễ thương của Đức Mẹ, nhất là can đảm đáp lại tiếng Chúa gọi trong đời mình.
Maria Maddalena Hải Lý – Pre Asp



