Trường Mầm Non Sơn Ca – Một diện mạo mới
v Sự chúc lành của Tình yêu
Trong niềm vui và tâm tình biết ơn, ngày 18/11/2025 với sự hiện diện của cha chánh xứ Gioan Baotixita Lại Anh Tuấn, Sơ Teresa Hồng Vân – Phụ trách cộng đoàn và các chị em trong cộng đoàn Xuân Hòa, cùng quy tụ trước sân trường, để cử hành nghi thức làm phép mái trường Mầm non sau thời gian sửa chữa và đổi mới. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ chúc lành cho từng nơi chốn của ngôi trường, để mọi người khi bước vào đều cảm nhận được bình an, niềm vui và sự nâng đỡ.
Cộng đoàn chúng con xin cảm ơn Tỉnh dòng đã quảng đại nâng đỡ và hỗ trợ kinh phí để mái trường được sửa chữa khang trang và tiện nghi hơn. Môi trường tốt và tiện nghi sẽ giúp các cháu học tập tốt hơn. Sự trợ giúp của Tỉnh dòng còn là lời khích lệ tinh thần phục vụ, dấn thân của tập thể sư phạm trường trong sứ mệnh giáo dục các bé.
|
|

v Mái trường rạng rỡ, đón tuổi thơ trở lại.
Sau thời gian chờ đợi, ngày 19/11/2025, ngày kính nhớ Thánh Giuse – các em học sinh trường Mầm non Sơn Ca được chính thức trở lại ngôi trường thân yêu trong diện mạo mới, rực rỡ hơn và đầy yêu thương!
Sau đôi lời giới thiệu, nhắn nhủ và chúc mừng của Sr. Teresa Hồng Vân - Phụ trách cộng đoàn là nghi thức mở màn Logo, đánh dấu thời khắc quan trọng của ngày hôm nay. Cùng với khẩu hiệu: “Đậm nét yêu – Vững ngày mai”, nhà trường đặt nền tảng Tình yêu cho mọi hoạt động giáo dục, một tình yêu cụ thể, từng cá nhân và giúp cho bé cảm nhận được tình yêu đó. Đồng thời, tin tưởng vào sự trưởng thành của các bé khi được nuôi dưỡng trong tình yêu và môi trường giáo dục chất lượng. Đây cũng là khẩu hiệu mà tất cả các Trường Mầm non thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã chọn.
Bên cạnh đó, còn một nghi thức nho nhỏ mang đầy ý nghĩa là cắt dây khánh thành, dấu chỉ cho sự mở ra và chào đón tất cả các bé đến với mái Trường Mầm Non Sơn Ca thân yêu này, cùng nối tiếp niềm vui này là bài cử điệu: Mái trường – nơi học bao điều hay.
|
|
|
Với niềm vui sau bao tháng chờ mong, quý phụ huynh và các bé cùng nhau tham quan ngôi trường mới.
|
|
v Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Niềm vui nối tiếp niềm vui
Trong không khí vui tươi của ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các bé cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn tới quý Dì, quý Cô, Ba mẹ là những người đã luôn yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ biết bao điều tốt đẹp qua những lời chúc, những vần thơ tuy đơn sơ nhưng thật ấm áp và đầy niềm vui.
Tiếp nối tâm tình biết ơn, Sr. Teresa Hồng Vân đại diện cộng đoàn và nhà trường đã có đôi lời chúc mừng và cảm ơn sự cộng tác của các giáo viên trong công tác giáo dục, những người đã hết lòng tận tụy, phục vụ, chăm lo từng ngày về thể chất cũng như tinh thần cho các bé.

|
|
Sau đó là những tiết mục văn nghệ của các bé: Cô ơi - cô là tất cả, em yêu trường em,...Hòa nhịp trong ngày lễ, nơi mỗi gương mặt của bé đều toát lên niềm vui, không chỉ vì ngôi trường mới hay là những món quà, nhưng còn do lòng biết ơn nơi tâm hồn các em. Cầu chúc cho các bé chăm ngoan, vâng lời, lễ phép, vui tươi và lớn lên trong tình yêu thương mỗi ngày.
|
|
|
|

Bài
viết: Sr. Teresa Trương Thị Đạt, FMA
Hình ảnh: Giuse Chu Nguyên Thanh; Maria Bảo
Anh, Asp












