img-detail
calendar 20/04/2026

Lương tâm hay thuật toán dẫn lối?

“Phẩm giá con người, phát xuất từ việc được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, vẫn vượt trên mọi sản phẩm công nghệ, kể cả trí tuệ nhân tạo.” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Antiqua et Nova, 2024).

Việc sử dụng AI, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói, phải “đi kèm với một nền đạo đức dựa trên lợi ích chung, một nền đạo đức của tự do, trách nhiệm và tình huynh đệ, có khả năng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người trong tương quan với tha nhân và toàn thể tạo thành.” (Antiqua et Nova, số 48).

Hòa vào dòng chảy chung của Giáo hội trong những suy tư về cách thức chúng ta sử dụng AI trong thời đại kỹ thuật số để áp dụng vào đời sống đức tin của người Kitô hữu, Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh, đại diện Ban Học vấn – cùng quý sơ Tân khấn sinh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (VTN) đã tổ chức chương trình chuyên đề với chủ đề: “Lương tâm hay thuật toán dẫn lối?”, do Lm. Augustino Nguyễn Minh Triệu, S.J. trình bày.

Chương trình diễn ra vào lúc 19g00, tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2026, nhằm đào sâu kiến thức về AI – trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao nhận thức, thực hành và mục vụ trong đời sống, cũng như việc áp dụng vào sứ mệnh giáo dục hiện nay.



Ngay từ rất sớm, tại sân lớn và trong Hội trường Mazzarello đã có sự hiện diện đông đảo của quý sơ thuộc ba cộng đoàn ở Tam Hà, quý sơ Dòng Đức Mẹ Sự Sống, các GLV giáo xứ Tam Hà và Tam Hải, cùng các nhóm trong gia đình Salêdiêng: cộng tác viên, cựu học viên, nhóm trẻ Gioan Phaolô II, nhóm Bạn Chúa Giêsu và nhiều bạn trẻ quan tâm.



Trong bài chia sẻ, cha Augustinô đã mở ra cho các tham dự viên những kiến thức căn bản về AI từ nhiều góc nhìn khác nhau; tuy nhiên, điều cốt lõi vẫn là: “Trí tuệ nhân tạo phải được xây dựng, thiết kế và triển khai để phục vụ và bảo vệ con người và môi trường sống của họ” (Rome Call for AI Ethics, 2020). Nhiều thông tin thú vị về sự đóng góp của AI cho thế giới loài người trong các lĩnh vực y khoa, giáo dục, công việc và khoa học cũng được cập nhật.


Bên cạnh những cơ hội, AI cũng đặt ra không ít thách đố về nhận thức, xã hội và nhân học, khi tác động trực tiếp đến đời sống con người; cụ thể, trong môi trường giáo dục, AI có thể khiến con người trở nên thụ động, ngại tư duy và sáng tạo. Từ đó, cha đề xuất một số giải pháp trong giáo dục: không dừng lại ở dữ liệu và thông tin, nhưng cần hướng đến việc nắm bắt tri thức và đạt được sự khôn ngoan, để nhìn nhận và đánh giá vấn đề, sự kiện cách chân thật.




“AI phục vụ con người – con người thuộc về Thiên Chúa.” AI thực sự hữu ích trong vai trò “trợ lý” cho con người, chứ không thể “thay thế” con người trong tương quan và nhận thức.

Sau bài chia sẻ, các tham dự viên đã đặt câu hỏi nhằm mở rộng vấn đề đang được bàn luận, dựa trên kinh nghiệm thực tế, đồng thời đi sâu vào các khía cạnh mục vụ và đời sống Kitô hữu.



Một vài tham dự viên đã chia sẻ cảm nhận:

“Qua buổi chuyên đề, em có thêm những kiến thức mới có thể áp dụng vào dạy học và giúp các bạn trẻ biết cách sử dụng AI đúng cách. Nếu biết sử dụng, đây là một công cụ hữu ích và tiện dụng.” (Chị Teresa Quyên, GLV Gx. Tam Hải)

“Đây là một đề tài hữu ích cho thời đại hôm nay, giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về những thách đố và cơ hội. Qua đó, biết cách sử dụng trí tuệ nhân tạo đúng với chức năng và công dụng, góp phần loan báo Tin mừng cách thiết thực hơn.” (Tham dự viên)


Tân Khấn sinh FMA 2026