Lưu xá Cecilia – Nơi chúng tôi gọi là nhà
Lễ Bổn mạng của Lưu xá sinh viên Cecilia Cần Thơ năm nay khác hơn mọi năm vì có sự đồng hành của các Sơ FMA. Ngay từ những bước chuẩn bị ban đầu, ai cũng cảm thấy mình được nâng đỡ, được yêu thương, được gắn kết nhiều hơn.
Sáng thứ Sáu, ngày 21/11, chị em đã có dịp cùng nhau tham dự thánh lễ, hồi tâm và xưng tội với sự đồng hành của Cha Phanxico Xavie Trần Quốc Tuấn, SDB - Đặc trách lưu xá Don Bosco Cần Thơ. Đó là khoảng thời gian rất thiêng liêng, nhẹ nhàng như một làn gió chạm khẽ tâm hồn, giúp mỗi người lắng đọng và chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng cho ngày lễ bổn mạng. Thật ý nghĩa khi làn gió ấy được thổi vào ngày lễ Mẹ Dâng Mình.
Sau đó, cả lưu xá bắt tay vào công tác chuẩn bị: trang trí, dọn dẹp, sắp xếp… Dù tất bật và có đôi chút thấm mệt, nhưng lòng ai cũng tràn đầy niềm vui và háo hức vì rất nhiều điều mới mẻ.
Sáng ngày 22/11, 10 chị em đã cùng nhau tham dự lễ bổn mạng tại cộng đoàn Salesien Don Bosco Cần Thơ. Thánh lễ do Cha giám đốc Phêrô Hoàng Đình Thụy, SDB chủ tế, Cha Đaminh Lê Hoàng Trường Sơn, SDB – Phó đặc trách giới trẻ hạt Cần Thơ giảng lễ, với sự hiện diện của Sr. Teresa Hoàng Thị Kim Loan - Phụ trách cộng đoàn FMA An Bình, Sr. Lucia Quỳnh Chi – Hộ trực nhà lưu xá FMA Cần Thơ, quý Sơ đại diện cộng đoàn, các anh chị cộng tác viên và hơn 30 bạn nam sinh viên Don Bosco Cần Thơ. Buổi sáng se lạnh mang lại cảm giác thật bình yên, như thể Chúa đang cùng bước với từng người trong lưu xá.
|
|
|
|

Niềm
vui ngày lễ được kéo dài khi các chị em cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc mừng đơn sơ
với những thành viên thân thuộc. Dù môi trường có vài điều chưa được thuận lợi,
nhưng dưới sự trợ giúp của các anh chị cộng tác viên và các bạn nam lưu xá Don
Bosco, nhà xe hằng ngày đã trở thành một không gian tiệc ấm áp.
Buổi chiều, lúc 19h00, lưu xá hân hoan đón quý Cha Don Bosco Cần Thơ, quý Sơ cộng đoàn An Bình, Cha Gioan Baotixita Công Ba của Cộng Thể Mỹ Thuận, quý ân nhân, cộng tác viên và các anh em lưu xá đến chung vui. Buổi tiệc đã được bắt đầu với những lời chia sẻ từ quý cha, quý sơ như tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng cho chị em, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Phần kịch ngắn “Mỗi người một nốt nhạc” do chị em dàn dựng, tuy đơn sơ nhưng rất thực tế về đời sống chung với nhiều khác biệt đã mang lại thật nhiều cảm xúc. Vở kịch như nhắc nhau rằng mỗi người đều là một nốt nhạc riêng biệt, nhưng khi cùng hòa vào nhau, chúng ta tạo nên một bản hợp ca thật đẹp dâng lên Chúa. Tiếp đó là những tiết mục văn nghệ đầy năng lượng, đầy nét dễ thương của các bạn trong lưu xá cũng như quý Cha và quý Sơ đặc trách. Tiếng hát, tiếng đàn, tiếng cười hòa quyện, đúng với tinh thần thánh Cecilia, vị thánh nữ đã “biến cả cuộc đời mình thành bản thánh ca tạ ơn Thiên Chúa.”




Ngày lễ khép lại với tâm tình ấm áp của một gia đình thiêng liêng. Một ngày lễ tuy vất vả, tuy có mệt, nhưng là cái mệt khiến người ta cảm thấy bình an. Một ngày mà ai cũng thấy mình thuộc về – thuộc về Giáo Hội qua ước mơ trở nên như thánh nữ Cecilia, thuộc về Hội Dòng Salesien, nhưng trên hết là thuộc về Thiên Chúa trên hành trình yêu thương mà Chúa đang dắt từng người bước đi.

Trong
tâm tình hướng về các anh chị em gặp bão lũ, thì niềm vui được yêu thương chăm
sóc trong ngày lễ càng là lời mời gọi khiến chị em nỗ lực chu toàn bổn phận, sống
tâm tình biết hơn và cố gắng mỗi ngày trong hành trình bước đi trong thánh ý
Chúa.
Anna
Mỹ Ngọc, Sv. Lưu xá FMA Cần Thơ



