Giáo xứ Mường Nhé tổng kết khóa sinh hoạt hè 2025
Sr. Maria Lữ Thị Thúy Nga, FMA
Vào chiều ngày Chúa Nhật cuối tháng 07/2025, tại giáo xứ Mường Nhé, giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên, giáo phận Hưng Hóa đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn và buổi tổng kết khóa sinh hoạt hè dành cho các em học sinh cấp I và cấp II.
Đây là khóa sinh hoạt hè đầu tiên được Cha Giuse Dương Trung Phương, phó xứ Điện Biên kiêm đặc trách giáo xứ Mường Nhé tổ chức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Khóa sinh hoạt kéo dài khoảng một tháng, với sự tham gia của khoảng 50 em học sinh dân tộc H’Mông, Hà Nhì và một số em người Kinh đến từ địa bàn sở tại cũng như các giáo điểm Mường Toong, Chung Chải, Húi To và Hua Sim.
Chương trình sinh hoạt hè được cha Giuse tổ chức nhằm giúp các em có cơ hội học hỏi, trau dồi giáo lý Giáo Hội Công Giáo, củng cố kiến thức văn hóa, được giáo dục về nhân bản, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao thể chất và học các môn năng khiếu. Cha Giuse Phương đã mời quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) đến giáo xứ đồng hành với các em trong khóa hè. Ngoài ra, còn có hai chủng sinh giáo phận Bùi Chu và hai nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đến làm kinh nghiệm truyền giáo dịp hè cũng cộng tác đắc lực trong khóa sinh hoạt này.

Thánh lễ tạ ơn quy tụ đông đảo anh chị em giáo dân người Kinh và người H’Mông thuộc các giáo họ. Quý phụ huynh của các em thiếu nhi cũng được mời tham dự. Bầu khí thánh lễ trang nghiêm sốt sắng với trống hiệu, đoàn rước. Lời dẫn lễ hướng mọi người đến tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho các em một khóa sinh hoạt hè bình an, tốt đẹp. Trong bài giảng lễ, cha Giuse mời gọi mọi người với tâm tình con thảo hướng về Thiên Chúa là Cha để nhận ra tình thương của Ngài luôn bao bọc và trải dài trong cuộc sống hằng ngày. Thánh lễ tạ ơn có phần đặc biệt khi từng em học sinh tiến đến trước bàn thờ dâng lên Thiên Chúa ước mơ mà các em đã được cha Giuse hướng dẫn và khai mở trong khóa sinh hoạt hè.

|
|
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse cũng trao chứng nhận hoàn thành chương trình giáo lý Thêm sức và Sống đạo cho các em. Giáo xứ chúc mừng và chia vui với các em vì đây chính là hoa trái của những tháng ngày nỗ lực học hỏi nhằm diễn tả lòng yêu mến Thiên Chúa của các em. Tiếp theo, ông chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ cũng đại diện cho giáo xứ cám ơn quý Thầy và quý Sơ đã đến giáo xứ để cùng với cha Giuse đồng hành, hướng dẫn các em trong suốt khóa sinh hoạt hè.

|
|

Sau Thánh lễ, mọi người cùng quy tụ trong bữa cơm thân tình. Đây cũng là giây phút cảm động và để lại nhiều ấn tượng khi chính các em bày tỏ lòng biết ơn của mình đến cha Giuse, quý Thầy, quý Sơ, Ba mẹ và các vị ân nhân đã giúp các em có được một tháng hè thật vui tươi và ý nghĩa. Các em gởi tặng cha Giuse, quý Thầy, quý Sơ những món quà do chính các em tự tay làm. Tâm tình tri ân của các em còn được nối dài qua những lời ca, tiếng hát, những vở kịch diễn tả sức sống của tuổi trẻ. Các em thiếu nhi người H’Mông cũng đóng góp những điệu múa và bài hát mang đậm bản sắc dân tộc. Trong buổi văn nghệ, cha Giuse cũng trao phần thưởng cá nhân và đồng đội cho các em cũng như các tổ đã có sự nỗ lực trong suốt tháng hè vừa qua.

|
|

Buổi lễ khép lại với nghi thức lên đường thật linh thiêng. Những ngọn nến được thắp sáng với ánh lửa được lấy từ nến Phục Sinh dần lan tỏa và bao trùm toàn bộ không gian. “Đang bừng sáng trong con ngọn lửa hy vọng” câu hát được lặp đi lặp lại như bày tỏ nỗi khao khát sống niềm hy vọng, khao khát cho Tin Mừng được lan tỏa và vươn xa đến mọi miền của núi rừng Tây Bắc. “Cất bước lên đường vẫy tay ta chào nhau, đi đến muôn phương truyền rao Tin Mừng nước Chúa”. Mọi người cùng chào tạm biệt ra về trong khúc hát của “Bài ca chia tay” và cùng trao nhau một cái hẹn vào mùa hè năm sau, sẽ đông hơn và vui hơn nhiều.

|
|

Tạ ơn Thiên Chúa vì tháng sinh hoạt hè tại giáo xứ Mường Nhé đã khép lại thật ý nghĩa và tốt đẹp. Ước mong những hạt mầm đã gieo vãi nơi tâm hồn các em trong thời gian qua sẽ tiếp tục trổ sinh hoa trái để các em có thể hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc của tuổi trẻ, cũng như trở thành những Ki-tô hữu tích cực dựng xây Giáo Hội và xã hội như lòng Chúa ước mong.








