img-detail
calendar 01/10/2026

Trao học bổng “Vì Một Tương Lai” học kỳ I năm học 2026 – 2027

Ngày 27/09/2026, tại Trụ sở chính Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Tam Hà, chương trình trao học bổng “Vì Một Tương Lai” học kỳ I năm học 2026–2027 được tổ chức dành cho các cựu học sinh Saint Mary House (Phổ cập Tam Hà) đang theo học tại các trường THPT, trung cấp nghề, cao đẳng và đại học.

Bên cạnh việc trao học bổng, chương trình còn có workshop “Ranh giới an toàn – Vững vàng bước vào đời”, nhằm giúp các em bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện, thiết lập và bảo vệ ranh giới cá nhân trong quá trình trưởng thành.

Chương trình bắt đầu bằng những hoạt động khởi động, tạo không khí vui tươi và giúp các em kết nối trước khi bước vào các nội dung chính.




Workshop “Ranh giới an toàn – Vững vàng bước vào đời”

Workshop được thực hiện với sự chia sẻ của hai diễn giả chị Kim Hồng và chị Thu Hiền. Thông qua các tình huống thực tế, hoạt động tương tác và mô hình trực quan, các em được tìm hiểu về ranh giới cơ thể, đồng thời nhận diện một số “bẫy ranh giới” có thể gặp trong môi trường học đường và nơi làm việc.


Những câu hỏi gần gũi với người trẻ được đặt ra: Khi nào một lời nói đùa trở nên quá giới hạn? Khi nào một hành vi khiến mình không thoải mái cần được lên tiếng? Làm thế nào để nhận biết và bảo vệ ranh giới của chính mình?

Các em được hướng dẫn nhìn nhận cảm giác không thoải mái trước một lời nói hay hành vi vượt quá giới hạn như một tín hiệu cần được lắng nghe, thay vì xem đó là biểu hiện của sự “quá nhạy cảm”. Qua nguyên tắc hai chiều “Nhìn nhận lại chính mình – Nhìn nhận lại sự việc từ bên ngoài”, các em được khuyến khích quan sát, suy xét và nhận diện rõ hơn những tình huống xung quanh.

Đặc biệt, bộ quy tắc 3B: “Biết ranh giới – Bộc lộ – Báo cáo” cung cấp cho các em một cách tiếp cận đơn giản: nhận biết giới hạn của bản thân, nói ra điều khiến mình không thoải mái và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Qua workshop, các em được khuyến khích trân trọng bản thân, biết nói “không” với những điều không phù hợp và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ thay vì âm thầm chịu đựng.

“Vì Một Tương Lai” – trao học bổng, trao niềm tin

Sau workshop, chương trình tiếp tục với hoạt động trao học bổng “Vì một tương lai”. Tham dự chương trình có Sr. Anna Nguyễn Thị Mầu, Quản lý Tỉnh, quý Sơ, cô Ngọc Tâm và cô Ngọc Yến – đại diện Nguyen Duong Stiftung, quý ân nhân, các anh chị nhóm VIDES cùng các em học sinh, sinh viên nhận học bổng.

Trước phần trao học bổng, Sr. Maria Nguyễn Anh Thi – đại diện Ban Điều hành Quỹ Khuyến học – gửi đến các em những lời nhắn nhủ về tinh thần học tập, sự nỗ lực rèn luyện và việc xây dựng một đời sống tốt đẹp. Đây cũng là lời động viên để các em tiếp tục cố gắng và có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.







Đại diện các bạn nhận học bổng, em Trúc Linh – sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, diễn tả tâm tình biết ơn: “Những suất học bổng của quý Sơ và quý Ân nhân đã giúp con có thêm cơ hội đến trường, để con biết mình luôn có sự đồng hành và nâng đỡ. Mỗi lần nhận được sự hỗ trợ, con lại tự nhắc mình cần phải bước tiếp, vươn lên để gặt hái tri thức và không phụ lòng những người đã thương yêu con. Điều con có thể làm tốt nhất chính là tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện bản thân và sống thật tốt, để không phụ lòng tin và sự yêu thương ấy.”






Những suất học bổng được trao đến các em là sự hỗ trợ thiết thực cho hành trình học tập, đồng thời thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của quý Sơ, Nguyen Duong Stiftung, Hội Bác Ái Phanxicô, Louis K.Y Leung Education, quý ân nhân và các anh chị nhóm VIDES dành cho các em.



Cùng các em bước tiếp trên hành trình tương lai

Khép lại chương trình là những nụ cười, những cái ôm và bức hình lưu niệm chung. Từ việc hỗ trợ học tập đến trang bị những kỹ năng cần thiết cho quá trình trưởng thành, Chương trình Học bổng “Vì Một Tương Lai” tiếp tục đồng hành cùng các em trên hành trình học tập và cuộc sống.


Ước mong những điều các em nhận được trong ngày hôm nay sẽ trở thành hành trang, giúp các em thêm tự tin, biết bảo vệ bản thân, kiên trì trong học tập và từng bước vững vàng trên con đường phía trước.

Bài viết: Anna Nguyễn Thị Kim Chi

Hình ảnh: Teresa Thanh Thủy, VIDES