img-detail
calendar 25/05/2026

Hiệp hội Cựu Học viên FMA Việt Nam mừng lễ bổn mạng Mẹ Phù Hộ

Trong tâm tình hân hoan mừng kính lễ Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu – Đấng luôn đồng hành và chở che đoàn con cái Chúa, ngày 24/5/2026 đã trở thành một dấu ấn thật đẹp đối với Hiệp hội Cựu Học viên FMA Việt Nam. Đây không chỉ là ngày lễ bổn mạng thường niên, mà còn là dịp gặp gỡ, hiệp thông, tri ân và trở về với mái nhà thân thương của gia đình Salêdiêng.

Từ rất sớm, các anh chị em Cựu Học viên FMA từ nhiều nơi đã quy tụ về Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam tại Tam Hà. Có người đến từ những vùng xa, có anh chị phải thức dậy từ tinh mơ để kịp chuyến xe, nhưng ai cũng mang theo niềm vui riêng trong lòng. Sau một năm tất bật với công việc, gia đình và cuộc sống, được gặp lại nhau trong ngày của Mẹ khiến mọi khoảng cách dường như tan biến.

Một buổi sáng cuối tháng Năm với chút nắng oi nhẹ của mùa hè, nhưng không khí nơi sân nhà dòng lại tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Những cái bắt tay thật chặt, những lời chào hỏi thân tình, những ánh mắt rạng rỡ sau bao ngày xa cách… tất cả tạo nên cảm giác bình yên khó diễn tả thành lời. Có lẽ chỉ khi trở về ngôi nhà chung của mình, mỗi người mới cảm nhận sâu sắc sự thân thuộc và yêu thương ấy.

Đúng 8 giờ sáng, chị Anna Thanh Hoa – Trưởng Hiệp hội Cựu Học viên – thay mặt Ban Điều hành giới thiệu các thành phần tham dự ngày lễ. Năm nay, chương trình đặc biệt có sự hiện diện của nhóm Cựu Học viên đến từ Đà Lạt. Dù quãng đường xa xôi, các anh chị vẫn nhiệt tình thu xếp để cùng hiện diện trong ngày mừng kính Mẹ. Sự hiện diện ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nguồn động viên lớn lao cho các nhóm gần Tỉnh dòng. Nhìn các anh chị cùng hô vang khẩu hiệu của nhóm mình, ai cũng cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết, trẻ trung và đầy sức sống của gia đình Salêdiêng, dù nhiều người mái tóc đã điểm bạc.

Vào lúc 8g15, Sơ Maria Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh – đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ sâu lắng về tước hiệu “Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu”. Những lời chia sẻ nhẹ nhàng nhưng chạm đến trái tim của nhiều người hiện diện. Sơ nhắc lại hình ảnh Đức Maria luôn đồng hành cùng Giáo Hội và con cái Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời. Đặc biệt, sơ cũng gợi lại lòng yêu mến đặc biệt mà thánh Gioan Bosco dành cho Đức Mẹ Phù Hộ. Chính ngài luôn xác tín rằng: “Cứ tin tưởng vào Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria Phù Hộ, chúng con sẽ thấy phép lạ là gì.”

Sau phần chia sẻ, chị Anna Thanh Hoa thay mặt toàn thể Hiệp hội gửi lời chúc mừng lễ đến quý Sơ Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam và trao tặng những phần quà nhỏ nhằm góp phần nuôi dưỡng ơn gọi thánh hiến. Món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao lòng tri ân của các anh chị em Cựu Học viên đối với quý sơ – những người đã âm thầm gieo những hạt giống yêu thương và giáo dục biết bao thế hệ học sinh bằng trái tim của Don Bosco và Mẹ Mazzarello.

Tiếp nối chương trình là phần thi đua “Học hỏi Hoa Thiêng 2026”. Nếu nhìn bên ngoài, nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là một trò chơi sinh hoạt đơn thuần. Thế nhưng, đó lại là một cách rất ý nghĩa để các anh chị em cùng nhau học hỏi, ôn lại kiến thức và làm mới đời sống đức tin của mình. Năm nay, nhờ ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh, phần thi càng trở nên sinh động và hào hứng hơn. Điều đáng quý là dù nhiều anh chị đã lớn tuổi, tinh thần học hỏi vẫn rất nhiệt thành. Có lúc cả hội trường bật cười vì một câu hỏi vui, có lúc mọi người lại chăm chú suy nghĩ như những học sinh nhỏ của ngày nào.



