img-detail
calendar 29/05/2024

Trường Mẫu giáo Thiên Ân tổng kết, tri ân ra trường năm học 2023 – 2024

Như Tâm

Ngày 24/5/2024 là một ngày thật đẹp và ý nghĩa đối với các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Gò Vấp và đặc biệt là toàn thể giáo viên, công nhân viên, phụ huynh và học sinh trường Mẫu giáo Thiên Ân vì đó ngày lễ Đức Mẹ Phù Hộ cũng chính là ngày tổng kết năm học của nhà trường.

Mọi người chung tay chuẩn bị công việc từ xa đến gần và đã hiện diện từ rất sớm để đón tiếp quý khách, quý phụ huynh và học sinh. Năm nay nhà trường có sự cộng tác của em Lê Khôi – một bạn trẻ Công Giáo năng động và nhiệt tình trong vai trò dẫn chương trình.

Tham dự ngày lễ, có sự hiện diện của Sr. Anna Sáng – Phụ trách cộng đoàn, Sr. Anna Thi, Sr. Anna Khuyên – Hiệu Trưởng, anh Ngô Trọng Xuyên – Phó chủ tịch phường 14 cùng quý phụ huynh và toàn thể học sinh nhà trường.


Trong niềm vui ngày lễ, tập thể nhà trường không quên sự hiện diện, che chở của Mẹ Maria trong mọi giây phút và suốt cả năm học qua. Và để tỏ lòng yêu mến Mẹ, các em học sinh đã cùng nhau cầu nguyện, dâng hoa cộng đồng kính Mẹ, nguyện dâng lên Mẹ tấm lòng bé thơ, xin Mẹ thương hộ phù suốt trọn cuộc đời.



Sau đó, trong phần tuyên bố lý do cho buổi lễ, Sr. Anna Khuyên – Hiệu trưởng đã nhấn mạnh rằng: “Trường Mẫu giáo Thiên Ân giáo dục các bé với giá trị cốt lõi là tình yêu thương, các bé sẽ được cùng các sơ và các cô khám phá, học tập biết bao điều bổ ích, để các con mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Điều đó đã được quý phụ huynh tỏ bày qua lời phát biểu của chị Hiền - Đại diện phụ huynh học sinh: con mỗi ngày một ngoan hơn, vui hơn, ghi nhớ những điều đã được học biết ở trường và mong đến trường hơn.






Đáp lời chia sẻ của phụ huynh, Sr. Anna Sáng đã gửi lời cảm ơn vì sự tin tưởng và quý mến mà quý phụ huynh đã, đang dành cho các sơ và nhà trường. Sơ cũng kêu gọi quý phụ huynh tiếp tục cộng tác tích cực trong công việc giáo dục.

Và phần mong đợi nhất của các bé đã đến, đó là phần phát thưởng với các danh hiệu: “Bé khỏe – Bé ngoan”, “Bé chăm ngoan”, “Bé Khỏe”, và các bé xuất sắc trong môn Tiếng Anh và Aerobic. Xen kẽ phần phát thưởng là các tiết mục văn nghệ sôi động và đáng yêu của các bé khối Mầm, Chồi, Lá.





Trong bầu không khí tổng kết chung, đại diện các anh chị khối Lá đã bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với quý sơ, quý cô và ba mẹ vì những yêu thương mà các bé được lãnh nhận trong suốt những năm học vừa qua. Các em hứa sẽ chăm chỉ hơn trong cấp học mới và không quên nhắc nhở các em khối Mầm, Chồi biết ngoan ngoãn và vâng lời các sơ, các cô để trở thành em bé chăm ngoan của gia đình. Tuy nhiên, chương trình “Tri ân – Trưởng thành” ra trường của các em được tổ chức riêng vào lúc 19 giờ cùng ngày trong bầu không khí ấm áp của tình gia đình vì có sự hiện diện của ba mẹ và gia đình của 76 em học sinh lớp Lá.


