img-detail
calendar 17/10/2025

Những nhà Truyền giáo của Hy vọng

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”

(Mc 16,15)

Tối ngày 15/10/2025, tại Cộng đoàn Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) – Vinh, các tổ liên gia trong giáo xứ Ân Hậu cùng quý Sơ, các nhóm Hiền mẫu, Mân Côi, sinh viên và học sinh giáo lý đã quy tụ để cử hành giờ cung nghinh và lần hạt Mân Côi – cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo với chủ đề: “Những nhà truyền giáo của niềm hy vọng.”

Trong bầu khí linh thiêng và sốt mến, cộng đoàn cùng nhau suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi, hiệp dâng lên Mẹ Maria những lời kinh tha thiết, cầu nguyện cho từng châu lục. Những lời kinh ấy như lời tạ ơn và phó thác, xin Mẹ đồng hành với các nhà truyền giáo khắp nơi, đồng thời giúp mỗi người biết sống đức tin, gieo rắc niềm hy vọng và lan tỏa tình yêu Chúa trong đời sống hằng ngày.


Sau giờ lần hạt, Sr. Teresa Lý - Phụ trách cộng đoàn, đã chia sẻ ngắn gọn về cuộc đời và sứ mạng của Chân Phước Maria Troncatti, FMA – người sẽ được Đức Thánh Cha Lê-ô XIV tôn phong hiển thánh vào ngày 19/10 sắp tới. Sr. Maria Troncatti là một nhà truyền giáo tại Ecuador, đã dâng hiến trọn đời phục vụ người dân Shuar vùng Amazon. Với trái tim của người mẹ và tâm hồn của một nghệ nhân hòa bình, Sơ đã mang Tin Mừng đến với những người nghèo, chữa lành vết thương thể xác và tâm hồn bằng tình yêu, đức tin và lòng nhân hậu.



Câu chuyện về cuộc đời khiêm nhường, thánh thiện và can đảm của Sr. Maria Troncatti để lại ấn tượng sâu sắc nơi mọi người tham dự. Hình ảnh nữ tu sẵn sàng hiến dâng mạng sống để cầu xin ơn hòa giải cho hai bộ tộc khiến nhiều người xúc động và cảm phục. Sau phần trình bày, mỗi người nhận được một hình thánh Maria Troncatti kèm lời kinh nguyện – như một lời nhắc nhớ noi gương vị nữ tu thánh thiện, biết đem tình yêu và bình an đến cho mọi người.




Giờ cầu nguyện khép lại trong bầu khí ấm áp của tình hiệp thông và niềm vui sẻ chia. Sau giờ kinh, mọi người cùng nhau trò chuyện, thưởng thức bánh trái và nước uống do các Sơ chuẩn bị, trao nhau những lời hỏi thăm thân tình. Ai nấy đều bày tỏ niềm vui khi được đến nhà Dòng tham dự giờ cầu nguyện, cảm nhận sự sốt sắng và tinh thần hiệp nhất nơi cộng đoàn. Nhiều người mong muốn các buổi đọc kinh như thế được tổ chức thường xuyên hơn. Có người chia sẻ rằng, dù chưa kịp ăn tối sau một ngày làm việc vất vả, họ vẫn vội vã đến tham dự giờ cầu nguyện.



Mỗi người ra về mang theo niềm vui và lời mời gọi: truyền giáo không chỉ là đi đến những vùng đất xa xôi, mà là biết sống yêu thương, sẻ chia và gieo hy vọng trong chính cuộc sống hằng ngày. Tất cả đều được mời gọi trở nên “những nhà truyền giáo của hy vọng” – mang niềm vui, ánh sáng và tình yêu của Chúa đến cho mọi người qua nụ cười, sự quan tâm và lòng nhân ái.


Maria Kiều Oanh, sinh viên lưu xá FMA Vinh