Sau những giây phút sinh hoạt vui tươi, cộng đoàn bước vào phần rước nến và dâng hoa kính Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Ánh nến lung linh trên tay mỗi người như gợi nhớ đến ánh sáng Phục Sinh của Chúa Kitô. Những đóa hoa với nhiều màu sắc trắng, xanh, vàng, đỏ, tím tượng trưng cho những niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và cả những thử thách trong cuộc sống được mỗi người dâng lên Mẹ.

Khoảnh khắc ấy thật đẹp và bình an đến lạ. Mọi người như lắng lại để nhìn về chính mình. Có người âm thầm cầu nguyện cho gia đình, có người cầu xin cho con cái, có người chỉ xin Mẹ ban cho mình đủ bình an để sống tốt hơn mỗi ngày. Và cũng có những người đơn sơ dâng lên Mẹ một lời tạ ơn.

Sau phần dâng hoa là Thánh lễ bổn mạng của Hiệp hội Cựu Học viên FMA Việt Nam do cha Giuse Nguyễn Kim Khánh – Phó Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco – chủ tế. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tinh thần hiệp nhất.

Trong bài giảng, cha Giuse bày tỏ niềm ngạc nhiên và xúc động khi thấy cộng đoàn tuy đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng vẫn hát rất đồng đều và đầy tâm tình. Cha cũng ghi nhận những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ của các anh chị em Cựu Học viên trong việc xây dựng và phát triển Hiệp hội. Những lời chia sẻ của cha như nhắc nhở mỗi người rằng: sống đức tin không chỉ là tham dự Thánh lễ hay đọc kinh, mà còn là biết sống yêu thương, hiệp nhất và trở nên chứng nhân giữa đời thường.

Kết thúc Thánh lễ, chị Trưởng Hiệp hội thay mặt toàn thể anh chị em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời gửi lời cảm ơn cha chủ tế, quý sơ và tất cả những ai đã âm thầm phục vụ để ngày lễ diễn ra tốt đẹp. Những lời cảm ơn giản dị nhưng chân thành ấy đã để lại nhiều xúc động trong lòng cộng đoàn.


Niềm vui tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc mừng bổn mạng sau Thánh lễ. Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc từng vùng miền được các nhóm chuẩn bị công phu và đầy tình cảm. Tiếng hát, tiếng cười, cùng những trò chơi đố vui “nhìn hình đoán nghĩa” đã làm cả hội trường trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, có lẽ điều đẹp nhất của ngày hôm ấy không nằm ở sân khấu hay những phần quà, mà ở tình người. Sau tiệc mừng, từng nhóm nhỏ vẫn nán lại hỏi thăm nhau, chia sẻ chuyện gia đình, công việc và cuộc sống. Có những cái ôm thật lâu trước giờ chia tay, những lời hẹn “năm sau gặp lại”, và cả những ánh mắt lưu luyến như chưa muốn rời xa mái nhà thân thương này.





Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ đã ban cho đại gia đình Cựu Học viên FMA Việt Nam một ngày lễ thật đẹp, bình an và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn quý sơ, Ban Điều hành và tất cả anh chị em trong Ban Tổ chức đã hy sinh nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị cho ngày gặp gỡ này.

Giữa một cuộc sống ngày càng vội vã, đôi khi con người ta chỉ cần một nơi để trở về, một cộng đoàn để yêu thương và một niềm tin để tiếp tục bước đi. Và có lẽ, với những người con của gia đình Salêdiêng, Mẹ Maria Phù Hộ vẫn luôn là vòng tay dịu dàng để mỗi người được tựa vào, được nâng đỡ và được nhắc nhớ rằng: “Cứ tin tưởng vào Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria Phù Hộ, chúng con sẽ thấy phép lạ là gì”.

                                                                   Anna Mai Thị Thanh Hoa