img-detail
calendar 06/05/2026

Con muốn nên thánh giống Đaminh Savio!

Maria Nhi Nhi, Nhóm Mầm Ơn Gọi, Giáo xứ Thanh Xuân.

Tối nay, Sr. Teresa Loan đã cho nhóm Mầm Ơn Gọi chúng con có được một giờ cầu nguyện với Thánh Đaminh Savio thật sốt sắng. Bởi vì chúng con đã nhận thánh trẻ làm bổn mạng cho nhóm, nên chúng con có thời gian chuẩn bị tâm hồn trước để mừng lễ.


Được nghe những câu chuyện về thánh trẻ trong mấy tối sinh hoạt gần đây, và tối nay lại được nghe thêm về cuộc đời của ngài, con được tác động rất nhiều. Điều đọng lại trong con sau giờ cầu nguyện không phải là những lời kinh thuộc lòng như trong các giờ kinh ở nhà thờ, mà là một cảm giác bình an, sâu lắng. Trong thinh lặng, con cảm nhận như có một sự hiện diện rất dịu dàng đang chạm khẽ vào tâm hồn con, giúp con nhìn vào bản thân rõ ràng hơn; những lo lắng thường ngày lắng xuống, nhường chỗ cho niềm tin tưởng và hy vọng.

Con thấy mình được thôi thúc cần phải nên thánh giống Đaminh Savio bằng việc sống tốt hơn, biết quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Lời mời gọi đó không mạnh mẽ, nhưng nhẹ nhàng như tiếng Chúa Giêsu thì thầm trong tim con vậy.

Qua giờ cầu nguyện, con thấy mình biết ơn hơn. Biết ơn những điều nhỏ bé mỗi ngày; biết ơn bố mẹ vì luôn tận tình dạy dỗ, bảo ban những điều tốt lành; biết ơn các sơ vì luôn yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng ơn gọi cho con. Con biết ơn cả những thử thách vì đã giúp con trưởng thành hơn. Con cũng hiểu rằng mỗi ngày sống là một hồng ân, và con được thôi thúc đón nhận nó bằng một trái tim rộng mở.

Sau giờ cầu nguyện, con không mang theo điều gì lớn lao, nhưng là một tâm hồn nhẹ nhàng. Con đã dâng lên Chúa quyết tâm sống tốt hơn, chăm ngoan hơn và kỷ luật bản thân hơn. Con biết ơn Chúa rất nhiều, và con tin rằng sự biến đổi âm thầm này sẽ nuôi dưỡng ơn gọi của con.