Sơ Maria Troncatti: Trái tim của một người mẹ
Giai đoạn thứ 2 trong lộ trình chuẩn bị cho việc phong thánh, do Ủy ban Phụng vụ Linh đạo Lịch sử đề xuất vào ngày 25 hàng tháng, nhấn mạnh đến tình mẫu tử thiêng liêng của Sơ Maria Troncatti.
Rome
(Ý). Ủy ban Phụng vụ Linh đạo Lịch sử được thành lập huớng đến việc phong thánh
cho Nữ tu Maria Troncatti (1883-1969), đã xây dựng một lộ trình để hiểu rõ hơn
về chân phước, sứ điệp và tính hiện thời của ngài - bắt đầu từ chủ đề "Nguời
mẹ, nhà truyền giáo, nghệ nhân của hòa bình và hòa giải" - với một video
và những gợi ý để đào sâu và suy niệm được đề xuất vào ngày 25 hàng tháng, để
tưởng nhớ ngày sinh nhật trên trời của chân phuớc.
Sau
video đầu tiên giới thiệu về nguồn gốc và những năm đầu đời của Sơ Maria, ở
giai đoạn 2, trong cuộc phỏng vấn với Thầy
sư huynh Salesien Cosimo Cossu - nhà truyền giáo 20 năm ở Ecuador, nơi Thầy đã
chia sẻ ba năm cuối đời của Sơ Maria Troncatti - tính mẫu tử thiêng liêng của
Sơ được nhấn mạnh, thành quả của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và việc Sơ trở
thành “người phù hộ” giữa mọi người.
Sơ có
trái tim của một người mẹ đích thực. Tất cả những ai cần Sơ đều được chào đón.
Không phân biệt, người thuộc địa hay nguời Shuar đều tìm thấy ở Sơ một lời an ủi,
một cái nhìn của người mẹ, một sự lắng nghe sâu sắc những khó khăn của họ. Cũng
giống như một người mẹ dành sự quan tâm nhiều hơn cho những người con yếu đuối
hơn, Sơ Maria cũng đặc biệt quan tâm đến những người nghèo khổ và kém may mắn
nhất: phụ nữ, trẻ em, trẻ mồ côi, những người gặp khó khăn là đối tượng được Sơ
ân cần chăm sóc. Chăm sóc người bệnh, giáo dục và cứu giúp trẻ em là sứ mệnh của
Sơ. Trong suốt cuộc đời mình, Sơ đã trao tặng mọi thứ cho người khác và không
giữ lại bất cứ thứ gì cho riêng mình. Tài sản thực sự của Sơ chính là mối tuơng
quan với mọi người. Ngay cả khi về già, giống như xảy ra với những người mẹ thực
sự, Sơ vẫn được những “đứa con” yêu dấu của mình đến thăm.
“Tôi
không thể làm việc được nữa», Sơ nói , «nhưng tôi rất vui khi được dành thời
gian cho những người thổ dân tội nghiệp của tôi: họ luôn đến bệnh viện để thăm
tôi, họ đến từ rất xa để thăm tôi”.
Bất kỳ
ai cũng có thể tìm thấy ở ngưỡng cửa bệnh viện Pio XII – cơ sở mà Sơ đã vô cùng
mong muốn được xây dựng – “abuelita” một nguời bà đáng kính đang ngồi, với đôi
chân sưng tấy, sẵn sàng chào đón mọi người. Là một nữ tu truyền giáo Sa-lê-diêng,
Sơ đã học cách yêu Chúa Kitô một cách nồng nhiệt và thể hiện tình yêu nồng nhiệt
đó qua những cử chỉ cụ thể hằng ngày đối với những người mà Sơ được sai đến.
Năm
1922, tại Nizza Monferrato, bạn trẻ Marina Luzzi, lúc này đang ở giai đoạn cuối
cuộc đời, đã tiên báo cho Sơ Maria về vùng đất mà Sơ sẽ sống sứ mệnh Da mihi
animas cetera tolle của mình. Sơ Maria, lúc đó đang là y tá chăm sóc em, đã
rất ngỡ ngàng, nhưng sau vài ngày, Sơ nhận được thông báo từ Mẹ Caterina
Daghero: Sơ sẽ trở thành nhà truyền giáo giữa những người thổ dân Ecuador. Những
lời của Don Bosco trong lá thư từ Rome năm 1884 đã nhắc đến sự hiện diện của Sơ
giữa những người đó:
“Yêu
thôi thì chưa đủ… mà cần làm cho nguời khác nhận ra rằng họ được yêu.”
Sơ
Maria với tình mẫu tử, với sự khiêm nhường, với sự lắng nghe và yêu thương, đã
chinh phục được trái tim của mọi người. Mối quan tâm của Sơ là luôn có thể mang
lại sự an ủi. Sơ không thể thờ ơ trước bất kỳ nỗi đau khổ nào, mà ngay lập tức
mang đến sự giúp đỡ và an ủi như “một người mẹ thực sự”.
Đây
chính là tình mẫu tử mà Sư huynh Sa-lê-diêng trẻ tuổi Cosimo Cossu đã trải nghiệm,
người đã nhận được lá thư cuối cùng do Sơ Maria viết vào đêm trước ngày mất của
Sơ – tại Sucúa, Ecuador, ngày 25 tháng 8 năm 1969 trong một tai nạn máy bay –
cùng với lời chúc mừng lễ bổn mạng trước khi Sơ khởi hành đến Quito.
Những
tài liệu này được cung cấp để thông tin, phổ biến và sử dụng phù hợp theo bối cảnh
nhằm giúp thêm hiểu biết về Sơ Maria
Troncatti trong các cộng đoàn giáo dục, giữa những người trẻ, trong Giáo hội địa
phương và quốc gia. Phần suy niệm được biên tập bởi Sơ Eliane Petri và một nhóm
FMA từ Khóa học Linh đạo tại Casa Madre Canta. Video được dịch sang các ngôn ngữ
chính và có thể lựa chọn phụ đề từ YouTube.
Gợi ý suy niệm_Hành trình hướng về việc phong thánh cho Sr. Troncatti
Chuyển
ngữ: Ánh Dung, FMA
Nguồn:
cgfmanet.org