Cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô nhân kỷ niệm 12 năm triều Giáo hoàng của ngài
Rome (Ý). Ngày 13 tháng 3 năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 12 năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu lên ngôi giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013.
Mẹ Chiara Cazzuola - Bề
trên Tổng quyền của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã đại diện toàn thể Hội dòng gửi
lời chúc tốt đẹp nhất tới Đức Thánh Cha:
“Hôm nay, ngày 13 tháng
3 năm 2025, khi chúng con kính nhớ Mẹ Mazzarello, chúng con nhớ lại với lòng yêu
mến và biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo hoàng “đến từ tận cùng trái đất”
nhân kỷ niệm 12 năm ngày ngài được bầu lên ngôi giáo hoàng.
Đây là một ngày kỷ niệm
khác mà ngài trải qua tại Bệnh viện Policlinico Agostino Gemelli ở Rome, nơi ngài
đã nằm viện gần một tháng. Trong suốt thời gian ngài lâm bệnh, Giáo hội, luôn sống
động và tích cực trên khắp năm châu lục, không bao giờ bỏ rơi ngài, nhưng luôn đồng
hành cùng ngài trong lời cầu nguyện liên lỉ, trong cam kết hàng ngày và cầu xin
ơn chữa lành cho ngài.
Chúng con, các nữ tu Con
Đức Mẹ Phù Hộ, muốn cảm tạ Chúa vì món quà là Đức Giáo hoàng Phanxicô và vì tất
cả những gì mà 12 năm qua ngài đã mang lại cho đời sống Giáo hội, cho lịch sử
nhân loại và cho cả Hội dòng chúng con.
Chúng con vô cùng biết
ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì sự hy sinh không mệt mỏi và nhiệt thành của ngài,
vì những lời dạy phong phú của ngài, vì lòng can đảm khi kêu gọi hòa bình, công
lý, lòng yêu thương người nghèo, lòng tin vào các thế hệ trẻ, hoạt động vì mục
tiêu hiện thực hóa tình huynh đệ phổ quát được cổ võ trong Giáo hội và trong xã
hội dân sự cũng như những lối đi cho một nhân loại mới, được xây dựng trên tình
yêu thương, như Thiên Chúa luôn mong muốn.
Trong khoảnh khắc đau bệnh
và mong manh này, chúng con ở gần với Đức Thánh Cha bằng lời cầu nguyện liên lỉ,
trong sự hiệp thông với toàn thể dân Chúa. Với trái tim của một Người Cha và một
Người Mục Tử, ngài vẫn tiếp tục ban cho chúng con lời dạy quý báu của mình qua
sự thanh thản và tin tưởng khi biết rằng ngài hoàn toàn được ôm ấp bởi sự dịu
dàng của Thiên Chúa Cha.
Chúng con tin rằng Đức
Maria, Mẹ và Đấng Bảo Trợ, sẽ chăm sóc, nâng đỡ và an ủi ngài. Xin Mẹ hãy làm
cho ngài cảm thấy rằng không chỉ Giáo hội hoàn vũ gần gũi với Đức Thánh Cha bằng
lòng yêu mến, mà còn nhiều người khác nhìn thấy nơi ngài ánh sáng và mang lại
hy vọng cho toàn thế giới.
Đức Thánh Cha Phanxicô
kính yêu, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha vì 12 năm sống trọn vẹn theo tinh thần
Phúc âm và chúng con kính chúc Đức Thánh Cha sớm hồi phục sức khỏe."
Chuyển
ngữ: Maria Anh Thi, FMA
Nguồn:
cgfmanet.org/