Cùng nhau hiệp hành cho một sứ mệnh
Chiều ngày 16/06/204, cộng đoàn FMA Cổ Nhuế cử hành Thánh lễ ghi ơn cộng đoàn giáo dục tại Giáo Xứ Cổ Nhuế. Trong thánh lễ có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào – Bề Trên Phụ Tỉnh Dòng DonBosco, cha Antôn Hoàng SDB, cha Giuse Nguyễn Văn Liên – Chính xứ Cổ Nhuế chủ tế, quý sơ FMA, đại diện các hội đoàn và quý ân thân nhân của cộng đoàn.

Thánh lễ được cử hành nghiêm trang và sốt sáng với lời dẫn lễ của cha Chính xứ, lễ ghi ơn là một truyền thống tốt đẹp của Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đây cũng là cơ hội cùng nhau nhìn lại sau một năm phục vụ sứ mệnh giáo dục để cùng tri ân nhau. Tiếp đến, với bài giảng của cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào chia sẻ cho cộng đoàn về lòng biết ơn. Đứng trước một xã hội phát triển và nhiều thách đố, dường như lòng biết ơn của con người đối với nhau càng ngày càng ít và khó khăn hơn, đặc biệt hơn con người càng ít diễn tả lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Vì thế, lời mời gọi biết ơn là một sự cần thiết. Trước tiên, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu thương của Ngài dành cho nhân loại, cám ơn nhau vì sự hiện diện của mỗi người là một món quà Chúa ban để cùng nhau làm cho Nước Chúa thêm rộng lớn, cách riêng với đoàn sủng Salêdiêng cùng nhau làm cho người trẻ được sống và sống dồi dào. Kết thúc bài giảng Cha trích dẫn câu nói của Cha Thánh Don Bosco “Hãy cho tôi đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ giáo dục thành người tốt.” Qua đó, Cha mời gọi mọi người hãy tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời và hãy cộng tác làm cho kế hoạch đó mỗi ngày thêm rõ nét hơn.
|
|
|
|

Kết thúc thánh lễ là tâm tình cảm ơn của Sr. Maria Nguyễn Thị Tường Vân – Phụ trách cộng đoàn. Sơ cảm ơn Thiên Chúa đã gửi đến các bạn trẻ, các thành viên cộng tác trong việc giáo dục, cảm ơn Cha xứ đã tạo điều kiện để quý sơ được cộng tác trong việc giáo dục đức tin cho các em, cảm ơn từng thành viên đã hy sinh, nỗ lực cộng tác hiệp hành cùng nhau.
|
|
Tâm tình cám ơn của cộng
đoàn còn được diễn tả qua bữa cơm gia đình trong sự thân tình và với những niềm
vui qua phần vui chơi nho nhỏ “đuổi hình bắt chữ”.
Khép lại ngày lễ trong niềm
vui và bình an.
FMA Cổ Nhuế





