Rước Chúa về nhà
Sr. Nguyễn Hiền, FMA
Hiệp với triều thần thánh trên trời và Giáo hội hoàn vũ trong ngày lễ trọng kính các thánh nam nữ 01/11/2025, các sơ và cá em nội trú của lưu xá Laura Vicugna tại điểm hiện diện Kỳ Anh được diễm phúc rước Chúa Giêsu Thánh Thể về nhà nguyện mới. Cha giám đốc cộng thể Đa Minh Trần Quang Liêm Don Bosco Kỳ Anh đã làm phép tượng ảnh và nhà nguyện mới trong khuôn viên của cộng thể.
Hiện diện trong nghi thức thánh thiêng này có cha Giám đốc, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và tám mươi em học sinh nội trú nữ. Nghi thức được diễn ra trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng đặc biệt đối với các em học sinh nội trú lần đầu tiên được tham dự. Các em cảm nhận được niềm hạnh phúc vì từ giây phút này được gần gũi hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Em Maria Đặng Thị Lựu chia sẻ ‘‘Ôi hạnh phúc vì từ nay con có thể chào Chúa trước khi đi học và cả khi trở về về nữa. Con muốn chăm sóc cho nhà Chúa đẹp hơn. Em muốn cầu nguyện nhiều hơn với Chúa’’. Các em có thể chào Chúa và cầu nguyện với Ngài tại nhà nguyện bất cứ lúc nào. Em Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệp ‘‘Con cảm ơn Chúa đã ở gần chúng con hơn để chúng con có thể thăm, chào và nói chuyện với Chúa bất cứ lúc nào có thể’’.
|
|
|
|
Lời kinh và tiếng hát vang lên là lời tạ ơn từ những con tim hạnh phúc. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé là một hồng ân quý báu cho quý Sơ và các em học sinh nội trú. Không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc và biết ơn vì có Chúa hiện diện sống động bên cạnh các chị em từ giây phút này.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho ngôi nhà này, chúc lành cho cha Giám đốc, quý Cha, quý Thầy và các vị ân nhân đã giúp cho chúng con có ngôi nhà nguyện thật ấm úng và quý báu này.




