Teen Rực Rỡ - Cựu học sinh 2026
Maria Nguyễn Oanh, FMA
Trước khi bước vào những ngày hè đầy hứa hẹn, trong niềm vui của ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2026, Trường Mầm non Tuổi Thơ đã tổ chức ngày gặp gỡ Cựu học sinh 2026 với chủ đề “Teen Rực Rỡ”. Chương trình đã quy tụ gần 170 cựu học sinh từng gắn bó với mái trường thân yêu, tạo nên một ngày hội ngập tràn tiếng cười, tình thân và những giá trị sống tích cực.
Từ sáng sớm ngày 01/6, khuôn viên trường Mầm non Tuổi Thơ đã trở nên rộn ràng với những gương mặt quen thuộc năm nào nay đã lớn khôn, háo hức trở về thăm lại ngôi trường tuổi thơ. Tiếng gọi nhau ríu rít, những cái ôm thân tình và những nụ cười rạng rỡ làm cho sân trường như sống lại những ký ức đẹp của một thời thơ bé. Các em thích thú ngắm nhìn những bức ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc tuổi thơ được trưng bày trong khuôn viên trường. Nhiều em dừng lại thật lâu trước những tấm hình ngày còn bé, vừa ngắm nhìn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đáng nhớ. Những kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ yên theo năm tháng nay lại được đánh thức, làm cho khoảng cách thời gian như được xóa nhòa.
|
|
|
|

Đúng 08 giờ 00, chương trình chính thức bắt đầu trong bầu khí vui tươi và sôi động. Hiện diện trong ngày gặp gỡ có Sr. Maria Nguyễn Thị Nga – Phụ trách cộng đoàn, quý sơ trong Ban Giám hiệu, quý sơ, quý cô chú trong nhóm cựu học viên, quý giáo viên, các anh chị nhóm giới trẻ, quý phụ huynh cùng nhiều cộng tác viên đã quảng đại chung tay tổ chức ngày hội ý nghĩa này.
Mở đầu chương trình, Sr. Maria Nguyễn Thị Nga đã có những lời chào mừng thân tình gửi đến các em cựu học sinh. Trong lời chia sẻ, sơ bày tỏ niềm vui khi được gặp lại những “hạt giống nhỏ” ngày nào nay đang từng bước trưởng thành trên hành trình học tập và cuộc sống. Sơ nhắn nhủ các em luôn biết trân quý những giá trị tốt đẹp đã được gieo trồng từ mái trường Tuổi Thơ, đồng thời không ngừng cố gắng để trở thành những người trẻ sống có ích cho gia đình, Giáo hội và Xã hội.
|
|
Sau phần khởi động với những băng reo hào hứng và các cử điệu sôi động, chủ đề “Teen Rực Rỡ” được giới thiệu đầy sáng tạo qua băng reo, cử điệu và kịch nghệ. Sau đó, các em được lắng nghe bài chia sẻ của Sr. Maria Nguyễn Thị Oanh xoay quanh chủ đề “Teen Rực Rỡ”. Bằng những câu chuyện gần gũi, những ví dụ thực tế và ngôn ngữ phù hợp với giới trẻ, sơ giúp các em hiểu rằng sự rực rỡ đích thực không đến từ vẻ bề ngoài, những món đồ đắt tiền hay sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Một người trẻ thực sự tỏa sáng là người biết sống yêu thương, biết quan tâm đến người khác, biết sống trung thực, trách nhiệm và đặc biệt là biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Sơ mời gọi các em trở thành những “teen rực rỡ” bằng chính đời sống hằng ngày của mình: rực rỡ trong lòng hiếu thảo với cha mẹ, trong sự lễ phép với thầy cô, trong tình bạn chân thành với bạn bè và trong việc can đảm sống các giá trị Tin Mừng giữa môi trường học đường. Bài chia sẻ đã nhận được sự lắng nghe chăm chú và nhiều phản hồi tích cực từ các em tham dự.


Sau phần học hỏi, các em được chia thành nhiều đội để tham gia trò chơi lớn. Đây là khoảng thời gian sôi nổi và đầy hào hứng khi các đội cùng nhau vượt qua những thử thách được thiết kế xoay quanh chủ đề của ngày gặp gỡ. Từng trạm trò chơi không chỉ đòi hỏi sự nhanh nhẹn, sáng tạo mà còn giúp các em học được tinh thần hợp tác, biết lắng nghe và nâng đỡ nhau. Những tiếng cười giòn tan, những bước chân vội vã và những lời cổ vũ nhiệt tình đã làm cho khuôn viên trường ngập tràn sức sống. Qua các hoạt động trải nghiệm, các em cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình bạn, tình huynh đệ và sự đoàn kết.

|
|
Đặc biệt, trạm cuối cùng của chương trình mang đến một bầu khí hoàn toàn khác biệt. Sau những giờ phút sôi động, các em được mời gọi bước vào khoảng lặng nội tâm để gặp gỡ Chúa. Trong không gian cầu nguyện đơn sơ nhưng trang nghiêm, các em cùng nhìn lại bản thân, lắng nghe tiếng Chúa đang nói trong tâm hồn và dâng lên Ngài những tâm tình của tuổi trẻ. Giây phút ấy đã giúp nhiều em cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống mình. Các em cùng cầu xin Chúa biến đổi tâm hồn để trở thành những người trẻ Công giáo chính hiệu, biết sống đức tin bằng hành động cụ thể và trở thành ánh sáng cho những người xung quanh.
|
|
Kết thúc chương trình, đại diện các em cựu học sinh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến quý sơ, quý cô, quý phụ huynh và tất cả những người đã âm thầm phục vụ để ngày gặp gỡ được diễn ra tốt đẹp. Những lời chia sẻ giản dị nhưng chân thành đã nói lên niềm hạnh phúc của các em khi được trở về với mái trường tuổi thơ và được sống lại những ký ức đẹp đẽ của một thời ấu thơ.


Niềm vui của ngày hội tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc huynh đệ thân mật. Mọi người cùng quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện học tập, những dự định tương lai và những kỷ niệm đáng nhớ. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của tình thân, tình bạn và tình gia đình Salesian. Một em học sinh chia sẻ: “Con rất vui khi được gặp lại các sơ, các cô và những người bạn cũ. Con nhận ra rằng điều làm cho tuổi trẻ đẹp nhất chính là biết sống yêu thương và sống gần Chúa.”.

Ngày Gặp Gỡ Cựu Học Sinh 2026 khép lại nhưng những giá trị tốt đẹp mà chương trình mang lại vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người tham dự. Ước mong rằng hạt giống đức tin, tình yêu thương và lòng nhiệt thành được gieo trồng trong ngày gặp gỡ này sẽ tiếp tục lớn lên, giúp các em trở thành những “Teen Rực Rỡ” giữa môi trường học đường, gia đình và xã hội, để từ đó lan tỏa ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người chung quanh.









