"Phép màu" từ đôi bàn tay
“MAZZARELLO - PHÉP MẦU TỪ ĐÔI BÀN TAY” là đề tài mà Sr. Maria Trần Thị Thêm, FMA đã trình bày trước Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Maria Domenica Mazzarello - Đấng đồng sáng lập dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, cũng là bổn mạng của các bạn công nhân xưởng tóc, diễn ra vào tối thứ Tư ngày 13/05/2026 tại nhà nguyện Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Quỳnh Anh.
Khởi đi từ đời sống thường nhật của các bạn công nhân, từ những lao tác ngày qua ngày trên đôi tay của các bạn, sơ đã làm cho sự hiện diện của Mẹ Maria Mazzarello trở nên thân thương, gần gũi với đời sống và công việc của các bạn khi chia sẻ về những hình ảnh khác nhau từ đôi bàn tay của Mẹ Mazzarello:
· Với đôi bàn tay chắp lại trong cầu nguyện - Mazzarello đã biến thời gian vật lý thành thời gian ân sủng.
· Đôi bàn tay miệt mài lao tác trên cánh đồng - Mazzarello biến những giọt mồ hôi thành phúc lành cho gia đình.
· Đôi bàn tay chia sẻ - Mazzarello biến những mẩu bánh mì thành quà tặng yêu thương.
· Đôi bàn tay quyền năng - Mazzarello đã biến những điều nhỏ thành những điều vĩ đại.
· Đôi bàn tay nối kết hiệp thông - Mazzarello đã biến khoảng cách xa thành gần.
· Đôi bàn tay giữ chặt lấy Chúa - Mazzarello đã biến mọi đau khổ thành bài ca tạ ơn.

Bí quyết để có thể thực hiện những “phép mầu từ đôi bàn tay” trong cuộc đời của Thánh nữ Maria Domenica Mazzarello là “luôn sống trong sự hiện hiện yêu thương của Chúa và làm mọi sự từ sáng sớm đến chiều tà chỉ vì yêu mến Ngài; làm mọi việc với thiện chí, làm thật tử tế như là công việc cuối cùng của đời mình”. Sau cùng, Sơ lặp lại lời mời gọi của Mẹ Thánh: hãy biến “mỗi đường kim mũi chỉ thành hành động yêu mến Chúa” và hãy “làm một vài việc tốt khi còn giờ và còn dịp để làm”.
Ngay sau phần chia sẻ đề tài là Thánh lễ do cha xứ Phaolô Trương Đình Viện cử hành. Tham dự Thánh lễ, có sự hiện diện của quý sơ FMA trong cộng đoàn, quý cô giáo, quý công nhân viên trong trường Mẫu giáo, cách đặc biệt là các bạn công nhân trong xưởng cùng với con cái của họ.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Với bài giảng thật sâu sắc và ý nghĩa, cha Phaolô đã giúp cộng đoàn và nhất là các bạn công nhân hiểu được sự cao quý về công việc mà các bạn đang thực hiện: Từ hình ảnh các bạn ngày ngày miệt mài khâu may từng sợi tóc giả, cha đã vén mở cho các bạn một chân trời của các giá trị thiêng liêng và nhân văn, trong đó cha nhấn mạnh rằng việc thực hiện một bộ tóc giả không chỉ đơn thuần là để hoàn thành một sản phẩm gia công, nhưng là công việc của tình yêu, sự thương cảm, tình liên đới khi nghĩ đến những bệnh nhân, những người kém may mắn “không có được mái tóc như những người bình thường”. Khi họ đội bộ tóc giả mà chính các chị em móc, cũng là lúc các chị em trao ban cho họ sự tự tin, niềm vui, sự khích lệ, sự trân trọng, chữa lành, đồng thời xoa dịu nơi họ những nỗi đau do bệnh tật, thậm chí là giúp họ phục hồi phẩm giá…
|
|

Những
chia sẻ này góp phần thúc đẩy tinh thần làm việc và định hướng sâu hơn những
giá trị mà các bạn công nhân đang thực hiện trên công việc của mình.
Thánh lễ mừng bổn mạng đã thực sự là cơ hội để các chị em cùng nhau cầu nguyện, học hỏi để hiểu biết hơn về Thánh Bổn Mạng, nhất là thêm lòng yêu mến và noi gương nhân đức của Thánh nhân.

Sau
Thánh lễ mọi người cùng chung sẻ với nhau niềm vui trong bầu khí gia
đình.
Bản tin: Sr. Vũ Thơm, FMA
Hình ảnh: Sr. Maria Nguyễn Hoa, FMA

