Cựu Học Viên FMA VTN cao nguyên - Học tập Phương pháp Giáo dục Dự phòng
Maria Nguyễn Oanh, FMA
Cùng nhịp bước với Kế hoạch chung của Tỉnh Dòng và ước muốn làm sống lại tinh thần Saledieng nhờ ở lại và kín múc tinh thần nguyên thuỷ của các Đấng Sáng Lập, ngày 21/9/2025, trong bầu khí đơn sơ và đầy niềm vui gia đình, các nhóm Cựu Học Viên vùng Cao Nguyên đã cùng nhau học hỏi về Phương Pháp Giáo Dục Dự Phòng của Don Bosco.
Lúc 08g00, cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Tân Hà hân hoan chào đón gần 70 thành viên từ các nhóm Cựu Học Viên Đức Huy, Ka Đô – Đơn Dương, Lộc Tân và Tân Hà. Trước khi bắt đầu ngày học tập, mọi người cùng chào đón sự hiện diện của Sr. Maria Bianca Lê Thị Yến – Đặc trách Gia đình Salêdiêng FMA VTN, Sr. Anna Trần Thị Sáng – Đặc trách Hiệp hội Cựu Học Viên FMA VTN, quý Sơ Ủy viên và quý chị trong Ban Điều Hành Liên hiệp Cựu Học Viên VTN.
|
|
|
Sau phần khai mạc và cầu nguyện, Sr. Maria Bianca đã chia sẻ chuyên đề về Hệ Thống Giáo Dục Dự Phòng của Don Bosco. Sơ bắt đầu bài chia sẻ của mình với mẫu gương thánh thiện của vị thánh trẻ Carlo Acutis để dẫn mọi người đến niềm hy vọng trong công việc giáo dục cũng như Don Bosco đã từng làm. Tiếp đến, dựa trên những yếu tố căn bản của Hệ Thống Dự Phòng, Sơ mời gọi mọi người chiêm ngắm tinh thần giáo dục của Don Bosco: một phương pháp đặt trọng tâm vào sự hiện diện, tình thương và lý trí trong việc đồng hành với giới trẻ. Đây không chỉ là một lý thuyết giáo dục, mà là một lối sống được xây dựng trên niềm tin và sự kiên nhẫn, như chính Don Bosco và mẹ thánh Maria Domenica Mazzarello đã từng thực hành.

|
|

Khoảng 11g00, sau khi kết thúc phần chia sẻ, mọi người cùng tham quan Trường Trung Cấp Nghề Tân Tiến, một môi trường giáo dục đậm chất Salêdiêng do quý Cha SDB coi sóc. Nơi đây, tinh thần “dạy nghề – dạy làm người – làm thánh” được thể hiện rõ nét, phản ánh trung thành di sản mà Don Bosco đã khởi xướng.
Trong bữa cơm huynh đệ thân tình sau đó, một thành viên Cựu Học Viên Đức Huy đã có đôi lời diễn tả tâm tình biết ơn của mình đến quý Sơ, quý chị trong Ban Điều Hành và cộng đoàn đã đón tiếp, tạo mọi điều kiện cũng như những chia sẻ thật ý nghĩa về Hệ Thống Dự Phòng cho mỗi Cựu Học Viên. Trong bữa cơm: những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện chia sẻ, những nụ cười làm sống động thêm tinh thần gia đình – một nét đặc trưng trong linh đạo Salêdiêng.
|
|
Vào 13g00, mọi người cùng nhau lên đường hành hương đến Nhà thờ La Vang – Damri. Đây không chỉ là một chuyến đi thiêng liêng để lãnh nhận ơn toàn xá, mà còn là cơ hội để mọi người cùng tham dự Thánh Lễ sốt sắng do Cha Phero Nguyễn Công Chính, SDB chủ tế. Dựa trên phụng vụ Chúa Nhật XXV Thường Niên C, Cha mời gọi mỗi Cựu Học Viên biết dùng những nén bạc Chúa trao cách khôn ngoan để chọn sống và làm chứng cho Chúa. Hình ảnh cộng đoàn Cựu Học Viên cùng hiệp thông trong phụng vụ diễn tả rõ nét tinh thần “đức tin sống động và niềm hy vọng lan tỏa” của gia đình Salêdiêng.
|
|

Đúng 15g00, ngày học tập khép lại trong niềm vui và sự biết ơn.
“Tôi cảm thấy rất phấn khởi vì lần đầu tiên được đón tiếp quý Sơ và gặp gỡ đông đảo anh chị em. Bài học về phương pháp Dự Phòng của Don Bosco là một kho tàng quý giá cho đời sống của mỗi Cựu Học Viên Salêdiêng. Đây không chỉ là lý thuyết, mà là một phương pháp sống rất cần thiết cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái – điều mà ít nơi nào dạy chúng ta như trong mái nhà Salêdiêng. Dù không dễ thực hành, nhưng nhờ kiên nhẫn, cầu nguyện và hy vọng, chúng ta có thể đồng hành và thuyết phục con cái, người trẻ – như chính mẹ Mazzarello đã từng làm.” (Chị Maria Vũ Thị Kim Trinh – CHV Bảo Lộc)
Ngày học tập đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, không chỉ ở kiến thức được tiếp thu mà còn ở tình huynh đệ và niềm tự hào được sống tinh thần Salêdiêng. Đây là một hành trình nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp mỗi Cựu Học Viên thêm xác tín: sống tinh thần Don Bosco và Mẹ Mazzarello hôm nay chính là tiếp tục viết nên lịch sử tình yêu dành cho giới trẻ.
|
|
|
|












