Lưu xá Nam Hòa: Mang xuân đến - chạm yêu thương
Những ngày cuối năm, khi tiết trời se lạnh len lỏi khắp phố phường và người người tất bật chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy, hạnh phúc. Giữa nhịp sống sôi động của lòng thành phố vẫn có những trái tim thầm lặng rạo rực, hướng về mảnh đất thân quen với những dãy cao su bạt ngàn – nơi chất chứa bao ký ức và nghĩa tình. Vào lúc 4 giờ sáng Chúa Nhật ngày 25/01/2026, hai chuyến xe đã lăn bánh từ TP. Hồ Chí Minh, mang theo bao tâm tư, tình cảm và ước mong sẻ chia của quý Sơ dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) - các bạn lưu xá sinh viên Nam Hoà đến với Giáo xứ Lộc Tấn, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường. Trải qua hành trình dài, chúng em đã hiện diện nơi vùng đất thân thương ấy trong niềm háo hức xen lẫn xúc động, chính thức mở ra một chuyến đi thấm đượm yêu thương, hy vọng và tinh thần phục vụ.
|
|
Tại đây, những gian hàng 0 đồng với quần áo, đồ nhựa sinh hoạt, những bình nước, nhu yếu phẩm cùng nhiều phần quà thiết thực đã được các bạn trao tận tay các em thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không dừng lại ở đó, các bạn sinh viên còn chung tay hỗ trợ lợp mái tôn và xây dựng nhà vệ sinh cho một số hộ gia đình, với ước mong góp phần mang đến cho bà con một cuộc sống ổn định, sạch sẽ và an toàn hơn. Dẫu chỉ là những việc làm nhỏ bé, nhưng đó là tất cả tấm lòng, sự cố gắng và tinh thần sẻ chia mà các bạn muốn gửi gắm đến mảnh đất này.

|
|
Trong suốt chuyến đi, các bạn luôn cảm nhận rõ sự chân thành, mộc mạc và lòng mến khách của bà con Giáo xứ Lộc Tấn. Đặc biệt, những lời chia sẻ đầy yêu thương và khích lệ của Cha xứ Gioakim Trần Văn Ngọc - dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu ( SCJ) đã trở thành nguồn động viên quý giá, tiếp thêm cho các bạn niềm tin và động lực, đồng thời giúp các bạn hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của đời sống phục vụ – một đời sống biết cho đi mà không tính toán.
|
|
Tại điểm dừng chân cuối cùng của hành trình, các bạn sinh viên cùng nhau đến hành hương bên Đức Mẹ Thương Đau thuộc giáo xứ Minh Đức - giáo phận Phú Cường. Trong bầu khí thánh thiêng, với tâm tình con thảo đơn sơ của những người con tìm về bên Mẹ giữa những tán cây cao su đã ngã màu, các bạn dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho những nơi còn đang oằn mình trong đau khổ bởi chiến tranh và chia rẽ; đồng thời phó thác nơi Mẹ và xin Mẹ luôn chở che và gìn giữ trong năm mới được tràn đầy bình an.

|
|
Có lẽ, đó chính là những “trái ngọt” mà các bạn sinh viên lưu xá Nam Hoà đã được gặt hái sau những ngày miệt mài bán hàng gây quỹ tông đồ vào tháng 11 vừa qua. Qua chuyến đi này, các bạn không chỉ có cơ hội được cho đi và sẻ chia yêu thương, mà còn nhận lại nhiều hơn thế: sự lớn lên trong đức tin, tinh thần hiệp nhất yêu thương nhau và một trái tim biết rung cảm trước những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.
|
|
Các bạn đã được chạm thật gần Chúa Giêsu, Ngài đang hiện diện nơi những con người kém may mắn và bé nhỏ; được gặp Ngài trong tinh thần phục vụ sốt sắng và đời sống dấn thân âm thầm như những nắm men được vùi trong bột của quý Cha, quý Sơ, quý Thầy và các cô chú tông đồ giáo dân. Từ đó, các bạn cảm nhận sâu sắc của hương vị gia đình nơi tình chị em, sự hiệp thông, quan tâm, khích lệ, nâng đỡ nhau là mối dây gắn kết thiêng liêng trong gia đình lưu xá.
|
|
Chuyến tông đồ khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Các bạn xin dâng lên Chúa tất cả những gì đã trải qua, ước gì những hạt giống yêu thương, sự sẻ chia, tình liên đới được gieo nơi vùng đất Lộc Tấn tiếp tục nảy mầm đơm bông, đồng thời những hạt giống ấy trở thành hồi ức đẹp nâng đỡ mỗi người trên hành trình sống đức tin, yêu thương và phục vụ trong niềm hy vọng từ những việc nhỏ bé đơn sơ.

Maria Xuân Hương
Sinh viên Lưu xá Nam Hòa











