Cảm nhận về nhóm VIDES Việt Nam “Trở lại và viết tiếp sứ mệnh”
Con rất tâm đắc với câu nói nổi tiếng
của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những
điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với một tình
yêu lớn lao. Và cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên điều tuyệt vời.” Hôm nay,
đối với con, là một ngày thật đặc biệt - ngày đánh dấu bước khởi đầu của một
hành trình mới khi con chính thức trở thành một thành viên trong đại gia đình VIDES.
Trước đây, con chỉ nghĩ VIDES đơn giản là một tổ chức thiện nguyện, chuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng qua những chia sẻ đầy tâm huyết của Sr. Maria Giám tỉnh trong buổi gặp gỡ hôm nay, con đã hiểu ra một điều lớn hơn rất nhiều: VIDES không chỉ là một nhóm thiện nguyện quốc tế, mà còn là một ơn gọi - ơn gọi sống yêu thương, cho đi, và dấn thân cách trọn vẹn.


Từ đó, con nhận ra rằng việc dấn thân phục vụ không phải là một bổn phận gượng ép mà là một sự tự nguyện đáp trả lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Con muốn trở thành cánh tay nối dài của Ngài để mang hơi ấm tình thương đến với những người đang cần được nâng đỡ, để nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi người mình phục vụ, và để chính tâm hồn con được biến đổi từng ngày.

Là một học sinh đã từng được sống trong lưu xá của quý Sơ FMA từ năm lớp 8, con may mắn được nuôi dưỡng, hướng dẫn và yêu thương trong một môi trường đầy nhân bản và thiêng liêng. Con càng thấu hiểu rằng, trong thế giới ngày nay, người trẻ đang rất cần sự đồng hành, nâng đỡ không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần. Vì vậy, con cảm nhận việc tham gia VIDES là cơ hội để con được chia sẻ lại những gì con đã nhận, và đóng góp một phần nhỏ bé vào sứ mạng yêu thương ấy.

Con thật sự cảm phục và học hỏi được rất
nhiều từ quý Sơ và các anh chị - những người thành đạt, tài giỏi nhưng vẫn
không ngại dành thời gian, tâm huyết để dấn thân phục vụ âm thầm. Chính sự
quảng đại, lòng trắc ẩn và tinh thần phục vụ vô vị lợi của quý Sơ và các anh
chị đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao, thôi thúc con phải nỗ lực học tập, rèn
luyện và sống đẹp hơn mỗi ngày.
Có biết bao hành trình trong cuộc đời, nhưng con chọn bước vào hành trình yêu thương - hành trình không chỉ để sẻ chia mà còn là để lớn lên, để được biến đổi tận sâu trong tâm hồn. Buổi họp mặt hôm nay không chỉ là một điểm bắt đầu mà là trang mở đầu cho một câu chuyện sống động - câu chuyện của tình yêu, của lý tưởng, và của sự dấn thân.

Con sẽ cố gắng sống xứng đáng với ơn gọi này, học hỏi nơi quý Sơ, nơi các anh chị đi trước, và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đầy tình thương, nơi mỗi người trẻ được trở nên một chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa đời.

Bài viết: Maria Bích Lệ
Hình ảnh: Thanh Thủy, VIDES