img-detail
calendar 23/05/2026

Thưởng nếm hoa trái đoàn sủng (Số 1): Lời khích lệ - Sức mạnh biến đổi

Thưởng nếm hoa trái đoàn sủng: Số 1

LỜI KHÍCH LỆ: SỨC MẠNH BIẾN ĐỔI

Don Bosco từng nói: "Giáo dục là việc của con tim, và chỉ có Thiên Chúa mới là chủ nhân của nó".

Một người trẻ đã chia sẻ về những sự biến đổi của bản thân khi cảm nghiệm mình được đồng hành với đầy tình thương mến, sự tin tưởng, động viên, khích lệ và thân tình. Kinh nghiệm này như mở ra một chân trời hiện thực của sứ mệnh mà hoa trái đang tỏa hương để trong chính hiện tại, hôm nay và bây giờ, chúng ta đang được thưởng nếm sự ngọt ngào của Đoàn sủng Salêdiêng trong đời sống và sứ mạng của chúng ta.

“Có lẽ nếu là trước đây, con sẽ không nghĩ có ngày mình lại thay đổi nhiều đến vậy. Trước kia con khá cá biệt, sống khép mình, ít tham gia hoạt động chung và cũng không thật sự biết lắng nghe hay cố gắng. Con từng nghĩ mọi thứ cứ trôi qua như vậy cũng không sao, cho đến khi con bắt đầu nhìn lại bản thân và thấy được mình có lẽ đã mắc phải sai lầm. Trong khoảng thời gian nghỉ hè, con đã may mắn khi có được ý thức tự xây dựng bản thân tốt hơn, nhưng khi đó con thấy vẫn chưa đủ.

Rồi con gặp Sơ. Điều đặc biệt là Sơ không dùng những lời quá lớn lao để thay đổi con, mà chính sự quan tâm, những lời động viên và cách Sơ luôn tin tưởng con đã làm con suy nghĩ rất nhiều. Có những lúc, những lời dạy mà Sơ dành cho cả lớp, nhưng con lại cảm thấy như Sơ đang muốn nói điều đó cho chính con vậy. Cả những lần con nghe Sơ thì thầm bên tai “cố lên! Đừng bỏ cuộc”; “nhớ trung thành đi học nhé! … Những lời khích lệ đó làm con nhận ra bản thân mình vẫn có thể tốt hơn, vẫn có thể thay đổi nếu thật sự muốn cố gắng.

Từ từ, con học được cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân, biết kỷ luật hơn trong việc học và trong cuộc sống. Con cũng không còn dễ oán trách hay hơn thua với người khác như trước nữa. Con biết lắng nghe, biết bao dung và tự tin hơn vào chính mình. Điều làm con hạnh phúc nhất là con cảm nhận được mình đang trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Con nghĩ đôi khi một lời khích lệ thật lòng có sức mạnh rất lớn. Vì khi có ai đó tin vào mình, mình cũng sẽ có thêm động lực để tin vào chính mình. Con thật sự biết ơn Sơ vì đã xuất hiện và đồng hành cùng con trong khoảng thời gian ý nghĩa này.” (Em Phê-rô Đinh Hoàng Minh Hiếu – Khối Vào Đời)

Vâng! Đây chính là việc “Thiên Chúa là chủ nhân của trái tim”. Ngài sẽ biến đổi, can thiệp và làm cho trái tim ấy trở nên giống như Ngài muốn. Sự hiện diện giáo dục với tràn đầy tình thương mến, vẫn là yếu tố căn cội của Đoàn sủng Saledieng, thôi thúc tất cả chúng ta cùng nhau sống và diễn tả ngang qua phong cách sống của chúng ta.

Trong Thư luân lưu số 952, Mẹ BTTQ – Sơ Yvonne Reungoat tiếp tục mời gọi chúng ta: “Chúng ta hãy để cho Đức Maria lôi cuốn, ta hãy đặt bàn tay của ta vào trong tay Mẹ, như những người con nắm lấy bàn tay mẹ của mình. Ta hãy để cho mình được Mẹ đồng hành với sự khiêm hạ và dứt khoát trên những con đường hiểm trở và ngoằn nghoèo hoặc con đường bằng phẳng và dễ đi, luôn mới mẻ mà ta khám phá ra mỗi ngày. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy là một tia sáng nhỏ tỏa chiếu ánh sáng, một ngọn đèn của lòng nhân ái đem lại sự an ủi, một con tim dễ uốn nắn, hằng biết thông cảm và yêu mến, một sự hiện diện biết nói lên những điều tốt đẹp và luôn luôn khích lệ”.Và Thư 940, Mẹ viết: “Đức Thánh Cha Phanxicô đảm bảo với chúng ta rằng Đức Maria luôn gần gũi chúng ta và Mẹ đi trước chúng ta. Chúng ta cần đến ánh nhìn trìu mến của Mẹ, ánh nhìn đầy cảm thông và quan tâm. Rồi Mẹ sẽ dạy để chúng ta có một ánh nhìn tiếp đón, đồng hành, che chở.”

Tri ân Mẹ Maria – Đấng khởi xướng Hội dòng – là Bà giáo của chúng ta. Mẹ mãi mãi là bà giáo hướng dẫn chúng ta diễn tả đức ái mục tử của Con Mẹ; Mẹ là mẫu gương cho chúng ta sống và diễn tả lòng ân cần từ mẫu như Mẹ dành cho tất cả mọi người cách riêng, những người trẻ Chúa đang trao phó cho chúng ta. Từ kinh nghiệm nhỏ bé của đời sống, chúng ta được mời gọi vững tin vào sức mạnh của ơn thánh Chúa biến đổi tâm hồn những người trẻ chúng ta gặp gỡ, ngang qua sự hiện diện ân cần tràn đầy tình mến thương Saledieng.

Mừng kính lễ Mẹ Phù Hộ, chúng con tri ân Mẹ. Kể lại kinh nghiệm là cách thức để biết ơn, để vinh danh và ca khen Mẹ. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục khơi lên trong trái tim chúng con sự nhạy bén giáo dục để chúng con luôn đồng hành cùng người trẻ với đầy nhiệt tâm, tình mến dịu dàng và khôn ngoan như xưa Mẹ đã chỉ dạy cho Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello. Chúa Thánh Thần – Đấng luôn đồng hành với chúng con trong hành trình tìm kiếm thánh ý Chúa. Xin Người luôn ở bên chúng con và hướng dẫn chúng con tiếp tục tiến bước cùng người trẻ và vững tin luôn có Người soi sáng hướng dẫn để chúng con và người trẻ khám phá ra kế hoạch của Chúa trên cuộc đời của mình.

Mừng kính Chúa Thánh Thần

Tri ân Mẹ Maria Phù Hộ

Sr. Marta Kim Anh, FMA