Sau khi giới thiệu đôi nét về trường mẫu giáo Thiên Ân – Một ngôi trường mới 6 năm tuổi thuộc hệ thống trường học của Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam. Cả hội trường như lắng lại, nghe những lời chia sẻ của anh Ánh – Trưởng hội phụ huynh, cũng là ba của một em học sinh lớp Lá. Anh chia sẻ rằng: Anh thật sự tự hào, hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc đến với những người xung quanh. Bởi vì anh đã đồng hành cùng với trường từ những ngày đầu tiên khi mới thành lập, con gái lớn của anh cũng đã được các sơ dạy dỗ, đến nay là bé thứ hai, nhưng cũng chuẩn bị ra trường, cảm giác như thiếu đi một cái gì đó trong cuộc sống hàng ngày của anh. Vì mỗi buổi sáng đưa con đến trường Thiên Ân, anh nhận được năng lượng tích cực “chúc con 1 ngày vui nhé !” – Lời chào của Dì Nhất khi đứng đón các bé vào trường. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến quý sơ, quý cô, chúc cho nhà trường ngày một phát triển và lớn mạnh.



Tiếp lời, Sr. Anna Sáng chia sẻ bí quyết giáo dục của các sơ chính là Phương pháp giáo dục dự phòng của Cha Thánh Gioan Bosco – Đấng sáng lập Dòng, với 3 yếu tố mà các Sơ luôn áp dụng trên các bé, đó là: Lý trí, Tôn giáo và tình thương mến. Nhờ đó mà nhà trường có được hoa trái như ngày nay.


Tiếp đến Sr. Anna Khuyên – Hiệu trưởng đọc quyến định công nhận ra trường và trao chứng chỉ hoàn thành cấp học Mầm non cho 76 em học sinh khối Lá. Quả thật, không khỏi xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc các bé lần lượt tiến lên cùng với ba mẹ và gia đình để nhận chứng nhận ra trường, hình tốt nghiệp, quà lưu niệm của nhà trường gửi tặng, đánh dấu một bước trưởng thành đầu đời của các bé.




Nghi thức trao biểu tượng nến sáng được tiếp nối với ý nghĩa chuyển trao tri thức. Vì từ hôm nay quý sơ, quý cô không còn trực tiếp đồng hành với các con trên con đường tri thức nữa, ba mẹ và thầy cô ở những bậc học khác sẽ tiếp tục đồng hành với các con. Mong các con tin tưởng và hãy để cho ánh sáng tri thức dọi sáng tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết chọn sống theo điều tốt. Tất cả hội trường tắt điện, chỉ còn ánh sáng lung linh của tri thức chiếu sáng, xen lẫn những cảm xúc vui, buồn và đầy trách nhiệm từ gương mặt của quý phụ huynh. Nhưng chắc chắn ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với những thiên nhần nhỏ đang hiện diện nơi đây.




Và cuối cùng, các em gửi lời cám ơn đến quý sơ, quý cô và ba mẹ vì công ơn chăm sóc, dạy dỗ những năm qua, các em cũng xin lỗi vì những nhõng nhẽo, nghịch ngợm tuổi hồn nhiên đã nhiều lần làm cho mọi người buồn và lo lắng. Giờ đây chúng con ra trường, tất cả sẽ trở thành kỷ niệm đẹp của chúng con... Có những giọt nước mắt đã rơi khi nói lời chia xa, khi các con cất lên bài hát “Tạm biệt mầm non con sẽ lên lớp 1....” Cảm xúc ấy sẽ là những hành trang cuộc sống để các em được phát triển toàn diện hơn.


Năm học 2023 – 2024 đã khép lại, nhưng có lẽ sẽ còn lưu lại những dấu ấn khó quên với từng em học sinh, cách riêng là những em ra trường hôm nay, cùng với những nỗ lực cộng tác của từng thành viên trong “Gia đình trường Thiên Ân”. Nhắc nhở mọi người cùng nỗ lực, hy sinh hơn nữa cho sự vui tươi, hạnh phúc tương lai của các em học sinh và nơi đây sẵn sàng là ngôi nhà thứ 2 của các em và quý phụ huynh.