Các bé Khai tâm vác thập giá cùng Chúa Giêsu
Anna Thanh Thủy, ASP Đức Huy
Con nhìn lên Thánh giá, Chúa ơi, Chúa chết vì ai…
Tiếp tục sống hành trình mùa Chay Thánh và để chuẩn bị tâm hồn bước vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, sáng ngày 06/04/2025 tại giáo xứ Đức Huy, Sr. Anna Maria Nguyễn Hiền, các chị Đệ tử và cùng 90 em khối giáo lý Khai tâm đã suy niệm và đi lại những chặng đường Thánh giá mà Chúa đã đi qua vì yêu thương ta. Cử hành này giúp các bé biết được tình yêu của Chúa dành cho em và những đau thương tủi nhục mà Ngài đã mang lấy vì tội lỗi nhân loại.

Lúc 6h45’ tại sân chơi quen thuộc, một số bé đã được các chị đệ tử giúp hóa trang thành các nhân vật trong chặng đường lên đồi Canve: Chúa Giêsu, Đức Mẹ, bà Veronica, ông Simon, bà Maddalena, quân lính cùng một vài người dân Do Thái. Với tinh thần sốt sắng, các bé bắt đầu đi đàng Thánh giá cách nghiêm trang và chú ý đến từng lời hướng dẫn khi đi đến các chặng.
|
|
|
|
Các chặng Thánh giá được diễn ra trong tâm tình sốt sắng, đầy ắp sự dễ thương, qua các vai diễn nhí và các hoạt cảnh trong chặng đàng Thánh giá như: Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu, bà Veronica khóc thương trao khăn lau mặt cho Chúa, sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Simon khi vác đỡ thập giá cho Chúa… Điều ấn tượng và ý nghĩa còn là những lời nguyện đơn sơ được các em cất lên “Lạy Chúa Giêsu xin cho các bạn nghèo, đặc biệt ở nước đang có chiến tranh, cũng có được những người hảo tâm giúp đỡ các bạn ấy…”
|
|
|
|
Đẹp biết bao khi chiêm ngắm hình ảnh của các bé vác thập giá cùng Chúa Giêsu. Hy vọng qua những chặng Thánh giá này, các bé sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình cách gần gũi hơn. Nguyện xin cho các bé mỗi ngày sống thật ngoan và làm thật nhiều việc tốt để có thể xoa dịu những vết thương mà Chúa đang chịu vì tội lỗi nhân loại, như lời các em đã thưa lên với Chúa: Chúng con cám ơn Chúa Giêsu đã chết để chúng con được sống hạnh phúc. Khi nhìn lên Thánh giá, chúng con hứa với Chúa từ nay chúng con sẽ ngoan hơn, bớt nghịch hơn để mỗi ngày chúng con có thể tháo hết đinh cho Chúa, xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng yên mến Chúa và biết tránh xa tội lỗi. Amen








