Chân phước Alberto Marvelli
Tham gia sinh hoạt Nguyện
Xá tại Rimini
Được phong Chân Phước vào ngày 05.09.2004
Alberto Marvelli sinh tại
Ferrari vào ngày 21 tháng Ba năm 1918, là người con thứ hai trong gia đình có 7
anh em. Khi gia đình chuyển về sống tại Rimini, cậu đã tham gia vào những sinh
hoạt của Nguyện xá tại đó. Cậu luôn nhiệt tình sẵn sàng trong mọi việc và đã
trở thành một nhà lãnh đạo trẻ, một giáo lý viên, một cánh tay phải đắc lực của
các Sa-lê-diêng. Cậu rất yêu thích các môn thể thao. Cậu đã coi thánh Đaminh
Savio và Pier Giorgio làm mẫu gương sống của mình. Năm lên 17 tuổi, cậu đã viết
kế hoạch đời sống trong nhật ký của mình, và kế hoạch đó đã giúp canh tân đời
sống của cậu.
Nhóm Hoạt động Công Giáo
Cậu tham gia vào nhóm
Nguyện xá dấn thân hoạt động đắc lực trong giáo xứ. Chẳng bao lâu, cậu đã trở
thành chủ tịch trong giáo xứ, và phó chủ tịch trên cấp giáo phận CA. Là một
sinh viên ngành kỹ sư tại đại học Bologna, cậu đã tham gia tích cực vào tổ chức
FUCI, và luôn trung thành với việc tham dự thánh lễ hằng ngày.
Làm việc với hãng FIAT tại
Tô-ri-nô
Tháng 06 năm 1942,
Marvelli tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm việc với hãng FIAT tại Tô-ri-nô. Anh
cũng gia nhập quân đội tại Trieste, và thành công trong việc lôi kéo các bạn bè
đi tham dự thánh lễ. Trong suốt thời thế chiến thứ II, anh đã trở thành một vị
tông đồ giữa những con người phải di chuyển nay đây mai đó này, và cũng là
nguồn quan phòng của Thiên Chúa đối với những người nghèo khổ.
Viên Chức Chính Phủ tại
Rimini
Sau khi quân đội đồng minh
đến Rimini, Marvelli được chỉ định làm Ủy Viên Hội Đồng thành phố chuyên trách
việc tái thiết lại nhà cửa, và kỹ sư phụ trách các ngành nghề dân sự. Anh
nói: “Người nghèo luôn ở trước cửa nhà ta, và bao người khác cũng trông mong
nơi chúng ta”.
Ứng viên của Đảng Dân Chủ
Ki-tô giáo
Marvelli đã đồng ý ra ứng
cử như một ứng viên của Đảng Dân Chủ Ki-tô giáo. Anh được mọi người chân nhận
như một người Ki-tô nhiệt thành tận tụy, và không bao giờ có đầu óc chia rẽ.
Nhiều lần những đối thủ thuộc đảng cộng sản đã nói rằng: “Tôi chẳng quan tâm
tới việc Đảng của tôi bị thất cử, khi mà kỹ sư Marvelli trở thành thị trưởng
thành phố”.
Được nuôi dưỡng bằng Bí
Tích Thánh Thể
Đức Giám mục đã chỉ định
Marvelli làm chủ tịch của nhóm sinh viên công giáo đã tốt nghiệp. Lòng sùng
kính Bí tích Thánh Thể và Mẹ Maria thực sự là những cột trụ nâng đỡ đời sống
của Marvelli. Trong nhật ký của anh, người ta đọc thấy “Điều mà một thế giới
mới khai mở trước mắt tôi là chính việc chiêm niệm Đức Giê-su trong Bí tích
Thánh Thể”. Mỗi khi lên rước lễ, mỗi khi Đức Giê-su với cả thần tính và nhân
tính ngự vào lòng tôi, tiếp chạm với linh hồn tôi, thì Ngài đã khơi dậy nơi tôi
những ý tưởng thánh thiện, khơi lên ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi tất cả, nhưng
lại là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc”.
Người Ki-tô hữu tốt và
Công dân lương thiện
Marvelli đã chết do một
chiếc quân xa đụng phải trong một tai nạn vào ngày 05 tháng 10 năm 1946. Anh đã
thực sự trở thành một người Ki-tô hữu tốt lành và một công dân lương thiện như
Don Bosco mong ước. Anh đã dấn thân làm việc cho Giáo Hội và xã hội với trái
tim của người Sa-lê-diêng. Khi còn trẻ, anh đã từng viết câu châm ngôn cho
mình: Hoặc sống tiến về phía trước hay thà chết đi.
Marvelli đã được Đức Thánh
Cha Gioan Phao-lô II phong chân phước vào ngày 05.09.2004 tại Loreto, Ý
Đại Lợi.
Văn Chính, SDB chuyển ngữ